Ghen tuông, đốt nhà “tình địch”

20/04/2015 16:57 GMT+7

(NLĐO)- Nghe vợ bỏ nhà đi theo một đồng nghiệp Trần Hoàng Tân tức tốc về nhà tìm vợ. Tìm không thấy, đến nhà "tình địch", Tân tưới xăng đốt nhà anh này.

Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) tổ chức khám nghiệm hiện trường căn nhà bị cháy rụi của anh Hà Văn Quân (37 tuổi, ngụ ở ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) để xác định tổng mức thiệt hại nhằm làm cơ sở xử lý đối với Trần Hoàng Tân (34 tuổi, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình).

Căn nhà của ông Quân bị thiêu rụi hoàn toàn

Căn nhà của anh Quân bị thiêu rụi hoàn toàn

Theo lời khai ban đầu của Tân với cơ quan điều tra, trước đó 3 ngày, Tân đi làm thuê ở Cà Mau thì được người thân trong gia đình báo tin Phụng (vợ Tân) đã bỏ nhà đi theo anh Quân (đồng nghiệp với Phụng tại một doanh nghiệp ở huyện Hòa Bình).

Về nhà, Tân nhiều lần điện thoại cho vợ nhưng không thấy trả lời. Tức giận, khoảng 10 giờ ngày 19- 4, Tân tìm đến nhà anh Quân xem có vợ ở đó hay không. Trên đường đi, Tân đã ghé một cửa hàng tạp hóa ven đường mua 0,5 lít xăng để nếu không tìm được vợ ở nhà Quân thì sẽ đốt nhà của anh này.

Đến nơi, không thấy Quân đâu, Tân tưới xăng vào nhà anh Quân rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ chạy đến công an tự thú.

Dù người nhà anh Quân tri hô mọi người cùng chữa cháy nhưng do bị đốt lúc trời nắng nóng nên ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà cùng toàn bộ tài sản.