Vụ sư thời trang: “Nhà tu thì không ăn mặc như vậy!”

18/03/2012 07:00 GMT+7

(NLĐO) - Đó là khẳng định của Đại diện ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TPHCM với phóng viên Báo Người Lao Động sau thông tin “Sư già diện thời trang dạo phố”.

 
Phó đại diện Phật giáo quận 9 khẳng định trên địa bàn quận không có một nhà sư nào lại có “phong cách” kỳ như vậy
 
Theo vị đại diện ban VHTHPG, đã là người tu hành, xuất gia thì cần phải trang nghiêm, oai nghi tế hạnh. “Qua hình ảnh ghi nhận nhà tu ăn mặc, đi đứng như báo phản ánh thì rất phản cảm, không phù hợp với phong cách, đạo đức của người xuất gia. Đã đi tu thì vất bỏ tất cả, không còn tham đắm vào cái gì thì làm sao ăn mặc, diện thời trang như vậy. Đã vậy còn mặc áo vàng, đội mũ “cách điệu”… chạy xe máy ra đường không đúng quy định của Giáo hội.. ” - vị đại diện này nói.
 
Trong khi đó Thượng tọa Thích Nhựt Phát - Phó đại diện Phật giáo quận 9 - TPHCM, khẳng định trên địa bàn quận không có một nhà sư nào lại có “phong cách” kỳ dị như vậy.
 
Trang phục, nón, xe "không đụng hàng" của "nhà sư"
 
Trước đó trưa 16-3, PV Báo Người Lao Động ghi nhận được hình ảnh một “nhà sư” lớn tuổi ăn mặc rất “thời trang” cưỡi trên chiếc xe cùng tông màu vàng với trang phục tu hành. Ấn tượng nhất là chiếc nón bảo hiểm “không đụng hàng”, trên đỉnh có tượng Đức Phật Di Lặc gây hiếu kỳ cho nhiều người đi đường.
 
Khi được hỏi vị này cho biết đang tu tại một ngôi chùa trên địa bàn quận 9.

 Hình ảnh “sư già” diện thời trang dạo phố gây tò mò, hiếu kỳ đối với nhiều người cùng tham gia giao thông.