Các làng nghề ĐBSCL trắng đêm sản xuất ngư cụ đón lũ về

02/08/2018 10:04 GMT+7

Thời điểm này, con nước đầu nguồn sông Mê Kông ở Campuchia đang đổ về cũng là thời điểm các làng nghề chuyên sản xuất ngư cụ ở miền Tây Nam bộ đang tất bật sản xuất ra nhiều sản phẩm để kịp cung cấp ra thị trường, phục vụ cho việc đánh bắt hải sản trong mùa nước nổi.

Các cơ sở chuyên sản xuất ngư cụ đánh bắt thủy sản cạnh Quốc lộ 80 (thuộc xã Long Hậu, huyện Lai Vùng, tỉnh Đồng Tháp), thời điểm này, công nhân đang tất bật sản xuất ra nhiều sản phẩm để kịp cung cấp ra thị trường. Theo các chủ cơ sở ở đây, các sản phẩm như lưới, dớn, lú,… sản xuất tăng gấp đôi so với ngày thường.

Hiện, cơ sở sản xuất lưới của anh Ngô Phúc Lộc có khoảng 40 nhân công làm việc tại cơ sở và lãnh sản phẩm về nhà làm gia công đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngư cụ để kịp phục vụ thị trường trong mùa nước nổi. Theo anh Lộc, mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất hàng trăm tay lưới, giải quyết cho hàng chục lao động nhàn rỗi ở địa phương với thu nhập từ 150.000 đồng/người/ngày trở lên. Sau khi thành phẩm, mỗi tay lưới có giá từ 120.000-200.000 đồng.

Ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có làng nghề đan lọp cua tồn tại từ nhiều năm nay. Đây là loại ngư cụ chuyên đánh bắt cua đồng. Nơi đây, có gần 100 hộ theo nghề đan lọp cua sản xuất quanh năm với hàng trăm lao động nhàn rỗi tham gia. Lọp cua làm ra được đưa đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp và xuất sang nước bạn Campuchia.

Ông Trương Thanh Hùng chia sẻ đã gắn bó với nghề làm lọp cua hơn hai mấy năm nay, bình quân một năm đưa ra thị trường trên 1.000 cái lọp. Vào mùa nước lũ, công việc làm lọp cua tại gia đình càng nhộn nhịp hơn, hiệu suất làm việc tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Nhiều cơ sở phải trắng đêm sản xuất mới kịp giao hàng.

Theo chị Nga, giá lọp cua từ 28.000-30.000 đồng/cái, sau trừ đi chi phí, người sản xuất lời từ 10.000-15.000 đồng/cái.

Người dân miền Tây đang rất phấn khởi để đón lũ. Các làng nghề sản xuất ngư cụ cũng vậy, nước đầu nguồn về nhanh, công việc của họ càng bận rộn...