Người giúp việc nói lý do "tra tấn" bé 2 tháng tuổi

24/11/2017 14:31 GMT+7

(NLĐO)- Người giúp việc Nguyễn Thị Hàn khai do cháu bé gần 2 tháng tuổi khóc, dỗ không nín, không bình tĩnh được nên đã có hành vi bạo hành với cháu.

Video clip bé gần 2 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành dã man ở Hà Nam

Chiều ngày 24-11, tin từ Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, tại cơ quan công an, bước đầu bà Nguyễn Thị Hàn (SN 1959, ngụ xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã thừa nhận hành vi "tra tấn" tung hứng đối với cháu N.N.B.N. (gần 2 tháng tuổi), con chị N.T.P. (SN 1991, ngụ phường Quang Trung, TP Phủ Lý).

Theo đó, lý do mà bà Hàn có hành động bạo hành đối với cháu bé là do cháu khóc, bà Hàn dỗ cháu không nín, không bình tĩnh nên đã đánh cháu. Bà Hàn cũng thừa nhận việc tung cháu N. lên nhiều lần vào buổi chiều ngày 22-11.

Liên quan đến vụ việc này, gia đình chị N.T.P. (mẹ của bé) đã đưa con đi khám sức khỏe. Qua khám sức khỏe, chụp CT thì não bé tạm thời không bị chấn thương. Tuy nhiên, các bác sĩ lo ngại cháu bị sang chấn tâm lý, có thể ảnh hưởng đến sau này nên khuyên gia đình thường xuyên theo dõi.

Theo anh N.A. (bố cháu bé) vợ chồng anh cùng công tác trong ngành công an. Do đặc thù công việc nên anh A. đi làm suốt, buộc gia đình phải thuê thêm người giúp việc để phụ giúp chị N.T.P. mới sinh con được hơn 1 tháng.

Vì đang trong thời gian nghỉ sinh nên chị P. cũng thường xuyên ở nhà với con gái, chỉ buổi trưa và chiều chị mới ra ngoài đi đón con trai 3 tuổi đi học về. Tuy nhiên, mấy lần ra ngoài về, thấy con cứ khóc ngặt, mặt đỏ lên nên hai vợ chồng sinh nghi đã cho lắp camera theo dõi.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 22-11, chị P. có ra ngoài đi đón đứa con lớn đi học về, tranh thủ mở điện thoại kiểm tra camera thì chết lặng khi chứng kiến bảo mẫu đập vào đầu, tát vào mặt, tung con gái mới 1 tháng 17 ngày của mình lên cao.

Người giúp việc nói lý do tra tấn bé 2 tháng tuổi - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận đánh bé 2 tháng tuổi do dỗ không nín

Tuy nhiên, khi trở về nhà vợ chồng chị P. gặng hỏi thì người giúp việc từ chối thẳng thừng và nói chỉ vỗ nhẹ để giúp cháu hết khóc. Gia đình chị P. đã đưa người giúp việc này tới Công an TP Phủ Lý để trình báo sự việc.