Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm

04/02/2019 19:17 GMT+7

(NLĐO) - Khác với ngày thường, những ngày cuối năm ở đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) trở nên đìu hiu, yên ắng.

Ngày 4-2, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động Online, không khí đón năm mới tại Phú Quốc cơ bản đã hoàn tất. Nhiều gia đình tất bật mua sắm và trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị cho thời khắc đón giao thừa.

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 1.

Chợ hoa Xuân Phú Quốc hoa vẫn còn rất nhiều

Tại các tuyến đường ở thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới, vắng khách du lịch và người lao động, lác đác một ít khách quốc tế đến tham quan và đón Tết tại Phú Quốc.

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 2.

Hoa được bày bán lấn chiếm cả phần đường đi

Ở tại khu vực sân bay cũ Phú Quốc - nơi tổ chức văn nghệ và bắn pháo hoa chào mừng năm mới - cơ bản đã hoàn tất. Cạnh đó, hội chợ hoa Xuân và hội chợ thương mại, các tiểu thương cũng đang tất bật thu gom hoa và hàng hóa để về nhà.

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 3.

Chợ An Thới người dân tất bật mua sắm ngày cuối năm

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 4.

Một chợ tạm ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ ngày thường rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay rất vắng khách

Năm nay, thị trường tiêu thụ hoa ở Phú Quốc giảm đáng kể so với mọi năm, nhiều tiểu thương kinh doanh hoa còn rất nhiều và chấp nhận bán lỗ để sớm về cùng với gia đình.

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 5.

Các chiến sĩ của lữ đoàn 950 đang chuẩn bị 150 thùng pháo hoa chào mừng năm mới

Tại các khu vui chơi giải trí và các bãi biển, rải rác một số khách quốc tế tắm biển và tham quan, vui chơi.

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 6.

Các chiến sĩ của lữ đoàn 950 đang chuẩn bị 150 thùng pháo hoa chào mừng năm mới

Phú Quốc vắng lặng ngày cuối năm - Ảnh 7.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo ngày thường rất đông khách nhưng hôm nay vắng lặng