Cảnh sát tạm giữ quản lý cũ của Jang Ja Yeon

08/04/2009 15:58 GMT+7

Hôm qua 7-4, cảnh sát Hàn Quốc đã ra lệnh bắt ông Yoo Mo, cựu quản lý của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon, vì đã làm tổn hại danh tiếng của nữ diễn viên này bằng cách làm lộ di thư của cô với giới truyền thông.

Ông Yoo Mo là một nhân vật quan trọng trong vụ điều tra nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên 27 tuổi Jang Ja Yeon. Cô Jang đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng hôm 7-3 mà không để lại bắt kỳ bức thư nào tại hiện trường xảy ra vụ tự tử. Nguyên nhân khiến Jang tự vẫn được cảnh sát xác nhận là do trầm cảm.

Tuy nhiên, sau đó, ông Yoo Mo đã tuyên bố với giới truyền thông rằng, ông đang giữ di thư của Jang Ja Yeon và ông hiểu rõ nguyên nhân khiến cô diễn viên trẻ này tìm tới cái chết. Ngay sau đó, kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc đã cho đăng tải một phần di thư của nữ diễn viên Jang Ja Yeon, trong đó, nữ diễn viên này tố cáo công ty quản lý cũ lạm dụng tình dục cô suốt thời gian qua.


Ông Yoo Mo - quản lý cũ của Jang Ja Yeon tới trình diện ở sảnh sát vào chiều qua 7-4, đây là lần thứ ba ông được triệu tập tại sở cảnh sát để điều tra nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Jang.

Thông tin này khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao và cảnh sát phải bắt tay điều tra nội dung trong di thư của Jang Ja Yeon. Dù ông Yoo Mo khẳng định với phía cảnh sát rằng, ông không hề công bố di thư với giới truyền thông, nhưng người nhà của Jang Ja Yeon vẫn quyết định đệ đơn kiện người đàn ông này tội làm tổn hại danh dự của Jang.

Một giả thiết được đặt ra, ông Yoo Mo có lẽ đã công bố di thư của Jang Ja Yeon trước đây mà không thông qua ý kiến của cô. Hành động này khiến Jang cảm thấy xấu hổ và buồn chán tự tìm tới cái chết.

Một đạo diễn chương trình thông báo với cảnh sát rằng, một nữ diễn viên đã nói chuyện với ông Yoo Mo về nội dung di thư của Jang Ja Yeon trước khi cô Jang tự vẫn tại nhà riêng hôm 7-3.

Ông Yoo khẳng định với cảnh sát rằng, ông đã đốt bản di thư của Jang Ja Yeon ngay trước mặt người thân của cô sau tang lễ của Jang hồi tháng 3 vừa rồi. Song, ông không phủ nhận việc đã in sao bản di thư này và đưa cho một số phóng viên xem trước khi gặp gỡ gia đình của Jang để quyết định số phận bản di thư.

Người nhà của nữ diễn viên Jang Ja Yeon nghi ngờ rằng, số giấy tờ được ông Yoo đốt sau tang lễ của nữ diễn viên này không phải là bản gốc.

Khoảng 3 giờ 40 phút chiều qua 7-4 (giờ Hàn Quốc), ông Yoo Mo đã tự trình diện tại sở cảnh sát Bundang. Đây là lần thứ ba ông Yoo xuất hiện tại sở cảnh sát do liên quan tới vụ tự vẫn của Jang Ja Yeon, hai lần trước là vào ngày 13 và 25 tháng 3.

“Tôi thực sự muốn giúp đỡ cảnh sát điều tra”, ông Yoo nói với phóng viên trước khi bước vào trong sở cảnh sát Bundang. Tuy nhiên, người đàn ông này từ chối bình luận thêm về những vấn đề khác.


 Bức di thư gây tranh cãi của nữ diễn viên Jang Ja Yeon.

Hôm 5-4 vừa rồi, diễn viên kịch Suh Se Won, đang đứng đầu một công ty quản lý diễn viên, đã bị cảnh sát triệu tập tới sở đề điều tra vì bị nghi có liên quan tới vụ lạm dụng nữ diễn viên Jang Ja Yeon.

Suh Se Won từng tới bệnh viện thăm ông Yoo Mo vào ngày 18-3 sau khi ông Yoo tự vẫn nhưng được cứu thoát kịp thời. Suh đã yêu cầu ông Yoo không trình diện trước báo giới và đe dọa sẽ phá hỏng sự nghiệp của ông Yoo nếu ông ta tiết lộ mọi chuyện với giới truyền thông.

Trong ngày cuối tuần qua, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã tiến hành thẩm tra 60 người có liên quan với danh sách mà Jang Ja Yeon để lại. Họ đã có được lời khai của 6 trong số 9 người được Jang Ja Yeon liệt kê trong danh sách các nhân vật quan trọng có quan hệ tình dục với cô tại các địa điểm như quán bar, nhà nghỉ…