Đồng nghiệp tề tựu mừng thọ nghệ sĩ Mai Lan

05/09/2013 14:22 GMT+7

(NLĐO) - Tối 5-9, trên sân khấu chương trình "Làn điệu phương nam" với chủ đề “Đào tính cách trên sân khấu cải lương”, các nghệ sĩ đã tập hợp mừng thọ nghệ sĩ Mai Lan, 70 tuổi.

 Mỹ Chi và Kiều Phượng Loan trao tặng bánh mừng thọ nghệ sĩ Mai Lan
                                                                                                                                                                                                                                                         
Trước đó, Báo Người Lao Động từng thông tin nghệ sĩ Mai Lan gặp nhiều khó khăn do căn bệnh viêm túi mật. Chương trình Mai Vàng kết nối của báo cũng đã trao tặng bà 20 triệu đồng, hỗ trợ điều trị bệnh. Mới đây, NSƯT Hữu Châu đã vận động bạn bè mua tặng nghệ sĩ Mai Lan chiếc xe lăn còn ban tổ chức chương trình Làn điệu phương nam mời nữ nghệ sĩ này đến Nhà hát Thành phố tổ chức mừng thọ.
                                                                                                                                                                                                                                                   
“Nói đến đào tính cách phải nhắc đến nghệ sĩ Mai Lan vì chị được báo giới Sài Gòn và công chúng phong tặng danh hiệu “Đệ nhất đào lẵng”. Từ năm 1995, sau tai nạn giao thông trong chuyến lưu diễn với Đoàn Văn Công TP HCM khiến đôi chân không thể đi được, chị phải rời xa sân khấu. Tôi không cầm được nước mắt khi nghe chị ca vọng cổ và càng thấm thía nỗi niềm của một nghệ sĩ khao khát được cống hiến mà phải rời xa sàn diễn”-NSND Ngọc Giàu chia sẻ.
 
NSND Ngọc Giàu vui mừng gặp lại người bạn diễn ăn ý trong vở "Bông hồng cài áo" năm xưa.
                                                                                                                
Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan và Mỹ Chi sau khi trao tặng nghệ sĩ Mai Lan bánh mừng thọ và bức ảnh kỷ niệm chương trình “Đào tính cách trên sân khấu cải lương”, cả hai đã yểm trợ để bà diễn lại hai lớp tuồng ngắn trong vở Đoạn tuyệt (tác giả Duy Lân) mà bà đã từng thành công với vai bà Phán Hợi và Cưới vợ nhỏ cho chồng (soạn giả NSND Viễn Châu).
                    

Mai Lan và Mỹ Chi diễn một lớp ngắn trong vở "Đoạt tuyệt" (Mai Lan đóng vai bà Phán Hợi)
                         
“Với sở trường đào độc, tôi bị khán giả ghét nhiều hơn là thương. Ban đầu cảm thấy chạnh lòng vì đi hát ai cũng thích được làm đào chánh, đào đẹp nhưng dần dần tôi hiểu để có bi kịch chạm lòng người cần những người gây ra bi kịch. Tác nhân quan trọng làm nên những hỉ, nộ, ái, ố của một vở tuồng hay chính là kép độc và đào tính cách. Hôm nay, tôi đã toại nguyện giấc mơ được quay lại sàn diễn và biết rằng sau suất diễn này sẽ không còn cơ hội được đứng trên sân khấu. Tôi khuyên diễn viên trẻ đừng sợ vai đào tính cách”-Nghệ sĩ Mai Lan xúc động cho biết.
                                                                                                                                                                                                                                  
Khi chiếc xe lăn của nghệ sĩ Mai Lan được đưa vào cánh gà, bà đã bật khóc trong vòng tay thương yêu của các nghệ sĩ. Bà ngồi xem các đồng nghiệp trẻ: Vân Hà, Bình Tinh, Tuyết Nhung, Cao Mỹ Châu, Lê Như…và các bạn diễn một thời vàng son: NSND Ngọc Giàu, Thanh Thế, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi…biểu diễn, đôi mắt dâng trào cảm xúc. “Cuộc đời tôi chưa có ngày sinh nhật. Tuổi 70 gần đất xa trời bỗng có một đêm chia tay khán giả thân thương đến như vậy!” – bà nghẹn lời.
                                   

Nghệ sĩ Kiều Phượng Loan trang điểm cho nghệ sĩ Mai Lan trước khi ra sân khấu
 
NS Mai Lan thắp hương bàn thờ Tổ tại Nhà hát TP

Hiếu Cảnh, Nguyễn Bình Trọng và Kiều Phượng Loan trong trích đoạn "Sau bức màn nhung"