Giẫm phá triển lãm nghệ thuật đường phố

09/06/2010 01:07 GMT+7

(NLĐ) - Nhiều chương trình triển lãm nghệ thuật đường phố trong khuôn khổ Festival Huế 2010 đang diễn ra tại TP Huế đã bị nhiều người giẫm phá

Trong đó, đường tranh Ký ức từ Thăng Long tới cố đô Huế dài 60 m, rộng 3,5 m trên đường Nguyễn Đình Chiểu đã bị nhiều người qua lại giẫm đạp, hiện đã phai màu. Cũng dọc phố đi bộ này, một số tác phẩm trong triển lãm Nặng bồng nhẹ tếch đã bị phá hủy.
 
Trong đó, tác phẩm Về đâu của hai tác giả Trần Hậu Yên Thế và Lê Đình Nguyên gồm 33 hình nhân thì nhiều hình nhân vốn khoác áo mưa đã bị ai đó lột bỏ. Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế bức xúc: “Việc lột áo mưa của hình nhân đã làm tác phẩm thay đổi ý nghĩa và đơn điệu về hình thức. Đó là điều không thể chấp nhận”.
 
Cạnh đó, tại công viên Tứ Tượng, nhiều tác phẩm trong triển lãm Những khối vuông mùa hạ do Nhà Thiếu nhi TP Huế thực hiện cũng đã bị phá hủy, nhiều bức tường vẽ tranh bị xô đổ.