“Họa mi” Celine Dion đau đớn khóc chồng tại đám tang

22/01/2016 10:12 GMT+7

(NLĐO) – Danh ca Celine Dion rơi nước mắt tại đám tang chồng mình là Rene Angelil diễn ra ngày 21-1 tại Nhà thờ Notre-Dame Basilica ở Montreal, Canada. Đây là nhà thờ mà Celine Dion và chồng từng tổ chức đám cưới.

Nhiều người hâm mộ của Celine Dion đến tang lễ xen lẫn với người thân, bạn bè khác để chia buồn cùng thần tượng, tạm biệt Rene. Nữ ca sĩ Celine Dion mặc trang phục đen, mang mạng che mặt, thỉnh thoảng dùng khăn thấm nước mắt.

Cô đón nhận sự chia sẻ của người hâm mộ, người thân, bạn bè bằng những cái bắt tay đồng cảm và thỉnh thoảng là những nụ hôn an ủi. Con trai lớn của Celine Dion là Rene-Charles cũng trong trang phục đen, hỗ trợ mẹ.

 

Danh ca Celine Dion cảm ơn lời chia buồn từ mọi người
Danh ca Celine Dion cảm ơn lời chia buồn từ mọi người

 

 

 

Thỉnh thoảng cô bật khóc
Thỉnh thoảng cô bật khóc

 

 

 

Buổi lễ chính thức của tang lễ sẽ diễn ra ngày 22-1 cũng tại nhà thờ này. Celine Dion lẽ ra chỉ cần đứng đáp lễ, cảm ơn người đến viếng trong vòng 30 phút nhưng cô ở lại đến hơn 2 tiếng. Thông thường, danh ca này chỉ tiếp xúc vài phút với người lạ đúng chuẩn siêu sao với những “fan” chờ đợi gặp cô tại các sự kiện.

Một số nguồn tin hé lộ với tạp chí People rằng Celine đau khổ nhiều trước sự ra đi của chồng dù biết trước chuyện này khó tránh khỏi. Rene Angelil qua đời ở tuổi 73 vì bệnh ung thư vòm họng.

 

 

 

 

Tuần trước, Thống đốc bang Quebec Philippe Couillard chính thức công bố một tang lễ chuẩn quốc gia dành cho Rene Angelil, người sinh ra ở Montreal. “Chúng tôi đau lòng trước cái chết của Rene, người dân Quebec sẽ tôn vinh người có ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc” - Philippe Couillard nói.

Theo TMZ, tang lễ sẽ được tường thuật trên 3 kênh truyền hình tại Canada. Theo nguyện vọng của người đã khuất, hai ca khúc của Celine Dion được phát suốt lễ tang nhưng nữ ca sĩ này sẽ không hát trong tang lễ chồng.

Biết trước việc mình qua đời, Rene đã tự lên kế hoạch tang lễ cho mình để giảm áp lực và đau khổ cho vợ.