Mẹ qua đời đột ngột, Simon Cowell hoãn X Factor

06/07/2015 10:09 GMT+7

(NLĐO) – Vòng sơ khảo mùa đầu tiên chương trình truyền hình thưc tế X Factor bị hoãn sau khi mẹ của “ông trùm” truyền thông Simon Cowell qua đời đột ngột.

Gia đình Simon xác nhận bà Julie, 89 tuổi, qua đời đột ngột vào ngày 5-7 (giờ địa phương). “Đêm nay là đêm rất buồn. Chúng tôi sẽ nhớ mẹ nhiều. Bà là trái tim và linh hồn của gia đình này” – Tony, anh trai của Simon Cowell nói.

 

Simon và mẹ của mình
Simon và mẹ của mình

 

Ông trùm truyền thông này rất gần gũi mẹ
"Ông trùm" truyền thông này rất gần gũi mẹ

 

Người phát ngôn của gia đình Simon ngay sau đó ra thông cáo báo tin bà Julie đã qua đời, mong bà được yên nghỉ. Gia đình Simon rất cảm ơn giới truyền thông đã tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời gian khó khăn vừa qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tôn trọng đó trong thời gian tới, để gia đình vượt qua mất mát đau buồn này.

 

Hội tụ nhân dịp sinh nhật thứ 70 của bà Julie
Hội tụ nhân dịp sinh nhật thứ 70 của bà Julie

 

Người phát ngôn hãng Syco Entertainment  của Simon xác nhận vòng sơ khảo đầu tiên của X Factor bắt đầu ở Manchester – Anh sẽ hoãn lại và chưa có quyết định mới. Trong mùa  này, ngoài Simon Cowell, ghế giám khảo còn có Rita Ora, Cheryl Fernandez-Versini. Hai người dẫn chương trình mới là Olly Murs và Caroline Flack.

Một người bạn Simon Cowell nói với tờ The Sun: “Simon hoàn toàn suy sụp. Mẹ là người anh ấy yêu quý nhất trong đời và họ rất thân thiết. Nhưng cũng may là bà ấy đã kịp nhìn thấy Simon dần ổn định, bắt đầu cuộc sống với gia đình nhỏ của mình trước khi ra đi vĩnh viễn. Đấy cũng là một trong những mong ước của bà…”. Nguồn tin này thêm rằng bà Julie không khoẻ trong thời gian qua nên thường nghỉ ngơi ở nhà. Simon và các anh em thường xuyên liên hệ, cả gia đình rất gần gũi nhau.

Trước đó, khi thông tin bà Julie qua đời lan toả, việc hoãn tổ chức sơ khảo X Factor đã được thông báo trên mạng để giải quyết những rắc rối về vé.

Simon Cowell từng nhiều lần ca ngợi mẹ trong các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Anh không ngừng khen tài nấu ăn của mẹ mình và thừa nhận luôn vòi vĩnh mẹ nấu ăn cho mình mỗi khi có dịp.