Tiếc thương đạo diễn phim “A special day”!

20/01/2016 15:35 GMT+7

(NLĐO) - Ettore Scola, đạo diễn phim lừng danh người Ý, đã qua đời ngày 19-1 tại Rome-Ý, hưởng thọ 84 tuổi. Ông để lại sự tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ.

Ettore Scola cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa ở Rome vì vấn đề tim mạch từ ngày 17-1 và không qua khỏi dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Ngay khi thông tin Ettore Scola qua đời lan tỏa, Thủ tướng Ý Matteo Renzi viết trên Twitter rằng sự ra đi của người đã đạo diễn 41 phim trong hơn 40 năm qua đã để lại “lỗ hổng lớn trong nền văn hóa Ý”.

 

 

Thủ tướng này còn ca ngợi Ettore Scola là bậc thầy màn ảnh, người hiểu rất rõ xã hội Ý, có khả năng khó tin trong việc chuyển tải những thay đổi trong xã hội lên màn ảnh.

Dario Franceschini, Bộ trưởng Di sản và Văn hóa Ý viết về Ettore Scola trên Twitter: “Một người thầy vĩ đại, một người đàn ông tuyệt vời, người luôn trẻ trung cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình". Diễn viên người Pháp Frederique Bel chia sẻ bức ảnh trong phim “A special day” để bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát của điện ảnh Ý...

Ettore Scola ngoài phim nổi tiếng “A special day”, ông còn đạo diễn các phim: “Il Sorpasso”, “We All Loved Each Other So Much”, “The Family”, “The Dinner”... Ông từng nhận Giải “Đạo diễn xuất sắc” tại Liên hoan phim Cannes cho phim “The good, bad and ugly”. Năm 1977, Ettore Scola nhận Quả cầu vàng hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 1977 với phim “A special day”. Ông từng được 5 lần đề cử Oscar nhưng vẫn chưa được vinh danh. Ngoài ra, ông được vinh danh ở vô số giải thưởng khác.