Vệ sĩ giả sinh viên, mang súng bảo vệ Emma Watson

27/05/2014 15:27 GMT+7

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Emma Watson, nữ cận vệ đã hóa trang thành nữ sinh viên, mặc áo tốt nghiệp, bám sát không rời nữ diễn viên trẻ danh tiếng.

Emma Watson, nữ diễn viên thủ vai Hermione Granger trong phim Harry Potter là một trong số 2.000 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại đại học Brown ngày 25-5. Cô đã chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter ảnh đội mũ, mặc áo thụng nhân ngày tốt nghiệp.

 

 

Vệ sĩ luôn cận kề bên Emma để lộ súng khi cởi áo thụng

Vệ sĩ luôn cận kề bên Emma để lộ súng khi cởi áo thụng

 

Ngay khi loạt ảnh về Emma lan tỏa, nhiều cư dân mạng tinh ý phát hiện bên cạnh nữ diễn viên này luôn có một “bạn học” có gương mặt nghiêm nghị, không giống sinh viên nhưng lại mặc như sinh viên. Khi Emma lên nhận bằng, “bạn học” này cũng kè kè bên cạnh. Sau đó, khi rời khỏi trường, “bạn học” này cởi bỏ áo choàng, để lộ súng cùng nhiều dụng cụ khác nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Emma. Đây chính là cận vệ thân cận của nữ diễn viên trẻ này.

Trước đó, Emma Watson từng tự hào rằng cô luôn được bình yên khi theo học tại Brown. Cô từng tham gia một số hoạt động của sinh viên trong trường nhưng chưa bao giờ có hình ảnh nào lọt ra ngoài. Emma còn chưa từng được hỏi xin chữ ký trong khuôn viên trường.

 

 

 

 

 

Nếu bình yên như thế, việc một vệ sĩ giả trang, mang súng kè kè bên cạnh người đẹp này khiến cộng đồng mạng thắc mắc liệu có phô trương quá đà. Tuy nhiên, một số người cho rằng Emma vẫn là một người nổi tiếng nên chuyện được bảo vệ là cần thiết. Vệ sĩ giả danh là bạn học cô để hộ tống cũng là cách Emma tôn trọng bạn bè, không muốn phô trương.

Emma Watson tốt nghiệp bằng cử nhân về văn học Anh từ trường đại học Ivy League ở đảo Rhode. Người đẹp này bắt đầu học tại đại học Brown năm 2009, đây cũng là năm cô có mặt trong danh sách nữ diễn viên có doanh thu cao nhất thập kỷ của sách kỷ lục Guinness. Trong suốt thời gian học đại học, Emma cũng tham gia không ít phim: The Perks of Being a Wallflower, This is the End, Noah...