Vẽ về niềm tin, chiến thắng

17/12/2002 00:00 GMT+7

Trên 100 bức tranh, ký họa với các chất liệu sơn dầu, bột màu, màu nước về đề tài chiến tranh của họa sĩ Phạm Thanh Tâm được trưng bày tại Nhà Triển lãm TPHCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1 – TPHCM) từ ngày 15 đến 25-12, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 của Mỹ.

Họa sĩ – đại tá Phạm Thanh Tâm sinh năm 1933 tại Hải Phòng, nguyên là giám đốc Xưởng họa Quân đội. Nhớ lại “Hà Nội 12 ngày đêm” (18.12.1972 – 29.12.1972), họa sĩ Phạm Thanh Tâm nói: “Những ngày đó, Hà Nội rung lên như sắp vỡ tung. Bom đạn Mỹ đã đâm vào trái tim đất nước. Chúng tôi đau đớn, xót xa vì người thân, bạn bè, đồng bào chết nhiều quá dưới những đống gạch vụn. Từ nỗi căm thù đó, tôi ước muốn vẽ lại những cảnh thực mà mình đã sống, vẽ lại nỗi đau, niềm tin và sự chiến thắng. Tác phẩm đầu tiên Hà Nội chiến thắng B52, món quà mừng xuân 1973 ra đời...”.

Bạn Hải Dương, sinh viên ĐH Khoa học Xã hội – Nhân văn TPHCM có mặt trong ngày khai mạc triển lãm, tâm sự: “Tôi có thể mường tượng lại cuộc chiến tranh giữ nước của quân dân ta qua phòng tranh này với hình ảnh các anh bộ đội, cô dân quân bắn máy bay Mỹ, tiếp đạn cho bộ đội... đầy niềm tin vào chiến thắng. Sự kiện lịch sử vĩ đại với những con người dũng cảm nhưng vô cùng bình dị, đã khiến tôi suy nghĩ nhiều về những ước mơ, sự phấn đấu của thế hệ trẻ chúng tôi...”.