Soạn giả Nguyên Thảo cấp cứu vì ung thư ruột

22/09/2018 16:56 GMT+7

(NLĐO)- Soạn giả Nguyên Thảo, cha đẻ của vở cải lương "Xin một lần yêu nhau" với nhân vật nổi tiếng Âu Thiên Vũ, đang cấp cứu vì bị ung thư ruột.

Theo tin từ NSND Hồng Vân, soạn giả Nguyên Thảo đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu ngày 19-9. PV Báo Người Lao Động đã liên hệ với chị Thắm, con dâu của ông. Chị Thắm cho biết cha chồng đã được các bác sĩ chuyên khoa giải phẫu khối u trong ruột. "Do khối u này làm tắt đường ruột nên phải giải phẫu, đưa ruột ra bên ngoài. Đến nay không thể đưa ruột trở vào vì phát hiện là khối u ác tính" - chị Thắm nói.

Soạn giả Nguyên Thảo cấp cứu vì ung thư ruột - Ảnh 1.

Soạn giả Nguyên Thảo

Gia cảnh của soạn giả Nguyên Thảo rất khó khăn. Ông chỉ có một người con trai, hiện vẫn ở nhà trọ. Gia đình cần sự giúp đỡ và NSND Hồng Vân đang kêu gọi tấm lòng hảo tâm của khán thính giả, nghệ sĩ đồng nghiệp chung tay giúp đỡ soạn giả Nguyên Thảo.

Soạn giả Nguyên Thảo tên thật là Đan Đức Hạnh, sinh năm 1942. Ông là anh em cô cậu của soạn giả Yên Lang. Hai người từng là "cặp sóng thần" soạn giả chuyên sáng tác kịch bản thường trực cho Công ty cải lương Kim Chung. Những vở diễn đưa tên tuổi của hai ông lên đỉnh cao vinh quang, được công chúng mộ điệu như: "Người tình trên chiến trận", "Người phu kiêng kiệu cưới", "Dốc sương mù", "Tâm sự loài chim biển"… Đặc biệt, ông sáng tác riêng một số kịch bản nổi tiếng như: "Xin một lần yêu nhau", trong đó có nhân vật Âu Thiên Vũ do NSƯT Minh Phụng thủ vai, đã tạo cơn sóng hâm mộ đối với sân khấu cải lương.

Soạn giả Nguyên Thảo cấp cứu vì ung thư ruột - Ảnh 2.

Soạn giả Nguyên Thảo trên giường bệnh tại Khoa Ngoại tổng quát BV Thủ Đức

Ngoài ra, ông còn sáng tác kịch bản cải lương "Cuốn theo chiều gió", "Trần Giã Cẩm Giang"…Với sân khấu kịch nói, ông đã viết các vở như: "Mèo hoang", "Hợp đồng hôn nhân" (giải B Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam).

Hiện nay, ông đang được điệu trị tại BV Thủ Đức, Khoa Ngoại tổng quát. Sức khỏe của soạn giả Nguyên Thảo rất nguy kịch, dù đã được giải phẫu nhưng ông phải chịu đựng đau đớn khi chưa thể đưa ruột vào bên trong cơ thể. Các bác sĩ chuyên khoa đã làm hậu môn nhân tạo cho ông. "Do căn bệnh này, cha chồng tôi vẫn phải nằm ở hành lang của bệnh viện, chưa thể vào phòng theo quy định chung" – chị Thắm cho biết.