Phương Thanh: "Chanh đã bớt chua!"

thanhhiep
31/03/2012 11:54 GMT+7

(NLĐO) - Đến "Cà phê với sao" tuần thứ hai, nữ ca sĩ Phương Thanh mang theo một chút dí dỏm, lạc quan, một chút sâu lắng và rất nhiều trải nghiệm. Với biết bao sự kiện xảy ra trong đời, "Cô Chanh" cũng phải gật đầu thừa nhận: "Tôi nay đã khác xưa!"...

Xuất hiện tại quán cà phê sau buổi diễn tại sân khấu Trống Đồng - TPHCM lúc hơn 23 giờ tối 29-3, nữ ca sĩ Phương Thanh vẫn cười rạng rỡ dù gương mặt thấm đẫm mồ hôi. Cô vừa biểu diễn hai ca khúc và một câu vọng cổ, được khán giả reo hò, ủng hộ nồng nhiệt. Ôm đầy hoa, thiệp, Phương Thanh dí dỏm chia sẻ câu chuyện đời mình.
                                                                
 
"Thi, thi nữa, thi mãi...!"
                                                                 
Ca sĩ Phương Thanh tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012
                          
 
Dù tuổi không còn trẻ nhưng với Phương Thanh, cuộc sống vẫn luôn là những chuỗi ngày đầy nhiệt huyết, sôi động. Hiện tại, "cô Chanh" vẫn tích cực luyện tập khiêu vũ cùng bạn nhảy để tham gia tốt cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012. Những cuộc thi luôn hấp dẫn và thu hút Phương Thanh dù biết tham gia nó cô phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức.
      
 
*Nói vậy hiện nay Phương Thanh rất hài lòng với cuộc sống của chính mình?
     
 
-Tôi vẫn đi hát, dành thời gian chăm sóc con. Nhưng anh thấy đó, suất diễn ở sân khấu Trống Đồng đêm nay là suất diễn thứ 4 trong ngày. Tôi tích cực "chạy sô" đấy chứ!
 
 
*Còn những đam mê riêng khác, Thanh vẫn còn giữ lửa?
 
 
-Tôi vẫn mê bóng đá, hầu như ai cũng biết tôi và chú bảo Quốc rất mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Lúc nào đội tuyển đi thi tôi cũng sắp xếp ra cổ vũ.
      
*Nhưng đam mê khác với chuyện yêu?
 
 
- Đó là chuyện hơn 10 năm trước, báo chí thể thao tốn hao nhiều giấy mực về chuyện này nhưng sự thật thì lại không đúng những gì thiên hạ đồn đãi. Những năm 1997, tôi bắt đầu nổi lên và chiếm lĩnh vị trí hàng đầu của làng nhạc trẻ Việt Nam.
 
 
Thời điểm ấy, Đội tuyển Việt Nam cũng sở hữu thế hệ Vàng (nhưng toàn lấy bạc…cười) như: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Đức Thắng, Quang Hà… làm nghiêng ngã biết bao trái tim người hâm mộ, đặc biệt là nữ. Đam mê bóng đá cuồng nhiệt, nên hầu như các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam đều có sự góp mặt của ngôi sao ca nhạc, trong đó có tôi.
 
 
Có lần được chú Bảo Quốc rủ theo chân đội tuyển từ SEA Games, Tiger Cup, tôi đi ngay vì chỉ muốn được xem chân sút của chàng hậu vệ Nguyễn Hữu Thắng. Tôi rất thích lối chơi của anh chứ không phải chuyện tình cảm như lời đồn.
 
 
Thời gian gần đây, tôi ít ra sân xem bóng đá. Vì còn phải ở nhà lo cho con gái nữa, đâu còn độc thân như trước mà tối ngày ngoài đường. Với lại, đội tuyển giờ toàn các em trẻ tuổi, tôi cũng chẳng còn nhỏ nữa nên đâu phải đối tượng để tìm đến.
 
 
Ca sĩ Phương Thanh và NS Châu Thanh nhận được bằng khen của
Ủy ban Mặt trận tổ quốc TPHCM sau khi diễn vở
Mênh mông tình mẹ, gây quỹ giúp đỡ người nghèo TP (ảnh Thanh Hiệp)
 
 
*Rời sớm Hợp ca tranh tài, chị đã có mặt ở Bước nhảy hoàn vũ. Chị đến với sân chơi này để tìm kiếm điều gì?
 
 
-Tôi cố gắng tập luyện suốt mấy tuần qua. Tôi thấy mình có thêm sức khỏe và trẻ lại với những bước nhảy. Cuộc thi này sẽ là mục tiêu để tôi phấn đấu gìn giữ và tập luyện hình thể, điều mà tôi ít có cơ hội để làm. Tôi mong được vào sâu các vòng trong để có cơ hội rèn luyện thân thể, thêm niềm tin đầu tư cho live show tiếp theo của mình.
         
 
*Để có thể làm việc như một vũ công, đòi hỏi luyện tập lâu dài, có khi nào chị thấy nản lòng?
        
 
- Suốt một tuần trước ngày thi, tôi như một người ngồi trong đống lửa, cứ sợ mình không làm được. Với tôi, lả lướt cùng điệu Waltz là một thử thách thực sự. Thế nhưng, người bạn diễn Ivan động viên tôi, tạo cho tôi cảm giác yên tâm. Cứ thế, tôi hoàn thành bài nhảy với những cú bê đỡ, xoay người mà sau khi hoàn tất cứ nghĩ tim mình đã lọt ra ngoài.
        
 
Nước mắt tự nhiên rớt xuống, dù tôi cứ bảo phải cố nén lại. Ban đầu, tôi dự định thi Bước nhảy hoàn vũ cho vui, nhưng giờ thì tôi sẽ cố gắng để lọt vào càng sâu càng tốt. Ngày mai tôi bắt đầu bước vào tập luyện điệu Rumba cho đêm thi tiếp theo và còn nhiều điệu nữa. Tôi dự định làm album nhạc dance và thay đổi phong cách âm nhạc một chút. Vì vậy, khoảng thời gian được học hỏi từ các vũ công chuyên nghiệp thực sự rất đáng quý với tôi.
       
 
Ca sĩ Phương Thanh vẫn nhẹ nhàng, bụi đời trong cuộc sống mà cô cho là rất hài lòng hiện nay
   
 
Nhìn dĩ vãng và cười!
           
Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
         
*Sô diễn ở Trống Đồng tưởng làng nhàng nhưng lại đông khán giả đến vậy?
                  
 
- Khó hiểu khán giả lắm anh ơi! Sân khấu ca nhạc Trống Đồng và 126 (Trung tâm Văn hóa quận 3 - TPHCM) mấy chục năm rồi vẫn là nơi chắp cánh cho nhiều ca sĩ, nghệ sĩ. Tôi cũng từ sân khấu này mà ra, nếu không muốn nói trước đó đã từng đi hát đám cưới rồi mơ một ngày được mời hát tại tụ điểm Trống Đồng và 126. Mười mấy năm rồi vẫn vậy, vẫn những chủ đề thoáng qua thấy ngớ ngẩn đấy nhưng lại hút khách. 
                                       
Ca sĩ Phương Thanh, Minh Thuận, Nhật Trung và ca sĩ Nguyên Lộc (người đứng sau lưng Phương Thanh)
trong một buổi ăn khuya sau giờ diễn. Ảnh: T.Hiệp
 
*Hiểu về chữ Nghiệp rồi nghĩ lại quãng đường đã qua, ca sĩ Phương Thanh ngày nay khác với ngôi sao Phương Thanh ở điểm nào?

- Tôi luôn nhìn về dĩ vãng bằng nụ cười. Lúc héo hắt, lúc viên mãn, lúc sung sướng và cũng có lúc tuôn trào nước mắt. Tôi không có khái niệm so sánh mình khác trước như thế nào, chỉ biết mình trầm tĩnh hơn nhiều, không còn bồng bột, nóng tính. Chanh đã bớt chua nhiều lắm, làm việc cũng biết chọn lọc hơn, biết từ chối với cái lắc đầu dứt khoát, chứ không để nhẹ lòng, níu kéo rồi lại hối hận.
     
 
Hiểu về chữ Nghiệp, tôi nhìn quãng đường mình đi qua là một sự may mắn cộng với ý chí vươn lên. Cái tên Bùi Thị Phương Thanh, với biệt danh là "Chanh", tưởng mãi mãi chỉ là một cô thợ may ở quận 4, chứ không bao giờ là một ca sĩ hát nhạc pop rock nổi tiếng với chất giọng khàn lạ mà báo chí đã từng nhận xét về tôi. Phương Thanh ca sĩ hay là ngôi sao vẫn hát hết mình, đốt cháy những đam mê và nhịp đập con tim qua mỗi ca khúc, mỗi vai diễn trên phim.
          
 
Ca sĩ Phương Thanh (ảnh Lý Võ Phú Hưng)
*Nhìn dĩ vãng bằng nụ cười có khi nào Phương Thanh bị "hớ"?
     
 
- Không, vì tôi không bao giờ thích huyền thoại hóa tuổi thơ của mình. Tôi sống thật, nghĩ về quá khứ nghèo khó như thế nào thì nói như thế đó, chứ không thích che đậy, phù phép để nó huyền thoại lên như một cổ tích giả tạo.
                  
 
Tôi sinh ngày 27-4-1973 tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nhà nghèo lắm, hồi nhỏ bão lũ ập đến quê, có lần tôi được mẹ đặt trong chiếc thau rồi cột vào hiên nhà, mải mê công việc dẹp dọn vì nước lũ sắp dâng lên tới mái. Khi mẹ nhìn lại thì tôi đã té xuống nước, may mà sợi dây vẫn còn mắc vào cột. Mẹ lặn xuống bế tôi lên trong nỗi sợ hãi.
       
Tuổi thơ của tôi ở một miền quê mà bão lũ triền miên, đời sống nghèo khó lắm. Nhưng người dân đều lạc quan, hướng tới những điều tốt đẹp cho tương lai. Trong gia đình tôi là con thứ 6. Nhà tôi có 7 anh chị em. Bố mẹ tôi đều là những nghệ sĩ hoạt động trong quân đội. Năm 6 tuổi, tôi đã cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại TPHCM. Năm 13 tuổi, bố tôi qua đời, những ngày tiếp sau đó, gia đình tôi đã phải sống cuộc sống cực khổ lắm.
           
*Nhớ về nghề thợ may, Phương Thanh nghĩ đến điều gì?
                
 
- Ngày tôi học ráp được một chiếc áo dài tôi thức cả đêm hì hục để may xong chiếc áo dài cho mẹ. Ai trong đời bắt gặp được ánh mắt mẹ vui thì người đó sẽ là thi nhân đấy. Tôi thấy rõ ánh mắt "bông sen" của mẹ tôi. Vì nhà nghèo quá, mà mẹ sắp đi ăn đám cưới một hàng xóm, không nhẽ cứ đi mượn mãi chiếc áo dài của chính bà bạn sắp ngồi sui để mặc. Tôi gom hết tiền công may cả tháng để mua một tấm vải nhung đen tuyền, rồi cắt may cả đêm để tặng mẹ.
          
Hạnh phúc lắm khi tôi nghĩ về cái năm mình 14, 15 tuổi, sáng đi học ở trường Lê Quí Đôn, chiều dọn dẹp nhà cửa, tối lại ngồi vào bàn may. Dù nhà nghèo nhưng mẹ tôi vẫn cố gắng cho các con ăn học nên người. Tôi hiểu điều đó nên cố gắng không phụ lòng mẹ.

Khó ai đoán được chữ đời!
                                                             
 
Ca sĩ Phương Thanh trong một cuộc thi hát (ảnh Thanh Hiệp)
              
*Nếu yên phận làm một cô thợ may, có lẽ giờ Phương Thanh đã là một bà chủ tiệm may lớn?
 
- Chắc gì? Tôi không an phận chút nào, cứ nghĩ đến những điều xa vời. Năm 1990 theo lời động viên và ước vọng của mẹ, tôi đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa khi vẫn đang theo học cấp 3 trường Lê Quí Đôn. Tôi thi nhiều lắm, không nhớ hết tên các cuộc thi, chỉ biết có khi sáng tôi thi tuyển chọn diễn viên Điện ảnh ở Nhà văn hóa Tân Sơn Nhất, tối lại đi thi ca ở quận Thủ Đức.
 
Mẹ vẫn là “tài xế” với chiếc xe đạp nhỏ, chở con gái đi thi. Tuy vẫn trắng tay quay về vì có cuộc thi chưa vào đến bán kết, nhưng với lối hát khác người của mình tôi đã được gọi vào Câu lạc bộ ca sĩ trẻ của NVH Thanh Niên để sinh hoạt. Tại đây, tôi bắt đầu những bước trau dồi đầu tiên cho nghề hát của mình.
Mẹ cũng vui khi thấy sự cố gắng của tôi có chút hy vọng.
 
Khoảng thời gian ngắn cuối năm 1990, tôi bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc cưới và kiếm sống được bằng nghề ca hát mà tôi thích. Đến khoảng năm 1993 - 1994, được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Bảo Phúc và nhạc sĩ - tay guitar bass nổi tiếng Lý Được, tôi được giới thiệu vào những vũ trường nổi tiếng của thành phố như: Phương Đông, Queen Bee, Lybety... để biểu diễn.
 
Tôi nhớ rất rõ ánh mắt hài lòng khi nghe tôi hát thử của cô Cẩm Vân, chú Khắc Triệu thời đó. Mà phải thừa nhận hồi đó tôi run lắm khi hát cho cô Cẩm Vân nghe, vì lúc này cô đã là một ngôi sao sáng của làng ca nhạc. Nhờ môi trường hát ở vũ trường mà tôi học được nhiều kinh nghiệm trong biểu diễn, học hát được nhiều thể loại, vì hát ở vũ trường theo nhạc “tua”, phải hát đủ thể điệu để khách nhảy, nhờ vậy tôi có nơi để rèn luyện nghề.
 
Trong thời gian này, tôi tham gia nhóm tam ca Sao Đêm cùng ca sĩ Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Rồi một thời gian sau tôi được ca sĩ Minh Thuận giới thiệu vào hát cho Nhà hát Hòa Bình. Khi ấy tôi chỉ là một ca sĩ trẻ, cái tên có lẽ chưa ai biết đến khi mà: Minh Thuận, Nhật Hào, La Sương Sương, Thu Hà, Cam Thơ…đã được biết đến nhiều.

*Đúng là cơ hội đến với Phương Thanh đúng lúc, hiếm ai vụt sáng nhanh như Phương Thanh và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Trong số những cơ hội đến, chị nhớ nhất điều gì?
          
- Mỗi ca sĩ có một hoặc nhiều ca khúc để khán giả nhớ, kiểu như các cô chú ca sĩ trước, hễ nhắc đến tên thì gắn liền một ca khúc để đời: Thanh Tuyền - Nỗi buồn hoa phượng, Phương Dung - Nỗi buồn gác trọ, Evils Phương - Bài thánh ca buồn
 
Tôi có một cơ hội thật sự để tôi được công chúng biết đến đó là ca khúc Xa rồi mùa đông của nhạc sĩ Nguyễn Nam. Thời điểm ấy, nhạc sĩ Nguyễn Nam đang là biên tập viên chương trình ca nhạc trên HTV. Ông có ý định tìm một ca sĩ thể hiện ca khúc của ông. Trong một cuộc trò chuyện, nhạc sĩ Nguyễn Nam đã nhờ nhạc sĩ Mạnh Trinh tìm giúp "một con bé ca sĩ có thể hát tới nốt mí". Và nhạc sĩ Mạnh Trinh nhớ đến tôi nên đã giới thiệu.
 
Dấu ấn tiếp theo ghi đậm tên tuổi của tôi vào lòng khán giả đó là ca khúc Giã từ dĩ vãng (Nguyễn Đức Trung) trong bộ phim cùng tên. Bộ phim thành công và ca khúc này cũng vượt qua khỏi khuôn khổ một ca khúc nhạc phim để trở thành một bài hát được ưa chuộng trong suốt nhiều năm liền. Tôi nhớ mình được trao giải Mai Vàng tại Công viên Suối Tiên, hàng ngàn khán giả đã vây quanh tôi khi tôi bước xuống sân khấu đi về phía họ. Tôi đã bật khóc vì đó là giải thưởng đầu tiên của đời tôi. Đưa tên tuổi tôi vào hàng ngũ những ca sĩ được yêu thích nhất vào thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại VN.
 
Năm 1997, cùng với sự xuất hiện và phát triển mạnh mẽ của thương hiệu Làn sóng xanh, một trong những bảng xếp hạng âm nhạc do Đài TNND TPHCM thực hiện, nền âm nhạc Việt Nam chứng kiến sự lột xác hoàn toàn cùng sự xuất hiện của dàn ca sĩ ngôi sao, mà miền bắc được nhắc đến với các ca sĩ: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, còn phía nam có tôi và Lam Trường.
 
Ca sĩ Phương Thanh bây giờ thích mặc áo bà ba và hát ca khúc mang âm hưởng dân ca.
Người ca sĩ đàn anh đã từng hướng dẫn cô đến với thể loại này là ca sĩ Đình Văn (ảnh Thanh Hiệp)
       
*Suốt 10 năm, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn có sự góp mặt của Phương Thanh. Đối với chị đây có phải là thời gian sung sức nhất?

- Cũng có nhiều mệt mỏi, bởi không phải lúc nào mình cũng làm hài lòng những đồng sự và cả những người chung quanh công việc của mình. Tôi nghĩ giải thưởng Làn sóng xanh với những: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường,... mỗi người một vẻ, mỗi người một dòng nhạc, không ai đụng ai. Vì thế mà mỗi khi bước ra sân khấu cứ việc hát hết sức mình còn chuyện ai hay hơn ai thì cứ việc dựa vào tiếng vỗ tay của khán giả là biết.
 
Nhưng khi đã có tên tuổi, có được một lượng người hâm mộ nhất định rồi, mỗi khi bước ra sân khấu tôi biết ngay là không khí sẽ như thế nào và lại càng không dám ỷ lại như trước nữa. Sung sức trong nghề ca sĩ phải được tính bằng sự “dài hơi”, đường trường và tôi đang nỗ lực để đi tới sự “dài hơi” cho sự nghiệp của mình. Điều quan trọng hơn là tôi dù đi thi thì trắng tay, nhưng vinh quang mang lại là nhiều tràn pháo tay của khán giả sau những nỗ lực không ngừng của bản thân mình.

Cái số hát nhạc buồn!
         
 
Ca sĩ Phương Thanh năm 1997
                   
 
*Gần 20 năm đi hát, giọng hát của Phương Thanh gần như chuyên trị những ca khúc buồn?
                  
- Đúng rồi, hát ca khúc buồn riết rồi những giai điệu buồn đó cứ như ám vào đời tôi. Đến thời điểm này, tôi chuyển sang hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, trữ tình và cả những bài nhạc xưa bất hủ theo thời gian. Không phải tôi sợ mà bản thân cảm nhận mình luôn phải đổi mới. Tôi đã thực hiện nhiều Album nhạc, trong đó 2/3 ca khúc đều buồn: Giã từ dĩ vãng, Một thời đã xa, Lang thang - Tình 2000, Tiếng rao, Ta chẳng còn ai (Album đôi cùng Minh Thuận), Chào năm 2000, Bolero Vol. 1, The Best of Phương Thanh: Tình 2010, Vol.1 - Nếu như... trót yêu, Vol.2 - Khi giấc mơ về, Vol.3 - Hãy để em ra đi... Vì em yêu anh, Vol.4 - Quay về ngày xưa, Vol.5 - Thương một người (Tình khúc Trịnh Công Sơn), Vol.6 - Tìm lại lời thề, Vol.7 - Sang mùa, Con ốc Bươu, Quay về đây - Mèo hoang.

*Nghe lại những Album của mình, Phương Thanh có hài lòng?
             
 
- Mình khen mình thì khó mà chính xác, nhưng tôi tin rằng khán giả đón nhận tôi theo từng thời điểm, từng hoàn cảnh mà quan trọng hơn hết là tôi đã hát hết mình bằng sự rung động chân thật nhất.
             
*Người hát nhạc buồn thường mang tâm trạng? Trong vô số khán giả đến nghe chị hát có bao giờ chị muốn chỉ hát cho một người nghe?
       
- Có chứ, đó là ngày 29-9-2007, tôi tổ chức live show Mưa tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Lúc đó, tôi khao khát được hát phục vụ khán giả hết mình, vì trời mưa thật sự, khán giả đội mưa ngồi xem tôi hát. Và trong số đó có rất nhiều trái tim thổn thức cùng với giai điệu và ca từ mà tôi đem đến trong không gian mưa.
 
Năm 2005, tôi trở thành cái tên được nhắc tới trên nhiều tờ báo khi không lập gia đình mà lại có con. Con gái tôi lấy họ mẹ, tên Bùi Hà Nghi Phương. Tôi đã gọi cha của đứa bé là "người đàn ông trong bóng đêm" và tổ chức một chương trình ca nhạc mang chủ đề này. Thông tin về người đàn ông ấy cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ vì tôi muốn giữ mãi hạnh phúc của mình. Nói theo tâm linh, nếu sự tiết lộ kia cướp đi hạnh phúc của đời tôi, thì nói ra làm gì mà cứ để nỗi khao khát được hát cho một người nghe vẫn mãi mãi làm tôi say đắm.
 
 
*Như vậy hiện tại Phương Thanh không còn thích hát nhạc buồn?
                         
- Không đâu, tôi vẫn thích nhạc buồn. Tuy nhiên, cách hát đã có sự chuyển hóa sang một tư thế khác, buồn nhưng không bi lụy và có yếu tố vươn lên rất cao. Như hôm qua tôi hát bài Cây cầu dừa của nhạc sĩ Hàn Châu, mặc áo bà ba, đi guốc mộc. Khán giả vỗ tay quá chừng.

Tôi cũng có máu liều!
Ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Ngọc Khanh (hát bội) và GSTS Trần Văn Khê tại Đình Phú Nhuận (trích đoạn Phụng Nghi Đình) ảnh - Thanh Hiệp
              
*Tham gia nhiều thể loại từ phim truyện đến sân khấu cải lương, hài kịch, hát bội…, nếu có ai đó nói rằng đó là sự quẫy đạp để đánh bóng tên tuổi, chị sẽ lý giải như thế nào?

- Tôi nhớ lúc còn nhỏ, mẹ chở đi thi. Tôi phát cáu vì mẹ là người đi đăng ký. Tôi chỉ biết lên xe ngồi và đến điểm thi. Có lần vừa tới cổng thấy tấm băng rôn, cuộc thi tuyển chọn ngôi sao điện ảnh, hôm nay và ngày mai, tôi hoảng lên: “Mẹ!Con chỉ biết hát thôi mà?”. Mẹ cười: “Thì cứ thi cho biết, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà con”.
 
Phải nói là mẹ đã tập cho tôi cá tính tự tin và liều...! Phải, tôi đã làm liều để đến với những bước ngoặt trong đời mình, để từ một cô thợ may rồi vụt sáng thành ca sĩ chuyên nghiệp, một ngôi sao mà ba lần đoạt giải Mai Vàng của báo Người Lao Động, nhiều lần đoạt giải thưởng Làn sóng xanh.
 
Tôi cảm ơn mẹ tôi đã cho tôi những cơ hội dù mong manh đó để hiểu mình phải phấn đấu như thế nào, trên cơ sở làm được vì có nhìn thấy mới biết sự hạn chế của chính mình. Khi tôi được mời đóng phim, ký ức của những lần đi thi trắng tay đó lại ùa về với tôi, nhắc tôi phải nắm chắc cơ hội. Đúng là tôi có quẫy đạp, nhưng quẫy đạp để mỗi vai diễn, mỗi thân phận hay hơn trong mắt khán giả. Đâu phải ai cũng có cơ hội đánh bóng tên tuổi của mình, phải “thiên thời, địa lợi” và biết cách đánh cho nó bóng, chứ vụng về thì xem như phí phạm thời gian.
 
Ca sĩ Phương Thanh trong vai Điêu Thuyền - trên sân khấu cải lương tuồng cổ (ảnh Thanh Hiệp)
                
 
Ca sĩ Phương Thanh (vai Điêu Thuyền) và NS Vũ Luân (vai Lữ Bố) (ảnh Thanh Hiệp)

*Sau khi đã tham gia vào những vai phụ trong các bộ phim điện ảnh, chị tự đánh giá khả năng diễn xuất của mình đến đâu?
               
- Điện ảnh cần sự chân thật và tôi đã không giả dối được với chính mình. Tôi cảm ơn những cơ hội đã cho mình được sống thật trong các vai trên phim, và có nhiều lúc cảm xúc nhân vật hòa quyện vào chính hơi thở cuộc sống của tôi – một ca sĩ có trái tim mẫn cảm, một người phụ nữ tuổi Quý Sửu cực khổ, nội tâm nhưng thênh thang rộng bước trên con đường đã chọn. Mỗi vai phim cho tôi sự trưởng thành để hiểu sâu hơn tầng đa cảm của tính cách nhân vật. Khi xem lại tôi tự hài lòng vì trong suy nghĩ khi diễn tôi đã hình dung được tình huống mà vai diễn mình sẽ được cấu trúc trong phim và y như thế, nghĩa là…
             
 
Ca sĩ Phương Thanh trong bộ phim Hot boy nổi loạn...
*Nghĩa là Phương Thanh có tư duy của một đạo diễn?
               
 
- Đúng, tôi đọc kịch bản rất kỹ. Khi ra phim trường lại còn tạo sự tranh luận cho vai diễn của tôi. Vì tôi là mẫu diễn viên không thích bị lôi kéo đi trên con thuyền vô định.

*Ông bà xưa nói tuổi Quý Sửu rất sung sướng, đạt được sự viên mãn khi bách nghệ?
           
- Thật ra tôi tin vào tâm linh, có kiêng, có lành. Số tôi trắng tay khi đi thi, nhưng khi thành tựu trong nghề thì lúc nào cũng ẵm giải thưởng. Đặc biệt tôi là dân ngoại đạo, nhưng với vai diễn thầy bói trong bộ phim Nụ hôn thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tôi đã đoạt được giải thưởng Cánh diều vàng cho hạng mục diễn viên phụ xuất sắc.
 
Và mới đây, giải Bông sen vàng đầu tiên được trao cho nữ diễn viên đóng vai phụ trong bộ phim Những nụ hôn rực rỡ cũng đã xướng tên tôi trong niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi thích câu chuyện về cô gái điếm trong bộ phim đề tài đồng tính Hot boy nổi loạn…. Với nghệ thuật cải lương, tôi đã tham gia và hát cổ nhạc trong một số vở như Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga, Mênh mông tình mẹ Lan và Điệp. Nhưng nếu để tôi nhớ thì tôi thích nhất khi diễn vai Điêu Thuyền trong hai trích đoạn cải lương tuồng cổ và hát bội.
                            
Ca sĩ Phương Thanh vai Điêu Thuyền trên sân khấu hát bội (lớp Điêu Thuyền bái nguyệt) (ảnh Thanh Hiệp)

*Vì sao bạn lại thích vai diễn đó?
 
- Điêu Thuyền là một vai diễn hay của cố NSƯT Thanh Nga, người mà nhiều thế hệ khán giả yêu thích cải lương đều yêu mến. Nét nũng nịu, duyên dáng của Điêu Thuyền cho tôi sự trải nghiệm như một bông hoa cần những giọt sương làm duyên cánh nhung trong nắng. Điều này cho tôi thêm phần nữ tính bởi tôi vốn mạnh mẽ, thẳng tính.
 
Và tập diễn cải lương là tập thêm chữ Nhẫn trong cách thể hiện. Vì các cô chú anh chị của nghề này, ai cũng đều phải kiên nhẫn mới học được ba nam sáu bắc, mới học được cách vừa diễn phải tập trung nghe đàn, ca cho đúng nhịp, diễn cho đúng nội tâm, và quan trọng hơn tuồng cổ và hát bội còn phải vận dụng vũ đạo. Điều đó không hề dễ chút nào, cứ nghĩ ca một vài bài bản hoặc vọng cổ xuống hò, xuống xề là đã biết cải lương, xin thưa không phải dễ ăn như thế. Điều tôi thích nữa là truyền thống nhiều đời ăn sâu trong tiềm thức của những nghệ sĩ nhà nòi, nên họ diễn như hơi thở, múa như thói quen trong giao tiếp.
 
Diễn Điêu Thuyền với NS Vũ Luân (vai Lữ Bố) tôi thích thú vì được Luân dìu đi trong tiếng nhạc, diễn Điêu Thuyền với NSƯT Ngọc Khanh (vai Quan Tư Đồ) tôi được học hát khách của nghệ thuật hát bội. Suất diễn đó có giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đến xem, ông động viên tôi: “Cháu là ngôi sao bên tân nhạc, khán giả trẻ sẽ biết đến sân khấu cổ truyền dân tộc khi có sự tham gia của cháu”. Tôi tự dặn lòng, có dịp sẽ tiếp tục học để có thêm vai mới.
          
*Thế còn với kịch?
  
-Tôi nhớ lần diễn trong chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Trang – người đã có nhiều ca khúc nổi tiếng để đời với dòng nhạc trữ tình như: Không bao giờ quên anh, Ăn năn, Nếu đời không có anh…Tôi và nghệ sĩ hài Hoài Linh diễn một lớp kịch trước khi dẫn khán giả vào ca khúc Không bao giờ quên anh.
 
Lúc đó tôi là một bà lão đã già rồi, tìm về với quá khứ khi gặp lại ông lão đã từng khuyên mình nên theo dòng nhạc quê hương, vì bà lão hợp giọng. Nhưng thời gian trôi đi, sau những thăng trầm của nghề ca sĩ, bà lão đã hối hận vì không nghe lời khuyên của người đã yêu mình. Tôi và anh Hoài Linh diễn chuyển biến tâm lý nhân vật trong tích tắc, lúc cười, lúc khóc, khán giả vỗ tay ầm ầm khi anh em tôi cất giọng: “Tôi viết lên đây với tất cả tâm tình của lòng tôi trao anh….”. Nhiều anh chị bên kịch rủ rê tôi tham gia nhưng đó vẫn còn là dự án đang chờ.

Bé Gà - tất cả của đời tôi!
    
Nấu ăn cho con và gia đình là niềm vui hiện nay của Phương Thanh (ảnh Thanh Hiệp)

*Đi đâu diễn xa, chiếc máy điện thoại của Phương Thanh vẫn lưu đầy hình ảnh và clip của con gái để khoe với bạn bè. Thú vui đó nay còn không?

- Vẫn còn chứ!, mỗi ngày cô bé Gà nhà tôi có thêm một trò. Thích nghe mẹ hát và tập hát theo nữa chứ. Tôi muốn có thêm một đứa con trai nữa.

*Kế hoạch đó sẽ được thực hiện trong năm Thìn này?
 
- Chưa, chuyện sanh con là do trời cho. Tôi cầu nguyện cho điều đó thành hiện thực. Tôi cũng sẽ làm một bộ phim về cuộc đời mình, để ghi dấu là những khoảnh khắc cuộc đời mà tôi đã trải qua, nhất là ghi vào đó nghị lực phấn đấu để có một Phương Thanh không chỉ mới mà còn khác biệt liên tục.

*Phương Thanh đã từng nói 3 lần nhận Giải Mai Vàng (1998, 1999, 2005), chị có chung một cảm xúc là rất hạnh phúc. Nhưng chính hạnh phúc đó lại trở thành một áp lực?

- Đúng, nếu tôi cảm thấy giải thưởng mỗi ngày đến với mình nhẹ tênh thì khi đó tôi đã quá chủ quan. Chính những áp lực đó sẽ khiến tôi có lực đẩy để tiến xa hơn. Có nhiều người nói trong khi các ca sĩ khác đang tạo nên những cuộc đột phá mới thì tôi gần như... biến mất. Vì tôi biết đang có xu hướng nổi tiếng nhau rồi tàn lụi cũng nhanh. Như đã nói tôi cần có “hơi dài” trên con đường trường. Và tôi cảm ơn áp lực đã cho mình luôn đi tới.
 
*Bây giờ đã là mẹ, đã có một sự nghiệp ổn định, Phương Thanh có thấy mình thay đổi nhiều so với lúc mới nổi tiếng? Sự thay đổi đó mang ý nghĩa thế nào?
 
- Đúc kết về mình qua mỗi chu kỳ cuộc đời là một việc làm không dễ. Xưa nay tôi thẳng tính lắm, lại cộng thêm sự ngông. Dễ nóng tính, dễ bỏ đi tất cả nhưng từ khi làm mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Đi diễn mệt về nhìn thấy con tươi cười là tôi quên hết tất cả nhọc nhằn và những chuyện hậu trường kém vui của làng giải trí, của những sát phạt, nói xấu, chơi bẩn với nhau. Trong suy nghĩ của mình tôi thấy tâm hồn của một bà mẹ nơi tôi nhẹ nhàng và dịu mát hơn trước. Tôi đã ý thức rõ hơn mình là người của công chúng nên tất cả những gì tôi có được hết sức tử tế mới xứng đáng với công chúng.
        
Ca sĩ Phương Thanh và thời trang áo cưới - dù trong cuộc sống cô chưa lần nào mặc chiếc áo cưới thật sự của mình (ảnh Lý Võ Phú Hưng)

*Nhưng vì sao Phương Thanh vẫn chưa công khai người đàn ông mà bé Gà gọi là cha?
 
- Gia cảnh mỗi người mỗi khác, là ca sĩ tôi cũng cần có sự cảm thông, chia sẻ hơn vì áp lực giữ cho mình sự phong độ trên sàn diễn. Tôi hạnh phúc và tự hào khi mình làm vợ, làm mẹ. Nhưng tôi không phải “đi biển một mình rồi nuôi con một mình” như nhiều lời đàm tiếu đâu.
 
Người đàn ông của tôi chưa xuất hiện nhưng anh ấy vẫn chu cấp đầy đủ mọi phương diện cho con của chúng tôi. Và một “bé Vịt” trong tương lai cũng thế. Nhiều lúc tôi cũng thèm có được một đám cưới, có được một người đàn ông công khai đi bên cạnh mình, nhưng cảm nhận niềm hạnh phúc mới thật sự bền bỉ hơn là phô trương điều đó. Tôi rất sợ sự mong manh dễ vỡ của hạnh phúc mà nghệ sĩ thì thường dễ tổn thương, tôi muốn dành cảm xúc trọn vẹn cho mỗi ca khúc, mỗi vai diễn khi mà hạnh phúc lứa đôi trong tôi làm cho hạnh phúc biểu diễn của thiêng chức nghệ sĩ thăng hoa hơn.

*Phương Thanh quan niệm thế nào về một mái ấm gia đình?

- Mái ấm gia đình phải là nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả vui buồn trong nghề và trong cuộc sống. Tôi thấy mình tìm được cảm giác nương tựa cho mình mỗi khi mình quay về. Khi tôi vấp ngã, những thành viên trong mái ấm giúp tôi đứng lên và giúp tôi ổn định trở lại. Nhưng một ngôi nhà được biến thành mái ấm cần rất nhiều thứ, trước hết là sự cảm thông, chia sẻ của những thành viên trong gia đình...
Cảm ơn Phương Thanh vì những chia sẻ chân thành

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm