xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

93 ngày chờ đợi, Anh "đòi nợ" World Cup bất thành Croatia

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Thiếu một chút may mắn cần thiết để tuyển Anh đòi được "món nợ" thất bại từ bán kết World Cup 2018 với chủ nhà Croatia, phải chấp nhận một kết quả hoà đáng tiếc ở lượt trận thứ nhì Nations League.

Xem tuyển Anh chia điểm đáng tiếc với Croatia:


Án phạt của UEFA dành cho chủ nhà Croatia khiến đôi bên phải thi đấu trên sân HNK Rijeka đóng kín cửa và đây là thiệt thòi rất lớn đối với tuyển Anh sau 987 trận đấu quốc tế trong lịch sử đội bóng này. Thiếu vắng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ các CĐV trung thành trên khán đài, Tam sư rõ ràng đã bị ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của chính mình.


93 ngày chờ đợi, Anh đòi nợ World Cup bất thành Croatia - Ảnh 2.

Eric Dier đánh đầu tấn công trên sân HNK Rijeka không bóng khán giả

Cùng thất thủ trước Tây Ban Nha ở lượt trận đầu tiên tại bảng 4 nhóm A, cả chủ nhà Croatia lẫn khách tuyển Anh đều thi đấu rất quyết tâm với mục tiêu 3 điểm. Tuyển Anh tung ra đội hình tấn công rất mạnh với bộ ba gồm Harry Kane, Marcus Rashford và Raheem Sterling đá cao nhất nhưng cả hiệp 1 chỉ tạo được một cơ hội duy nhất trước khung thành Croatia. Đội chủ nhà cũng khiến đối thủ phải choáng váng với pha dứt điểm nguy hiểm của Andrej Kramaric phút 38 nhưng thủ thành Jordan Pickford phía tuyển Anh kịp thời cản phá. Ivan Perisic và Ante Rebic cũng có cơ hội cho riêng mình ở hiệp đấu này nhưng đều không thể chuyển thành bàn thắng.


93 ngày chờ đợi, Anh đòi nợ World Cup bất thành Croatia - Ảnh 3.

Harry Kane trước sự truy cản của Dejan Lovren

Sau giờ nghỉ, Marcus Rashford có hai pha dứt điểm liên tiếp ở các phút 55 và 57 nhưng không thành công trong khi xà ngang, cột dọc hai lần cứu nguy cho thủ thành Dominik Livakovic trước những pha đánh đầu nguy hiểm của Eric Dier và Harry Kane. Phía Croatia cũng chơi tấn công hết sức cởi mở nhưng cả Kramaric và Rebic cũng kém duyên không kém các chân sút đội khách.


93 ngày chờ đợi, Anh đòi nợ World Cup bất thành Croatia - Ảnh 4.

Marcus Rashford đối đầu cùng Mateo Kovacic

Hòa 0-0 tại Rijeka, Croatia vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào tại Nations League sau khi đã thua đậm Tây Ban Nha 0-6 ở trận ra quân. Còn tuyển Anh sau 93 ngày chờ đợi màn phục hận vẫn phải tiếp tục ôm nỗi cay đắng về trận thua ngược 1-2 ở bán kết World Cup 2018. Cục diện bảng 4 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi chỉ cần nhận thêm một thất bại, cả Croatia lẫn Anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ rớt hạng mùa tới.

Bỉ đánh bại Thuỵ Sĩ ở Brussels:


Tại bảng 2, cuộc chiến ngôi đầu giữa Bỉ và Thuỵ Sĩ diễn ra hết sức hấp dẫn tại sân Baudouin ở Brussels sau khi cả hai cùng giành chiến thắng trước Iceland ở lượt trận mở màn. Sau hiệp một bất phân thắng bại cả về cục diện lẫn cơ hội ghi bàn, phải đến phút 58, tỉ số mới được mở cho đội chủ nhà Bỉ. Từ pha phát động tấn công của Eden Hazard, bóng đến chân Drier Mertens rồi Thomas Meunier trước khi tìm đến vị trí của Romelu Lukaku hết sức trống trải. Đang vất vả tìm kiếm bàn thắng ở Man United nhưng khi về đội tuyển quốc gia, Lukaku như cá gặp nước với duyên ghi bàn khó tin. Pha đệm bóng chính xác đánh bại thủ thành Yann Sommer là lần lập công thứ ba trong hai trận đấu liên tiếp của Lukaku cho tuyển Bỉ.


93 ngày chờ đợi, Anh đòi nợ World Cup bất thành Croatia - Ảnh 6.

Gavraniovic ghi bàn duy nhất cho Thuỵ Sĩ

Thuỵ Sĩ vùng lên đáp trả mạnh mẽ và có bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 76 sau pha đá phạt của Xherdan Shaqiri, Michael Lang đánh đầu chiến thuật và chân sút vừa vào thay người được 7 phút là Mario Gavranovic dứt điểm gọn gàng. Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hoà thì 6 phút trước khi dứt trận, từ đường chuyền dài của Thomas Meunier, Lukaku và Merten có pha đập nhả nhịp nhàng ngay trong vòng cấm địa Thuỵ Sĩ trước khi Lukaku lần thứ nhì trong trận buộc thủ thành Sommer phải vào lưới nhặt bóng.


93 ngày chờ đợi, Anh đòi nợ World Cup bất thành Croatia - Ảnh 7.

Romelu Lukaku (9) ghi cả hai bàn cho tuyển Bỉ

Thắng trận 2-1, Bỉ vươn lên dẫn đầu bảng 4 sau hai trận toàn thắng và sẽ tiếp Iceland trên sân nhà ở lượt đấu trung tuần tháng 11 để xác định chính thức vị trí số 1 của bảng đấu này.


* Neymar không ghi bàn nhưng kiến tạo cơ hội để Gabriel Jesus và Alex Sandro ghi bàn ở cuối mỗi hiệp đấu, giúp Brazil giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với đội chủ nhà Ả Rập Saudi. Tại Seoul, chủ nhà Hàn Quốc bất ngờ đánh bại Uruguay với tỉ số 2-1 trong ngày "sát thủ" Edinson Cavanni không thể lên tiếng. Hwang Ui-jo và Jung Woo-young cùng lập công cho Hàn Quốc còn Matis Vecino ghi bàn danh dự cho đội khách Nam Mỹ.

Cũng ở loạt trận giao hữu đêm 12 rạng sáng 13-10, Nhật Bản thắng Panama 3-0, Malaysia thắng 4-1 trên sân của Sri Lanka, Singapore thắng Mông Cổ 2-0 trên sân nhà còn Campuchia hoà 2-2 với Timor Leste. Qatar đánh bại Ecuador 4-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo