xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày về TPHCM còn xa

Anh Dũng

Vinh quang nghề nghiệp cùng những ưu đãi dành cho nhân tài thể thao ở Đà Nẵng có lẽ sẽ còn giữ chân Huỳnh Đức ở lại lâu hơn thay vì trở lại nơi từng khiến anh phải ra đi

Nhìn HLV Huỳnh Đức ôm chầm các học trò ở SHB Đà Nẵng chia vui với chiếc cúp vô địch V-League sau 17 năm chờ đợi, có lẽ người hâm mộ Sài Gòn đều cảm thấy chạnh lòng. Huỳnh Đức là một trong những cầu thủ giỏi của bóng đá TPHCM nhưng lại bị nơi đây ngoảnh mặt trong thời điểm khốn khó nhất của sự nghiệp. Ngược lại, Đà Nẵng chấp nhận cưu mang Huỳnh Đức và chính anh đã làm thỏa cơn khát vô địch suốt 17 năm dài đằng đẵng của “ân nhân”.


Nặng lòng với xứ Quảng


Trong giờ phút SHB Đà Nẵng đăng quang, người viết đặt câu hỏi liệu Huỳnh Đức có khát khao trở lại phục vụ cho bóng đá TPHCM, mảnh đất đã giúp anh trưởng thành trong sự nghiệp cầu thủ. Một thoáng đắn đo suy nghĩ nhưng câu trả lời của Huỳnh Đức lại cực kỳ dứt khoát: “Sáu năm gắn bó với Đà Nẵng, tôi và gia đình chịu ơn mảnh đất này biết bao. Ở đây, tôi đã thực sự hồi sinh kể từ sau cái ngày nuốt nước mắt rời khỏi CLB Ngân hàng Đông Á. Có lẽ, ngày quay trở lại với bóng đá TPHCM sẽ còn rất xa bởi tôi vẫn còn rất nhiều mục tiêu cùng bóng đá Đà Nẵng. Cả đời tôi nợ mảnh đất này một chữ ơn và muốn phấn đấu hết mình vì nó”.


Ngày mới đến Đà Nẵng, cho dù phải nhận không ít lời đàm tiếu về một cầu thủ đã qua bên kia sườn dốc lại được hưởng lương cao nhất đội (15 triệu đồng/tháng), nhưng với Huỳnh Đức, đó là quãng thời gian anh cảm thấy thực sự hồi sinh. Huỳnh Đức được lãnh đạo đội bóng sông Hàn cho tiền đi chữa trị chấn thương đầu mùa giải 2004.

img
Huỳnh Đức trước căn nhà hiện được định giá khoảng 10 tỉ đồng tại Đà Nẵng. Ảnh: Q.Liêm


Thậm chí khi biết Huỳnh Đức có ý định mua một căn nhà để yên tâm lập nghiệp, đồng thời đưa cả gia đình hiện đang ở TPHCM ra sống luôn tại Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh đã cho anh mua hóa giá một căn nhà nằm ngay mặt tiền đường Phan Chu Trinh, gần ngã năm trung tâm TP Đà Nẵng với mức giá rất ưu đãi.


Tự hào về học trò


Chính xứ Quảng đã giúp anh tìm lại được tình yêu với quả bóng tròn. Không những vậy, nhìn dàn cầu thủ SHB Đà Nẵng đăng quang V-League 2009, Huỳnh Đức lại càng muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng sông Hàn.


Huỳnh Đức nói: “Hãy xem các học trò của tôi vừa vô địch V-League. Đó là những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Đức Cường, Thanh Hưng, Thanh Phúc, Nguyên Sa, Văn Học hay Văn Mẹo..., tất cả đều là những cầu thủ gốc Đà Nẵng. Đó không chỉ là niềm vui của riêng người Đà Nẵng mà tôi cũng thấy tự hào. Thử hỏi, bóng đá TPHCM giờ còn được mấy cầu thủ gốc TPHCM đá chính trong đội?”.


Hoài bão của “tướng trẻ”


Hiện tại, Huỳnh Đức cũng không giấu giếm ý định cùng các học trò chinh phục nốt chiếc Cúp Quốc gia vào ngày 29-8 tới khi gặp Thể Công trong trận chung kết. Nếu thành công, Huỳnh Đức sẽ lại giúp bóng đá Đà Nẵng tiếp tục trở thành một phần lịch sử V-League sau trường hợp CLB Đồng Tâm Long An đoạt “cú đúp” danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia trong cùng một mùa giải.


Tất nhiên, dư luận trong thời gian qua cũng đang đặt câu hỏi liệu HLV Huỳnh Đức có dám đoạt tất cả các danh hiệu trong một mùa bóng. Tuy nhiên, Huỳnh Đức đã tuyên bố: “Khi bước vào cuộc chơi, SHB Đà Nẵng sẽ thi đấu tốt nhất có thể để giành được những danh hiệu cao nhất”. Lời cam đoan của Huỳnh Đức có lẽ đã đủ nói lên khao khát vinh quang của cựu danh thủ nhiều chiến tích nhất của bóng đá VN.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo