xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – David Silva vừa tuyên bố tiếp bước hai đồng đội Iniesta và Pique giã từ đội tuyển Tây Ban Nha, đẩy tân HLV trưởng Luis Enrique vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Tiền vệ David Silva vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 32 sau một kỳ World Cup thất bại nữa của đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là quyết định chẳng đặng đừng của cầu thủ tài năng này khi tuổi tác không cho phép anh hoạt động với tần suất cao nhất từng có, chưa kể còn góp phần kềm hãm sức cống hiến của những cầu thủ trẻ.


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 1.

David Silva có những năm tháng hào hùng ở tuyển Tây Ban Nha


David Silva khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha cách đây 12 năm và là thành viên quan trọng của đội hình "La Roja" hai lần đăng quang ở các kỳ Euro 2008 và 2012, xen kẽ là danh hiệu vô địch World Cup 2010. Với 125 lần ra sân, David Silva ghi được tổng cộng 35 bàn thắng, con số rất đáng ghi nhận đối với một cầu thủ chỉ giữ vai trò hộ công.


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 2.

Thất vọng khi tuyển Tây Ban Nha bị loại sớm ở World Cup 2018


Trong bức tâm thư gửi đến các fan hâm mộ trên tài khoản Twitter cá nhân, Silva viết: "Thật khó khăn để đi đến quyết định này sau tất cả những gì tôi trải nghiệm với bao vui buồn ở đội tuyển quốc gia. Mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần lễ để phân tích, xem xét nhiều khía cạnh, tôi nghĩ đã đến lúc phải rời đội tuyển Tây Ban Nha, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ nhiều khát khao, nhiệt huyết hơn. Đội tuyển đã mang lại cho tôi tất cả vinh quang, giúp tôi trở thành một cầu thủ thành công và một người đàn ông trưởng thành. Chắc chắn sẽ không bao giờ tôi quên những kỷ niệm với La Roja, đặc biệt hình ảnh của HLV Luis Aragones, người thầy mà tôi luôn tôn kính".


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 3.

Bộ ba trụ cột cùng chia tay là mất mát lớn của tuyển Tây Ban Nha


Việc bộ ba trụ cột Andres Iniesta, Gerard Pique và David Silva đồng loạt chia tay sau một kỳ World Cup đáng thất vọng khiến tân HLV trưởng Luis Enrique vô cùng lo lắng trong quá trình tái cơ cấu đội tuyển Tây Ban Nha, chuẩn bị cho những cuộc tranh tài mới trong đó có sân chơi sẽ được ra mắt đầu tháng 9 tới: UEFA Nations League.


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 4.

Lui Enrique âu lo cho tương lai tuyển Tây Ban Nha


Cựu thuyền trưởng của CLB Barcelona sẽ có trận đấu ra mắt gặp tuyển Anh ở giải đấu mới toanh kể trên và nhiệm vụ đầu tiên của ông là phải chọn xong bộ khung đội tuyển trước hạn chót 31-8. Với Enrique, không dễ để tìm được người thay thế xứng đáng vị trí của Iniesta dù Isco đã và đang thể hiện rất tốt vai trò tương tự ngôi sao đàn anh. Tiền vệ trẻ của Real Madrid được coi là một phát hiện của HLV Lopetegui khi nhà cầm quân này làm việc ở tuyển Tây Ban Nha. Nếu Lopetegui tiếp tục sử dụng đúng vai trò của Isco tại Real Madrid trong thời gian tới, Luis Enrique và tuyển Tây Ban Nha sẽ được lợi rất nhiều.


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 5.

Isco liệu có thay thế trọn vẹn vai trò của Iniesta?


Tương tự, khi David Silva không còn khoác áo đội tuyển, trọng trách mà cầu thủ kiến tạo tài hoa này để lại thực sự là một "nhiệm vụ bất khả thi" cho những ứng viên thay thế, dù đó có là Marco Asensio của Real Madrid hay Thiago Alcantara của Bayern Munich, các gương mặt sáng giá hiện nay ở tuyến tiền vệ Tây Ban Nha. Trong trường hợp này, Juan Mata và Pablo Fornals hoàn toàn có cơ hội được Luis Enrique lưu ý gọi lại, bên cạnh một ứng viên sáng giá khác là Saul Niguez.


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 6.

Juan Mata không được tham dự World Cup 2018


Việc cậu học trò cũ Gerard Pique chia tay đội tuyển cũng mang lại rất nhiều khó khăn cho Luis Enrique trong việc tìm người đá cặp hoàn hảo với Sergio Ramos ở vị trí trung vệ. Nacho Fernandez và Cesar Azpilicueta chưa bao giờ được thử sức ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Tây Ban Nha và đó là lý do để một cựu cầu thủ Barcelona được HLV Enrique nhớ đến. Marc Bartra sau một thời gian gia nhập Juventus không thành công đã hồi sinh thực sự khi quay về La Liga, khoác áo Real Betis. Aymeric Laporte cũng là một giải pháp đáng cân nhắc, nhất là khi trung vệ của Man City chưa từng thi đấu cho đội tuyển Pháp ở các giải chính thức. Cựu cầu thủ của Bilbao đang tiến bộ rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola tại Man City.  


Thất bại World Cup, tuyển Tây Ban Nha mất ngay ba hảo thủ - Ảnh 7.

Trung vệ Marc Bartra được giới chuyên môn đánh giá cao

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo