xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Obama trải lòng về "đồng phạm tội lỗi"

Phạm Nghĩa (Theo Business Insider, Yahoo, Washington Post)

(NLĐO) – Hồi tháng trước, tại lễ tang cố Thượng nghị sĩ John McCain, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama và cựu Tổng thống George W. Bush trở thành tâm điểm khi ông Bush dúi cho bà Obama một viên thuốc ngậm ho.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 11-10, bà Obama ca ngợi ông Bush là "người đàn ông tuyệt vời" và cho biết họ thường ngồi cạnh nhau tại các cuộc gặp mặt chính thức bao gồm sự tham gia của các cựu tổng thống.

"Ông ấy là đồng phạm của tôi trong những phi vụ phạm tội mà các cựu tổng thống nhóm họp. Chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau. Tôi rất yêu quý ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời và hài hước" – bà Obama nói đùa và dành những lời có cánh cho ông Bush.

"Đảng phái không chia rẽ chúng tôi. Màu da, giới tính cũng không ngăn cách chúng tôi. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi. Nếu chúng ta là người lớn và các nhà lãnh đạo mà không thể hiện sự gắn kết thì chúng ta không thể mong đợi con cái của mình sẽ làm như vậy" – bà Obama nói thêm.

Bà Obama trải lòng về đồng phạm tội lỗi - Ảnh 1.

Ông Bush đưa cho bà Obama một viên thuốc ngậm ho. Ảnh: Twitter

Tại lễ tang cố Thượng nghị sĩ John McCain ở thủ đô Washington hồi tháng trước, khi Thượng nghị sĩ Joe Lieberman đang đọc điếu văn, ông Bush được nhìn thấy đưa cho bà Obama một viên thuốc ngậm ho. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết mình nhìn thấy ông Bush lấy thuốc từ vợ mình, bà Laura Bush, nên xin một viên mà không ngờ chuyện nhỏ như vậy lại thu hút sự chú ý của truyền thông.

Hôm 11-10, bà Obama xuất hiện trên đài NBC để quảng bá cho Ngày Trẻ em gái Quốc tế, đồng thời thông báo sự ra đời của Liên đoàn Trẻ em gái Toàn cầu thuộc Quỹ Obama nhằm thúc đẩy quyền lực trẻ em gái thông qua giáo dục.

Cùng ngày 11-10, đệ nhất phu nhân Melania Trump trong cuộc phỏng vấn của đài ABC News đã chia sẻ bà "không tin tưởng một số người trong Nhà Trắng - kể cả một số nhân vật đang làm việc ở đó - và cho rằng bà là một trong những nạn nhân bị bắt nạt nhiều nhất thế giới".

Trả lời đài ABC News khi được hỏi liệu bà có vai trò quan trọng đối với những quyết định của chồng liên quan tới những nhân vật trong Nhà Trắng hay không, bà Trump cười và đáp: "Tôi ước gì được như vậy. Tôi cho ông ấy lời khuyên và ý kiến trung thực. Sau đó ông ấy làm những gì mình muốn".

Bà Obama trải lòng về đồng phạm tội lỗi - Ảnh 2.

Bà Trump thăm kim tự tháp Giza gần Cairo - Ai Cập hôm 6-10. Ảnh: AP

Phát biểu về ý kiến của vợ trong cuộc phỏng vấn của đài Fox News, Tổng thống Donald Trump nói: "Có một số người tôi không yêu mến ư? Có chứ. Chúng tôi sẽ loại bỏ họ".

Kể từ khi đến Nhà Trắng, bà Trump thường bị soi xét mỗi khi xuất hiện và lựa chọn trang phục. Sáng kiến Be Best tập trung vào truyền thông xã hội và hành vi trực tuyến của bà cũng trở thành mục tiêu bị chỉ trích nặng nề trên mạng internet. Có lẽ vì vậy mà bà Trump cho rằng bà là "một trong những nạn nhân bị bắt nạt nhiều nhất thế giới".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo