xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan: Nhiều cậu bé muốn trở thành đặc nhiệm SEAL

P.Võ - Ph. Nghĩa (Theo Reuters, The Guardian)

(NLĐO) - 12 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Wild Boars bị mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ở Thái Lan trong hơn 2 tuần được xuất viện hôm 18-7.

Các thành viên đội bóng được phép rời bệnh viện sớm hơn dự kiến một ngày. Các em đã ở trong bệnh viện kể từ khi được đưa ra ngoài trong chiến dịch kết thúc hôm 10-7.

Các bác sĩ và thành viên đội bóng có cuộc họp báo kéo dài 45 phút trước khi các em về nhà tại tỉnh Chiang Rai. Dù vậy, mọi câu hỏi đều được kiểm tra trước để bảo đảm không gây thêm tổn thương tâm lý cho các em.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết cuộc họp báo được tổ chức để giới truyền thông đặt câu hỏi với các em. Sau đó, các thành viên đội bóng sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường mà không bị quấy rầy.

Thái Lan: Nhiều cậu bé muốn trở thành đặc nhiệm SEAL - Ảnh 1.

Các cầu thủ nhí xuất viện. Ảnh: PBS

12 thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Wild Boars bị mắc kẹt trong hang Tham Luang được xuất viện hôm 18-7.

Trước đó, vào ngày 23-6, 13 thành viên của đội Wild Boars, gồm 12 em tuổi từ 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi, bị mắc kẹt sau khi khám phá hang Tham Luang. Ý định ban đầu của họ là khám phá Tham Luang trong 1 giờ nhưng không may trời mưa khiến hang động này ngập đầy nước.

Hậu quả là họ bị mắc kẹt và được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 2-7 trước khi được đưa ra khỏi hang theo sau một chiến dịch giải cứu kéo dài 3 ngày và kết thúc hôm 10-7.

Đội bóng Wild Boars tỏ ra khoẻ mạnh, trình diễn tâng bóng trên sân khấu và cười đùa trong sự hân hoan của các phóng viên có mặt.

Trực tiếp họp báo của đội Lợn hoang. Nguồn: RT/YouTube

20:27 ngày 18/07/2018

Hình ảnh các em tại họp báo

thai
 
thai4
 
thai2
 
2
Một quan chức quân đội Thái Lan tặng quà cho các thiếu niên. Ảnh: BBC
1
Các thiếu niên cầm di ảnh của cựu nhân viên hải quân Thái Lan thiệt mạng trong lúc cứu hộ đội bóng tại cuộc họp báo. Ảnh: BBC

19:48 ngày 18/07/2018

Kết thúc họp báo

Kết thúc buổi họp báo, các thiếu niên rời khỏi hàng lang tòa nhà tổ chức sự kiện và lên một chiếc xe tải nhỏ. Quốc vương Thái Lan trước đó cho biết một bữa tiệc sẽ được tổ chức để cảm ơn những người tham gia cứu hộ.

 

19:36 ngày 18/07/2018

Ai quyết định thiếu niên nào rời hang trước?

Anh Ake cho biết cả nhóm không tranh nhau về việc ai sẽ rời khỏi hang trước bởi bọn trẻ rất thân nhau. Vị huấn luyện viên đùa rằng các thiếu niên ở xa hang nhất sẽ ra đầu tiên.

Theo một bác sĩ, sức khỏe của các thiếu niên lúc đó đều tương đối giống nhau, không chênh lệch nhiều. Cuối cùng, ai tình nguyện ra trước sẽ được đưa ra trước.

19:29 ngày 18/07/2018

Muốn làm gì đầu tiên khi về nhà?

Các thiếu niên cho biết chúng muốn ăn những món ăn ưa thích khi về nhà. Có em kể mình đã mơ về món ăn ưa thích khi thiếp ngủ trong hang. Và tất cả đều muốn nói lời xin lỗi với cha mẹ..

Nhiều thiếu niên không thông báo với gia đình về việc đi vào hang động, thay vào đó nói đi tập bóng đá. Một cậu bé chia sẻ cậu đã nói với cha mẹ rằng mình sẽ đi vào hang động nhưng nói tên một cái hang khác, không phải hang Tham Luang. Còn một thiếu niên sợ em sẽ bị cha mình trừng phạt.

19:21 ngày 18/07/2018

Muốn trở thành đặc nhiệm SEAL

Trả lời câu hỏi "Ước mơ là gì?", cậu bé Bew cùng với 4 thiếu niên khác chia sẻ các em muốn trở thành đặc nhiệm SEAL. Lực lượng thuộc hải quân Thái Lan này đã góp phần quan trọng trong cuộc giải cứu đội bóng mắc kẹt. Một số thiếu niên còn lại vẫn muốn trở thành cầu thủ bóng đá.

Trước câu hỏi "Có muốn quay lại hang động lần nữa không?", anh Ake cho biết mình sẽ trở lại nếu đi cùng người hướng dẫn, trong khi một thiếu niên khẳng định cậu sẽ không bao giờ quay lại.

Một cậu bé kể em vẫn lo nghĩ về bài tập khi kẹt trong hang.

19:19 ngày 18/07/2018

Rút ra bài học

Trả lời câu hỏi "Mọi người nhận ra bài học gì sau sự cố vừa qua?", anh Ake trả lời: "Chúng tôi thực sự cảm kích lòng tốt của tất cả mọi người. Chúng tôi cần cẩn thận hơn và kiểm tra kỹ lưỡng mỗi lần định tiến hành các hoạt động".

Một thiếu niên nói: "Cháu hứa sẽ trở thành một người tốt, một công dân tốt".

Adul nói trải nghiệm không mong muốn này dạy em phải sống thật cẩn trọng.

19:05 ngày 18/07/2018

Khi đói, bọn trẻ nghĩ tới gì?

Một cậu bé nói rằng cậu nghĩ về món cơm chiên khi đang ở trong hang động. Trong khi đó, anh Ake cho biết cả nhóm di chuyển về phía sau bởi nghĩ rằng sẽ tìm thấy lối ra và nghe thấy tiếng nước dâng lên át cả tiếng mưa bên ngoài. Họ thay phiên nhau đào một chỗ trú an toàn và nghỉ uống nước giữa ca.

 

19:04 ngày 18/07/2018

"Tất cả chúng tôi đều biết bơi"

Huấn luyện viên Ake nói mọi người đồng ý đi vào hang. Tuy nhiên, lý do không phải để mừng sinh nhật của một trong các thiếu niên: cậu bé Nite, Sau đó, họ nhìn thấy nước chảy vào bên trong và không kịp trở ra. "Chúng tôi bị ướt và phải bơi. Tất cả chúng tôi đều biết bơi" - anh Ake kể. Một thiếu niên lúc ấy hét lên: "Chúng ta có bị lạc không?" và được vị huấn luyện viên trấn an: "Chúng ta sẽ không bị lạc và có thể thoát ra bằng dây thừng".

Trong ngày đầu tiên, anh Ake tìm cách giữ cho bọn trẻ không bị hoảng loạn và tìm nước uống ở thành hang động. Một thiếu niên cho biết thêm họ không có thức ăn mà chỉ uống nước cầm hơi.

18:45 ngày 18/07/2018

Lời kể của đội bóng

Lúc mắc kẹt trong hang động và được các thợ lặn Anh phát hiện đầu tiên, các thiếu niên cho biết chúng rất ngạc nhiên vì người đến cứu không phải là người Thái Lan. Huấn luyện viên Ake khi ấy giục một cậu bé tên Dul phiên dịch lại những gì các thợ lặn Anh nói. Sau đó, Dul thúc giục đội bóng kiên nhẫn.

Khi được hỏi có xem trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển Pháp và Croatia hay không, anh Ake trả lời "Có" và nói thêm bọn trẻ hầu hết đều cổ vũ cho đội tuyển Pháp.

 

1
Các thiếu niên lần lượt giới thiệu bản thân và trả lời câu hỏi của truyền thông. Ảnh: Twitter

18:19 ngày 18/07/2018

Đội bóng có mặt tại họp báo

12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng của các em đang có mặt tại buổi họp báo. Phóng viên đã gửi hơn 100 câu hỏi và chúng đang được các bác sĩ và chuyên gia tâm lý rà soát. Đội bóng ngồi trên sân khấu để theo dõi một đoạn video họ điều trị trong bệnh viện.

 

1
Các thiếu niên tại buổi họp báo. Ảnh: Facebook

18:02 ngày 18/07/2018

Những hình ảnh mới nhất của đội bóng

Kênh truyền hình Thai PBS công bố những hình ảnh mới nhất của 12 thiếu niên sau khi các em rời khỏi bệnh viện. Tất cả đều mặc đồng phục là áo thun của đội bóng Wild Boars.

Họp báo sẽ tổ chức tại trụ sở tỉnh Chiang Rai.

 

3
 
2
 
1
Ảnh: Thai PBS

18:02 ngày 18/07/2018

Tiệc cám ơn lực lượng giải cứu

Vua Maha Vajiralongkorn đã cho phép tổ chức một bữa tiệc tại Royal Plaza, một quảng trường công cộng ở khu phố cổ của thủ đô Bangkok, để cảm ơn những người Thái và nước ngoài tham gia chiến dịch giải cứu, chính phủ cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng nói với các phóng viên rằng lễ kỷ niệm sẽ bao gồm tiệc tùng và hoạt động giải trí nhưng ông không đề cập chi tiết.

 

1
Vua Maha Vajiralongkorn. Ảnh: Reuters

 

18:00 ngày 18/07/2018

Không khí náo nhiệt trở lại Chiang Rai

Sau khi giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng khỏi hang Tham Luang thành công hôm 10-7, nhiều phóng viên đã rời khỏi hiện trường. Với sự xuất hiện của đội bóng hôm 18-7, không khí náo nhiệt một lần nữa phá tan sự yên tĩnh của người dân tỉnh Chiang Rai.

"Các phóng viên đã quay trở lại. Tôi vừa đón một phóng viên Nhật Bản từ sân bay lúc 2 giờ sáng" - nhân viên một công ty lữ hành, Manop Netsuwan, nói.

Một bộ phim hoạt hình tựa đề "Những người anh hùng của chúng ta" nội dung về đội bóng và lực lượng cứu hộ được trình chiếu tại sân bay tỉnh Chiang Rai.

.

1
Sân bóng mini được dựng trong buổi họp báo. Ảnh: AP

17:31 ngày 18/07/2018

Các thiếu niên sẽ vào chùa

Sau khi rời bệnh viện, các thiếu niên dự kiến sẽ lên chùa một thời gian để bày tỏ lòng biết ơn đến ông Saman Kunan, cựu đặc nhiệm SEAL Hải quân Thái Lan thiệt mạng trong lúc tham gia chiến dịch giải cứu. Dù nam giới trên 20 tuổi mới được trở thành nhà sư nhưng 12 cậu bé vẫn được tiếp nhận như những Phật tử mới.

Huấn luyên viên Ekkapol Chantawong, 25 tuổi, cũng vào chùa 10 năm và mới rời khỏi cách đây 3 năm. Anh đã dạy các thiếu niên ngồi thiền lúc ở trong hang để giữ vững tinh thần.

 

1
Các thiếu niên rời bệnh viện để chuẩn bị họp báo hôm 18-7. Ảnh: EPA

17:17 ngày 18/07/2018

Họp báo một lần duy nhất

Các bác sĩ cho biết 12 thiếu niên sẽ tổ chức họp báo kéo dài 45 phút sau khi xuất viện hôm 18-7 (giờ địa phương). Câu hỏi từ phóng viên sẽ được các nhà tâm lý học kiểm tra nhằm tránh gây thêm tổn thương cho các em.

"Lý do tổ chức họp báo là để các phương tiện truyền thông có thể đặt câu hỏi, sau đó bọn trẻ sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày mà không bị truyền thông làm phiền nữa" - phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Sunsern Kaewkumnerd nói.

Họp báo mang tên "Đưa đội bóng Lợn Hoang về nhà" sẽ diễn ra theo kiểu thân mật nhưng được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn ở Thái Lan.

Tỉnh trưởng Chiang Rai, ông Prachon Pratsukan, nói thêm đây sẽ là cuộc phỏng vấn duy nhất với truyền thông, tức "sẽ không có thêm bất kỳ cuộc tiếp xúc báo giới nào khác nữa".

1
Đội bóng tại bệnh viện. Ảnh: Facebook
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo