xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Nếu thấy không thể hy sinh, cứ về nhà!

Phạm Nghĩa (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) - Đằng sau chiến dịch giải cứu đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luang thành công có vai trò thầm lặng của hơn 1.000 con người, từ chuyên gia quân sự cho đến thợ lặn, tình nguyện viên...

Cựu tỉnh trưởng Chiang Rai, ông Narognsak Osotthanakorn, đã được ca ngợi vì dẫn đầu chiến dịch giải cứu 12 thiếu niên và huấn luyện viên bóng đá của các em thành công.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đài ABC News, cựu Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Robert Harward cũng ca ngợi khả năng chỉ huy quyết đoán và điều phối toàn bộ chiến dịch của ông Narongsak.

Năm nay 53 tuổi, ông Narongsak là tỉnh trưởng Chiang Rai khi chiến dịch cứu hộ bắt đầu và được chuyển sang làm tỉnh trưởng Phayao khi vẫn chưa kết thúc. Chính sự quyết đoán và khả năng chỉ huy của quan chức có biệt danh "Ngài thống trị" đã giữ ông ở lại vị trí chỉ huy chiến dịch.

Khi chiến dịch ngày càng khó khăn, ông Narongsak tuyên bố dứt khoát nếu ai cảm thấy nản chí, cứ việc về nhà. "Bất cứ ai không thể hy sinh cho việc giải cứu, cứ về nhà với gia đình. Bạn có thể rút đăng ký tham gia và đi ngay. Tôi sẽ không báo cáo ai cả. Còn những ai muốn tiếp tục, hãy sẵn sàng và coi bọn trẻ mất tích như con mình" - tờ Bangkok Post trích lời ông. 

Lực lượng SEAL, binh sĩ và cảnh sát

Ngoài ra, nhân viên quân sự và nguồn lực từ Các Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đóng vai trò chính trong chiến dịch cứu hộ.

Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Nếu thấy không thể hy sinh, cứ về nhà! - Ảnh 1.

Những người hùng tham gia giải cứu đội bóng mắc kẹt. Ảnh: Bangkok Post

Vào chiều 24-6, một ngày sau khi đội bóng mất tích, các nhân viên cứu hộ địa phương ở tỉnh Chiang Rai đã yêu cầu Hải quân Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ.

Lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoàng gia Thái Lan đóng tại căn cứ huyện Sattahip, tỉnh Chon Buri, lập tức được triển khai đến hang Tham Luang và bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm những người mắc kẹt.

Trong số 84 thành viên SEAL được gửi tới, bác sĩ quân y Pak Loharachun là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất vì ông được kỳ vọng sẽ lặn và cung cấp sự hỗ trợ về y tế cho các thiếu niên ở bên trong. Ông Pak từng trải qua các khóa huấn luyện cực kỳ khắt khe của lực lượng SEAL, đặc nhiệm và biệt kích.

Sau khi tìm thấy đội bóng hôm 2-7, ông Pak là người chăm sóc y tế cho cả nhóm tại nơi họ được tìm thấy. Vị bác sĩ này cũng là 1 trong những người cuối cùng rời hang Tham Luang sau khi 4 thiếu niên và huấn luyện viên đội bóng được đưa ra ngoài hôm 10-7.

Tuy nhiên, SEAL Thái cũng chịu tổn thất vào ngày 6-7 khi cựu đặc nhiệm Saman Gunan thiệt mạng trong quá trình làm nhiệm vụ và sau đó được tôn vinh như một anh hùng.

Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Nếu thấy không thể hy sinh, cứ về nhà! - Ảnh 2.

Ba trong số 12 thiếu niên tại bệnh viện. Ảnh: AP

Thợ lặn

Lực lượng nòng cốt được sử dụng để đưa đội bóng ra khỏi hang Tham Luang không ai khác ngoài các thợ lặn hang động nổi tiếng thế giới, bao gồm 2 thợ lặn Anh John Volanthen và Richard Stanton.

Thêm vào đó, các thợ lặn đến từ một số nước khác như Bỉ, Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển cũng tham gia vào sứ mệnh này.

Riêng bác sĩ gây mê kiêm thợ lặn hang động người Úc Richard Harris cũng được ca ngợi vì những đóng góp quan trọng, góp phần vào sự thành công của hoạt động cứu hộ. Ông Harris đã hoàn thành nhiệm vụ hôm 10-7 trước khi đón nhận tin buồn cha mình đã qua đời tại thành phố quê hương Adelaide sáng ngày hôm sau.

Đội phụ trách bơm nước

Trong khi đó, đội phụ trách rút nước ra khỏi Tham Luang là những người giúp các thợ lặn hoàn thành xuất sắc công việc bởi nếu mực nước trong hang vẫn dâng cao thì hoạt động cứu hộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bộ Tài nguyên Nước ngầm Thái Lan cho biết cần phải xả 56,6 triệu lít nước ra khỏi hang Tham Luang. Cuối cùng, mục tiêu cũng đạt được nhờ vào sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên nói trên.

Ông Surathin Chaichoompoo, Chủ tịch Hiệp hội Nước ngầm Thái Lan, đích thân tới chỉ đạo việc bơm nước ra khỏi hang, đồng thời tự mình điều khiển 2 máy bơm gần lối vào hang động.

"Giải thưởng duy nhất mà tôi cần là 13 người ra khỏi hang an toàn. Giải thưởng này là vô giá" - ông Surathin nói với truyền thông.

Vào tối 10-7, trước khi người cuối cùng rời hang, một vấn đề về điện khiến máy bơm ngừng hoạt động. Mực nước tăng nhanh đến mức những người bên trong chỉ có 5 phút để sơ tán một cách an toàn.

Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Nếu thấy không thể hy sinh, cứ về nhà! - Ảnh 3.

Thân nhân của các thiếu niên bên ngoài phòng bệnh. Ảnh: Bangkok Post

Những người khác

Những người khác tham gia vào nhiệm vụ giải cứu là những người leo núi địa phương, trong đó có 18 người tìm tổ yến ở đảo Koh Libong, tỉnh Trang. Mỗi ngày, họ tìm lối đi xuống hang có thể dẫn đến gần nơi đội bóng trú ẩn hơn.

Các nhóm hỗ trợ khác bao gồm cán bộ dân sự, nhân viên doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân, những người phụ trách cung cấp điện, cơ sở vật chất, dịch vụ y tế và hậu cần.

Đáng chú ý, hơn 100 nông dân sống gần hang Tham Luang từ chối nhận tiền bồi thường của chính phủ về việc lực lượng cứu hộ xả nước làm hỏng cây trồng ở ruộng của họ. Một nông dân nói rằng tiền cần được sử dụng cho mục đích công cộng và còn có nhiều người cần sự giúp đỡ hơn họ.

Cuối cùng, huấn luyện viên Ekkapol Chantawong, 25 tuổi, dù mắc kẹt trong hang nhưng cũng được khen ngợi vì giúp các thiếu niên sống sót 9 ngày mà không có thực phẩm.

Anh Ekkapol đã hướng dẫn 12 cậu bé uống nước nhỏ xuống từ thạch nhũ, tiết kiệm năng lượng bằng cách tránh những chuyển động không cần thiết và ngồi thiền để không bị lo lắng. Quan trọng hơn, anh Ekkapol đã nhường đồ ăn nhẹ và nước uống mang theo cho các thiếu niên cầm hơi.

Giải cứu đội bóng mắc kẹt: Nếu thấy không thể hy sinh, cứ về nhà! - Ảnh 4.

Những hình ảnh trong đoạn video của SEAL Thái. Ảnh: 9 News

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo