xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp gia đình cô gái khiếm thị trong “Điều ước thứ bảy” trên VTV3

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trưa ngày 16-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại quê chị Nguyễn Thị Đào, cô gái khiếm thị có "tỉnh yêu cổ tích" trong chương trình "Điều ước thứ bảy" của VTV3 đang gây xôn xao dư luận về sự chân thực.

 

Mẹ và chị gái chị Đào trao đổi với phóng viên

Mẹ và chị gái chị Nguyễn Thị Đào trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động - Ảnh: CTV

 

Ngay sau khi chương trình "Điều ước thứ bảy" của VTV3 phát sóng ngày 10-1 vừa qua nói về câu chuyện tình yêu của cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Đào (Nghệ An) và chàng trai Nguyễn Nhật Thanh (Thanh Hóa) khiến khán giả cảm động, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Sau khi chương trình phát sóng, nhiều sự thật đằng sau về câu chuyện cổ tích tình yêu đã được sáng tỏ.

Trưa ngày 16-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại xóm 3 xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), quê của chị Nguyễn Thị Đào. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1966), mẹ chị Đào, chia sẻ: “Từ nhỏ cháu Đào đã bị khiếm thị, cháu có giọng hát hay nên cách đây mấy năm cháu có đi hát, bán tăm. Cách đây 2 năm, Đào có đưa Thanh về, hai đứa xin được ở với nhau. Thấy hai đứa yêu thương nhau nên gia đình có làm mấy mâm cơm mời những người thân trong gia đình để 2 cháu đi lại với nhau. Cách đây 11 tháng, 2 cháu sinh được một cháu gái đặt tên là Nguyễn Thị Sao Mai”.

 

Cháu Nguyễn Thị Sao Mai và bà ngoại
Cháu Nguyễn Thị Sao Mai và bà ngoại

 

Cũng theo bà Tuyết, trước khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) về nhà ghi hình, gia đình không hề biết anh Thanh đã có vợ. Chị Nguyễn Thị Minh (chị gái của chị Đào), cho biết: “Vào khoảng tháng 7-2014, khi VTV về quay, hỏi chuyện em Đào, gia đình chúng tôi không hề biết là Thanh đã có vợ. Sau khi chương trình quay xong, khoảng vào khoảng tháng 9, Thanh có gọi điện cho tôi nói sự thật là mình đã có vợ và 2 con ở quê mong được mọi người trong gia đình thông cảm. Khi biết chuyện gia đình tôi cũng rất buồn nhưng vẫn động viên Thanh và em Đào. Sau đó thì Thanh không liên lạc với gia đình nữa”.

Hiện tại người thân của chị Đào rất lo lắng cho sức khỏe chị Đào và cháu Nguyễn Thị Sao Mai. “Giờ mọi việc cũng đã rồi chỉ mong sao cháu Thanh nghĩ đến hoàn cảnh của cháu Đào tật nguyền, con còn nhỏ mà có trách nhiệm với cháu Sao Mai. Cháu nó còn nhỏ, nghĩ mà thương cháu quá” - mẹ chị Đào nói.

 

Ảnh cưới của chị Nguyễn Thị Đào và anh Nguyễn Bá Thanh

Ảnh cưới của chị Nguyễn Thị Đào và anh Nguyễn Nhật Thanh

 

Liên lạc qua điện thoại với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Đào cho biết chị hiện tại đang ở Quảng Bình, khi đến với anh Thanh chị cũng không biết anh Thanh đã có vợ.

Làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tài Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, cho biết: “Chị Đào bị khuyết tật tự nhỏ, chị Đào và anh Thanh đến với nhau không báo với chính quyền nên xã không hay biết”.

Liên quan đến việc chương trình VTV3 về quay về hoàn cảnh của chị Đào tại xã Tường Sơn, theo ông Quý, việc này chính quyền không hay biết. “Họ về làm việc trực tiếp với gia đình không qua chính quyền địa phương nên chúng tôi không biết chuyện gì cả”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo