xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân nghèo miền Tây "chạy đua" với nước lũ

Phóng sự ảnh: Thốt Nốt

(NLĐO)- Dân nghèo ở miền Tây hết sức phấn khởi vì cho rằng nguồn lợi thủy sản năm nay sẽ dồi dào cho dù họ phải “chạy đua” với việc ứng phó với nước lũ.

Ngày 1-8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nước lũ từ thượng nguồn đang cuồn cuộn đổ về các địa phương đầu nguồn sông Hậu thuộc các huyện Tịnh Biên, An Phú, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc của tỉnh An Giang. Trong số này, nhiều đoạn trên tuyến đường tuần tra biên giới thuộc các xã Vĩnh Hội Đông và Phú Hội của huyện An Phú đã bị nước lũ "cắt đứt", gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Có nhiều đoạn nước lũ ngập sâu đến khoảng 40 cm nên mọi người phải tranh thủ thu gom rác từ phía ngoài sông Dung Thăng tràn vào nhà. Trong khi đó, dân nghèo chuyên sống bằng nghề đánh bắt thủy sản ở các địa phương này tỏ ra phấn khởi vì lũ năm nay đến sớm và mang nhiều tôm, cá về.

Ông Lê Văn Dũng ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, cho biết mùa lũ năm nay, vợ chồng ông phải bỏ quê nhà sang đặt lọp cua trên cánh đồng giáp biên giới ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên. Với 500 chiếc lọp, bình quân mỗi đêm ông Dũng bắt được hơn 10 kg cua đồng và bán được với giá từ 40.000-55.000 đồng/kg, tùy cua có đôi càng nhỏ hay lớn.

"Trước đây, vợ chồng tôi sang Campuchia đặt lọp cua nhưng phải trả tiền thuế 10 triệu đồng/mùa. Với số tiền thuế này thì tôi chỉ cần đặt lọp cua trong vòng 5 ngày là có thể lấy lại vốn. Lí do mà tôi không muốn sang bên đó đặt lọp nữa là vì bọn "đạo chích" nhiều quá. Có khi chỉ trong 1 đêm mà tụi nó lấy trộm đến 200-300 cái lọp thì làm sao chịu thấu. Bởi vậy mà vợ chồng tôi quyết định di chuyển về đây để làm cho yên tâm hơn. Theo nhận định của tôi thì mùa lũ năm nay cua đồng sẽ nhiều hơn năm ngoái. Khi nào nước lũ lên thêm chút nữa thì mỗi ngày tôi có thể bắt được khoảng 50 kg. Trừ hết chi phí thì mỗi ngày mình cũng kiếm được bạc triệu chứ đâu có ít"- ông Dũng phấn khởi nói.

Còn anh Phạm Văn Tài ở phường Núi Sam, TP Châu Đốc, cho biết vợ chồng anh đang tranh thủ vá lại một số lưới bị rách từ mùa lũ năm ngoái để kịp thời đặt dớn trong tuần tới vì nước lũ đang dâng lên quá nhanh. Lí do mà anh Tài chưa thể đặt dớn ngay là vì còn chờ "đàm phán" về giá thuê mặt nước với các địa phương bên Campuchia. Trong khi đó, những người anh em của anh Tài đặt đú loại "12 cửa ngục" thì đã bắt được khá nhiều cua, lươn, rắn, ếch, cá chạch, cá chốt...và đã kiếm được bạc triệu mỗi ngày.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến nước lũ từ thượng nguồn đổ về cũng như dân nghèo miền Tây đang tất bật cho cuộc mưu sinh trên đồng ngập nước:

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 1.

Người dân đang thu gom rác từ sông tràn vào nhà trên tuyến đường tuần tra biên giới thuộc xã Vĩnh Hội Động, huyện An Phú

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 2.

Một số nhà dân bị nước lũ cô lập

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 3.

Người dân ở xã đầu nguồn sông Châu Đốc đang di dời vật dụng, nhà xưởng đến nơi cao ráo

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 4.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 5.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 6.

Một số tuyến đường ở xã Phú Hội và Vĩnh Hội Đông của huyện An Phú đã bị nước lũ bủa vây

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 7.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 8.

Trong khi đó, mỗi ngày vợ chồng ông Dũng kiếm bạc triệu từ nghề đặt lọp cua

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 9.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 10.

Nhiều ngư dân sống ven kênh Vĩnh Tế cũng tất bật mưu sinh mùa lũ mới

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 11.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 12.

Gia đình ông Huỳnh Văn Cường đang đi đổ dớn bắt cá ven sông Dung Thăng thuộc xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 13.

Anh Phạm Văn Tài đang sốt ruột vì còn phải ngồi vá lưới trong khi người khác kiếm bạc triệu mỗi ngày

Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 14.
Dân nghèo miền Tây chạy đua với nước lũ - Ảnh 15.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo