xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi-Rain: Qua thời hoàng kim!

Bài Minh Khuê (Tổng hợp)

(NLĐO) – Nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc, Bi-Rain (tên thật Jung Ji Hoon), 33 tuổi, từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc. Nhưng những năm gần đây anh vẫn chưa tạo được đột phá, trở lại thời hoàng kim ở cả lĩnh vực ca nhạc lẫn phim.

Chưa bùng nổ

Sau hai năm thi hành nghĩa vụ quân sự, tháng 7-2013, Bi-Rain xuất ngũ với sự chào đón của hơn 1.000 người hâm mộ cùng báo giới. Anh dành thời gian ngắn nghỉ ngơi và bắt tay ngay vào các dự án với mong muốn một lần nữa chinh phục người hâm mộ trong và ngoài nước, điều từng làm được trước đây.

Bi-Rain mở đầu bằng chuyến lưu diễn mang tên 2013 Rain Zepp Tour - Story Of Rain tại 4 thành phố của Nhật Bản: Nagoya, Fukuoka, Osaka, Tokyo. Anh cũng tổ chức họp mặt người hâm mộ ở Seoul, xuất hiện và biểu diễn tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) của kênh truyền hình âm nhạc Hàn Quốc Mnet tổ chức tại Hồng Kông…

 

Bi-Rain qua thời hoàng kim
Bi-Rain qua thời hoàng kim

 

Sau đó, anh thông báo mình tham gia phim "The Prince" bên cạnh tài tử danh tiếng Hollywood Bruce Willis và John Cusack. Đầu năm 2014, Bi – Rain ra mắt album thứ 6 trong sự nghiệp của mình có tên "Rain Effect” với hai đĩa đơn chính là “30 Sexy" và "La Song". Album này không gặt hái thành công như mong đợi, hai ca khúc chính giữ thứ hạng ở vị trí 10 – 12 dù không có nhiều sự cạnh tranh.

Nhiều bình luận được đưa ra xoay quanh lý do Bi-Rain không được lòng khán giả nước nhà sau khi xuất ngũ. Trong đó, nhiều nhất vẫn là vì những vụ bê bối Bi-Rain vướng phải như lén lút hẹn hò Kim Tae Hee, vi phạm kỷ luật quân đội và bị cấm túc một tuần vì vi phạm trên.

Làng giải trí Hàn Quốc rất khắc nghiệt, công chúng yêu cầu thần tượng của mình phải “sạch”, không vướng bất cứ bê bối nào. Nếu nghệ sĩ lỡ “dính chàm” dù là nhỏ cũng vẫn xấu đi trong mắt người hâm mộ. Đặc biệt, họ coi trọng nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc nên việc Bi – Rain vi phạm kỷ luật quân đội đã khiến nhiều người “quay lưng”, từ thương chuyển sang không ủng hộ.

 

 

Anh vẫn tích cực hoạt động ở cả lĩnh vực ca nhạc lẫn phim nhưng chưa tạo đột phá
Anh vẫn tích cực hoạt động ở cả lĩnh vực ca nhạc lẫn phim nhưng chưa tạo đột phá

 

Sau hai tuần quảng bá album, Bi-Rain sang Mỹ đóng The Prince rồi liên tiếp tham gia dự án phim truyền hình tại Hàn Quốc, Trung Quốc: “My Lovely Girl”,  “For Love or Money”, “Diamond Lover”. Trong đó, phim Hàn Quốc “My Lovely Girl”, Bi-Rain đóng cùng Krystal của nhóm F(x), hai phim còn lại anh đóng cùng mỹ nhân Trung Quốc là Lưu Diệc Phi và Đường Yên. Có thể thấy, sau khi xuất ngũ, Bi-Rain Trung tiến như nhiều nghệ sĩ Hàn khác. Tuy nhiên, ngoài phim “Diamond Lover” được sự chú ý lớn, tỉ suất người xem cao, những phim còn lại của anh chỉ ở mức trung bình.

Phim mới nhất của Bi-Rain “Quý ông trở lại” (Come Back, Mister), hiện vẫn đang chiếu, có mức tỉ suất người xem thấp, tập mới nhất chỉ đạt 3,8%. Nếu so với mức tỉ suất người xem hơn 30% của “Hậu duệ mặt trời” thì quá chênh lệch.

 

Bi - Rain trong phim mới Quý ông trở lại
Bi - Rain trong phim mới "Quý ông trở lại"

 

Bi-Rain từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng đời mình giống một chiếc tàu lượn, lúc thăng lúc trầm. Bởi anh là người nổi tiếng và công chúng có quyền quyết định tên tuổi anh lên hay xuống. Anh biết chấp nhận những chỉ trích nếu đó là góp ý tích cực và sẽ làm ngơ nếu đó là chỉ trích vô cớ. "Tôi làm việc chăm chỉ để mọi người yêu mến tôi. Người hâm mộ là cha mẹ tôi, họ sinh tôi ra và nuôi sống tôi dưới cái tên Rain. Họ có quyền chỉ trích cũng như yêu thích tôi vì tôi đã được hưởng rất nhiều hạnh phúc trong những năm qua"-Bi Rain bộc bạch.

“Hạt giống” tốt của châu Á

Quả thật, Bi – Rain từng có một thời danh tiếng lẫy lừng, vượt tầm khu vực, lan sang tận Hollywood của Mỹ. Anh từng được tạp chí Time đề cử 6 năm liên tiếp từ 2006 - 2011 và là người châu Á đầu tiên hai lần được chọn vào danh sách "Tốp 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới" các năm 2006 và 2011. Năm 2007, Bi-Rain giành ngôi vị quán quân trong cuộc bầu chọn trên mạng của tạp chí Time, dù không lọt vào danh sách chính thức "Tốp 100" năm 2007 nhưng lại được tạp chí People chọn vào danh sách những người đẹp nhất thế giới. Không chỉ vậy, anh còn được nhiều báo lớn phương Tây phỏng vấn, đăng tải thông tin thường xuyên.

 

img

 

Những album của anh từ album đầu tay “Bad guy” cho đến “How to avoid the sun”… đều có những ca khúc đình đám, gây sốt trong làng nhạc Hàn. Ở lĩnh vưc phim truyền hình, bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” đã đưa tên tuổi Bi-Rain lên tầm cao mới, đưa tên tuổi anh đến Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, vùng lãnh thổ Đài Loan và cả Việt Nam. Phim này có tỉ suất người xem 30% cho mỗi tập, một con số hiếm thời đó. Bi – Rai cũng đạt được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS.

Album thứ 3 của Bi – Rain là “It’s Rainning” bán hơn 1 triệu bản khắp châu Á. Giành vị trí đầu những album bán chạy nhất ở Nhật Bản, Trung Quôc, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Thắng lợi này giúp những chuyến lưu diễn của Bi-Rain thành công, vé bán hết ngay trong những ngày đầu, từ đó kéo theo hàng loạt những chuyến lưu diễn khác. Thành công đến với Bi-Rain không chỉ là những kỷ lục bán vé nhanh chóng dù diễn ở Nhật, Trung Quốc mà còn nhiều giải thưởng âm nhạc anh giành được.

 

img

 

Bi-Rain cũng là ngôi sao Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong phim Hollywood. Anh vào vai tay đua tay đua Taejo Togokahn trong bộ phim Speed Racer phát hành năm 2008. Dù phim này không thành công về doanh thu phòng vé nhưng cũng góp phần giúp Bi-Rain có vai diễn thứ hai, thứ ba… ở kinh đô điện ảnh thế giới.

Không nhiều nghệ sĩ có thể “lấy lại phong độ” ngay khi xuất ngũ, Bi-Rain cũng không thoát vòng xoáy. Anh rời xa khán giả 2 năm, khoảng thời gian dài đó cộng với những lùm xùm pháp lý, ảnh hưởng không ít đến hình ảnh. Làng giải trí Hàn Quốc phát triển mạnh, lượng người trẻ xuất hiện nhiều và nếu không tạo sự bùng nổ, kéo khán giả quay lại với mình thì nốt trầm trong sự nghiệp sẽ đến và kéo dài.

Tên tuổi Bi – Rain chưa thể gọi là hết thời nhưng thời hoàng kim đã qua, nó chỉ có thể “tái sinh” nếu anh tạo đột phá trong ca hát lẫn phim. Hiện Bi-Rain vẫn thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ The Squall ” và hăng say với những dự án, sự tích cực trong công việc hy vọng sẽ sớm giúp anh tìm thấy hướng mới cho mình. Trước đây, một người trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood từng nói Bi-Rain là Lee Byung Hun là những hạt giống tốt của châu Á, đủ sức thay Lý Liên Kiệt và Thành Long trong những phim hành động, mạo hiểm khi hai diễn viên này già đi. Với sự kỳ vọng rất nhiều, có thể nào, thời hoàng kim quay lại với Bi-Rain!

 

Tình vẫn mặn nồng

Dù bị chú ý rất nhiều và cũng từng gặp không ít chỉ trích lẫn đồn thổi đủ kiểu, Bi-Rain và Kim Tae Hee vẫn bên nhau.

 

img

 

“Bạn gái tôi là người tôi tin tưởng và có thể tựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi. Chúng tôi không đụng chạm đến công việc của nhau. Tôi không cho cô ấy nghe trước các bài hát trong album mới của mình. Khi album của tôi hoàn tất, cô ấy có thể nghe chúng. Tôi luôn thích mang sự ngạc nhiên đến cho mọi người và với gia đình mình cũng không ngoại lệ. Vì thế, tôi không cho ai nghe trước các ca khúc mới của mình"-Bi Rain từng chia sẻ trên truyền thông.

Mặc dù không thể thường xuyên thăm nom, chăm sóc nhau trực tiếp bởi lịch trình bận rộn, cả hai thường xuyên gọi điện hỏi thăm, lo lắng cho nhau.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo