xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cây hài Kiều Oanh thương chồng vì tính an phận

Theo VnExpress

Ngược với tính tình xởi lởi, cười nói luôn miệng của Kiều Oanh, chồng chị, diễn viên Lê Huỳnh khá ít nói và đôi khi cộc tính. Nhưng anh chính là bờ vai vững chãi mà chị nương tựa khi sống xa quê hương.

- Không chỉ là vợ chồng, chị và anh Lê Huỳnh còn là cặp diễn ăn ý trên sân khấu hài. Anh chị gặp và đến với nhau trong trường hợp nào?

- Khác với tôi mới đến Mỹ từ vài năm trước, anh Lê Huỳnh sang Mỹ từ năm 1992. Lúc còn ở quê nhà, anh vốn là ca sĩ, chưa bao giờ nghĩ sẽ đứng trên sân khấu làm diễn viên, nhất là một diễn viên hài. Tuy vậy qua Mỹ, nghề ca hát không mỉm cười với anh. Sau đó, anh Vân Sơn mời Lê Huỳnh cộng tác. Còn tôi khi qua Mỹ được trung tâm Thúy Nga mời về biểu diễn. Hai đứa chỉ biết nhau sơ sơ vì cùng nghề mà.

Cách đây hơn 2 năm, một lần, anh bạn diễn cùng tôi bị bệnh. Tôi cần tìm người đóng cùng, lúc đó chỉ nghĩ đến những cái tên như Chí Tài, Hoài Linh thôi. Nhưng ông trời xui khiến cho tôi và anh Lê Huỳnh đóng cặp với nhau, thấy hợp nhau nên góp "gạo thổi cơm chung" luôn.

img
Khi Kiều Oanh tập kịch xong, diễn viên Lê Huỳnh lấy viên thuốc bổ cho chị uống, còn khi anh tập và quên lời thoại trên sân khấu, chị nhắc chồng vẻ ân cần. Cưới nhau được 2 năm, gia đình Kiều Oanh vừa có thêm một thành viên mới là cô công chúa xinh xắn Huỳnh Nguyễn Yến Khang. Ảnh: K.O.


- Chị thấy sao khi tên tuổi của chị thường "trội" hơn chồng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu?

- Với tôi, anh Huỳnh là người có nhiều tài. Anh vốn là một ca sĩ giỏi, hát dòng nhạc tiền chiến rất hay, truyền cảm. Nhưng với nghề này, hát hay chưa chắc là trụ vững, nên anh quay sang con đường diễn hài. Tôi không nghĩ mình "trội" hơn mà chỉ nghĩ với sân khấu tôi có chút duyên hơn thôi. 

- Trên sàn diễn, anh chị tung hứng với nhau rất ngọt, mang lại nhiều tiếng cười cho mọi người, còn trong đời sống riêng thì thế nào?

- Tôi quý anh Lê Huỳnh vì anh ấy có tính an phận, không bon chen. Với anh ấy, được hát là vui, có vai diễn là đủ, tiền ít xài ít, tiền nhiều xài nhiều. Về tính này, hai vợ chồng tôi rất giống nhau.

Anh Lê Huỳnh rất cố gắng trong công việc, từ khi có con anh càng cố gắng nhiều hơn. Trong nhà, anh ấy cũng là người "phục vụ" vợ khoản ăn uống. Anh ấy nấu ăn cực ngon nên tôi cũng chẳng phải dụng công gì nhiều.

Tôi không dám nói trước điều gì vì cuộc sống luôn có những bất ngờ. Nhưng hiện tại, bên anh ấy và cô con gái 7 tháng tuổi, tôi thấy lòng bình an.

Do "cháy vé", thay vì chỉ diễn hai đêm 4 và 5-4, vở Hạnh phúc bất ngờ tăng thêm 4 suất diễn vào ngày 11 và 12/4 (suất 18 giờ và suất 20 giờ 30 mỗi ngày). Địa điểm: Nhà hát kịch TP HCM, số 30, Trần Hưng Đạo, quận 1.

- Cuộc sống và công việc của vợ chồng chị tại Mỹ như thế nào?

- Giờ tôi đã có chồng con, có mái ấm ở Mỹ nên thấy dễ chịu. Ngày trước, buồn dễ sợ lắm. Về công việc thì suôn sẻ, vì khán giả mình ở Mỹ rất thương nghệ sĩ nên tôi luôn có show diễn. Nhất là ngày Tết, chạy show ở Mỹ cũng rất vui. Nhưng buồn thì vẫn buồn vì đó là cảm giác của người sống xa quê hương.

Khi cưới nhau, hai vợ chồng tôi có một căn nhà nhỏ ở bên đó. Gia đình anh Lê Huỳnh cũng sống gần xung quanh nên hơi ấm gia đình không thiếu.

- Hai đêm diễn vở "Hạnh phúc bất ngờ" tại Nhà hát kịch TP HCM đêm 4-5/3 khán giả đến chật kín khán phòng, cảm xúc của chị như thế nào?

- Không chỉ tôi và chồng rất vui mừng mà tất cả anh chị em nghệ sĩ cùng diễn trong vở kịch đều xúc động vì sự ủng hộ của mọi người. Tôi không ngờ nhiều người đến xem kịch như thế, khán phòng hơn 500 chỗ ngồi, hai đêm đều chật ních, thậm chí người xem còn ngồi cả ghế xúp từ trên lầu xuống dưới. Phòng vé có nói với tôi, vì nhà hát chỉ có 500 chỗ ngồi chứ nếu có 1.000 chỗ thì bán vé vẫn hết.

 img
Phút nghỉ ngơi ngoài giờ tập kịch của diễn viên Kiều Oanh (trái). Ảnh: Thoại Hà.


- Vì lý do gì chỉ để tham gia một vở kịch, chị và chồng đùm đề mang cả con về nước biểu diễn?

- Lâu rồi tôi không có dịp về nước biểu diễn, nên nhớ sân khấu ở quê nhà lắm. Nhận được lời mời từ nhà hát kịch TP HCM, sắp xếp được công việc, tôi "dụ" chồng cùng về ngay.

Tôi về nhà hát cộng tác như một diễn viên bình thường, vợ chồng tự mua vé máy bay, chi trả cho việc đi lại. Vừa được diễn, vừa kết hợp chuyện riêng, vừa thăm nhà, bấy nhiêu đó cũng là niềm vui rồi.

- Nhìn Kiều Oanh bây giờ thấy khác xưa rất nhiều, từ ngoại hình đến cách nói năng đều đằm hơn, vì sao thế?

- Nếu bây giờ ngồi mà nhớ lại chuyện của ngày trước, tôi có thể rơi nước mắt và rùng mình vì đã trải qua giai đoạn dễ sợ quá, cứ như đi vào đường cùng không còn lối thoát. Ngày trước, khi đang lao đao, tôi vái trời phật, nếu khổ quá thì cho tôi chết ngay đi. Còn nếu để tôi sống thì xin cho tôi bản lĩnh, có sức để vượt qua, chống chọi nổi với cuộc đời.

Đời diễn viên, cũng như chuyện tình cảm của tôi có lắm thăng trầm. Có lúc tôi tưởng mình phải bỏ nghề quay về quê ở An Giang làm thuê, làm mướn để sống. Nhưng may mắn là không đến nỗi phải thế.

Giờ tôi cảm thấy mình già dặn hơn xưa, làm hay nói gì cũng suy nghĩ trước sau và có vẻ hiền hơn xưa. Ngày trước việc gì không đồng ý cũng oang oang. Ngày trước tôi bồng bột, nếu bị thất bại là tìm cách chạy trốn mất tăm; nhưng giờ nếu thất bại tôi đã biết đối mặt để giải quyết.

Khi sinh con gái, tôi không dám lấy chữ Kiều để làm tên lót cho con. Vợ chồng tôi đặt tên con là Huỳnh Nguyễn Yến Khang chỉ với ước mong con có cuộc đời phẳng lặng, bình an là toại nguyện rồi.

Diễn viên hài Kiều Oanh quê quán huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Được đào tạo bài bản để trở thành diễn viên cải lương nhưng khi ra nghề, cô gắn bó với kịch nói (tham gia các vở trên sân khấu kịch Sài Gòn như: Lặng lẽ khóc cười, Em lấy chồng xứ lạ, Vàng ơi là vàng, Bến đục bến trong...); và ở lĩnh vực điện ảnh (tham gia trong các bộ phim như Đất rừng phương Nam, Những nẻo đường phù sa, Giã từ dĩ vãng, Ông thần nước)...

Kiều Oanh đặc biệt được khán giả yêu thích trên sân khấu hài với diễn xuất đặc trưng Nam Bộ qua các tiểu phẩm hóm hỉnh và nhiều ý nghĩa.

Năm 2003, nữ diễn viên sang Mỹ hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trên sân khấu Trung tâm Thúy Nga. Tháng 4/2006, Kiều Oanh có chuyến trở về quê nhà thực hiện liveshow để tri ân khán giả trong nước.

Năm 2007, Kiều Oanh kết hôn với nghệ sĩ Lê Huỳnh và định cư tại Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo