xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Đổi món” ở lễ hội âm nhạc Gió mùa

Hoàng Lan Anh

Đã khá lâu, khán giả mới có một bữa tiệc âm nhạc 3 ngày đã tai, đã mắt và tạo được nhiều cảm hứng từ các nghệ sĩ quốc tế như lễ hội âm nhạc "Gió mùa 2016"

Hơn 15.000 khán giả đã có mặt tại sân khấu Hoàng thành Thăng Long tối 23-10 để thưởng thức những phút giây sôi động trong đêm cuối của lễ hội âm nhạc Gió mùa 2016 - Monsoon Music Festival (MMF) 2016. Đêm thứ ba của lễ hội âm nhạc quốc tế này đã chứng kiến sự cuồng nhiệt đến khó tin của khán giả với những màn trình diễn sôi động của ban nhạc rock huyền thoại Scorpions.

Những món ăn lạ

Những thanh âm được cất lên không chỉ trên sân khấu mà còn cả ở khu vực khán giả; những cánh tay giơ lên không biết mỏi; những khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười thể hiện sự cuồng nhiệt, đắm say. Không hổ danh là một ban nhạc huyền thoại, Scorpions đã chứng minh cho khán giả Việt Nam sự nguy hiểm của những chú bọ cạp dù họ đã không còn ở thời kỳ sung mãn nhất.

Ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng với khán giả tại MMF Ảnh: Thuận Lê
Ca sĩ Tùng Dương gây ấn tượng với khán giả tại MMF Ảnh: Thuận Lê

Không phải chỉ khi Scorpions xuất hiện, khán giả Hà thành mới được thưởng thức không khí sôi động như vậy. Trước đó, trong đêm 22-10, các chàng trai Pháp Last Train đã mang đến thứ âm nhạc tươi mới, đầy màu sắc và góp phần tạo nên một đêm nhạc Gió mùa thực sự đa dạng. Goodluck đến từ Nam Phi cũng đã mang đến những phần biểu diễn sôi động trong các ca khúc: “Back in the day”, “House”, “Never seen the light”... Kite, nhóm nhạc đến từ Thụy Điển, mang đến những phần trình diễn với giọng hát đầy ma mị và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hoành tránh. Những ca khúc của ban nhạc như “Nortune”, “Dance Again”… đều tạo được dấu ấn nhất định với khán giả tại Hoàng thành Thăng Long và giúp đêm diễn thêm nhiều màu sắc hơn.

Đã khá lâu, khán giả mới có một bữa tiệc âm nhạc 3 ngày đã tai, đã mắt và tạo được nhiều cảm hứng từ các nghệ sĩ quốc tế đến thế. Mỗi nghệ sĩ quốc tế đều mang đến một sắc màu văn hóa đất nước mình qua âm nhạc. Đó không chỉ là âm nhạc chứa đựng bản sắc dân tộc mà còn rất thời thượng, đáng nghe.

Sức hút của thử nghiệm

Bên cạnh sức hấp dẫn của các nghệ sĩ quốc tế, MMF còn nhận được sự chào đón của khán giả bởi những thử nghiệm mới mẻ của các nghệ sĩ gạo cội.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Monsoon, Tùng Dương giới thiệu đến khán giản album “Rễ cây” với những thử nghiệm của dòng nhạc điện tử do nhạc sĩ Quốc Trung phối khí. Phong cách “điên” của Tùng Dương với những bài hát không hề dễ nghe với số đông của Sa Huỳnh tưởng như khó thể thuyết phục khán giả ở một sân khấu ngoài trời như ở Hoàng thành Thăng Long. Thế nhưng, cả chục ngàn khán giả đã cùng “phiêu” theo Tùng Dương với những “Con tằm”, “Mắt đêm”, “Oa oa”, “Mang thai”... Tùng Dương thừa nhận lần đầu đến MMF cũng là lần đầu anh thử thách bản thân với những sự tươi mới đầy màu sắc, dưới áp lực không nhỏ của hàng ngàn khán giả trẻ có mặt tại Hoàng thành Thăng Long cũng như theo dõi trên truyền hình.

Cũng giống Tùng Dương, ca sĩ Mỹ Linh và ban nhạc Anh Em lần đầu đến với MMF. Chị mang đến khán giả MMF album “Chat với Mozart 2” với một số ca khúc mới như “Em muốn nói yêu anh”... Dù là sản phẩm mang nhiều chất cổ điển nhưng “Chat với Mozart 2” hoàn toàn đủ sức để chinh phục hàng ngàn khán giả có mặt tại Hoàng thành Thăng Long với phong cách mang khá nhiều sự tươi mới và hiện đại. Người ta thấy Mỹ Linh tung tẩy và “phiêu” hết mình trong không gian rộng lớn, bao la và cuồng nhiệt với hàng ngàn khán giả.

Thông thường, khán giả sẽ không dễ dàng chấp nhận những thử nghiệm mới nhưng sự xuất hiện của Tùng Dương và Mỹ Linh ở MMF cho thấy trong một lễ hội đậm chất sáng tạo, người ta sẽ dễ dàng đón nhận những điều khác lạ, miễn là hay.

Một điều dễ nhận thấy là không phải lúc nào khán giả cũng “cháy” hết mình như ở MMF. Không chỉ khán giả trẻ mà cả những những ông bố, bà mẹ cũng dắt tay con trẻ nhún nhảy đến tận 0 giờ ở sân khấu ngoài trời của Hoàng thành Thăng Long. Để làm được điều này, chỉ có thể là một thứ âm nhạc không biên giới.

“Để có thể mang lại niềm hân hoan, sự chia sẻ mà không hề phân biệt khán giả, thể loại hay phong cách, không ở đâu dễ dàng hơn MMF” - ca sĩ Tùng Dương nhìn nhận.

Nhiều gương mặt mới

Nhạc sĩ Quốc Trung, tổng đạo diễn MMF, nói trước đêm khai mạc rằng khán giả không chỉ đón nhận những ngôi sao ở đây mà còn có cả những gương mặt lạ, những tài năng, nhiều thể loại và phong cách âm nhạc hiện đại. Đúng như những gì nghệ sĩ này chia sẻ, sân khấu của MMF không chỉ là của các nghệ sĩ nổi tiếng mà còn của Anna Trương, Hà Lê - Phúc Bồ, Dustee, Touliver, Teddy, Mr A….

Được coi như những đại diện của các nghệ sĩ trẻ xuất sắc mang dự án mới đến với công chúng, PB Nation band của Phúc Bồ - Hà Lê đã khuấy động không khí MMF để nhận được sự hò reo của khán giả. Trong khi đó, Anna Trương và nhóm nhạc LANDS của cô cũng là một trong nghệ sĩ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong đêm nhạc tối 22-10. Biểu diễn những ca khúc: “One day, maybe”; “Space”; “Break The Noise”…, LANDS gây ấn tượng bởi chất nhạc mới lạ và sự tươi mới, hiện đại. Giọng hát của Anna Trương cũng được đánh giá là tiến bộ vượt trội so với thời còn ở Việt Nam. Thực sự, hiếm có cơ hội nào để các nghệ sĩ trẻ chào sân tốt hơn ở sân khấu này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo