xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỏi chuyện "phu nhân" của Quyền Linh

Theo Sóc Nâu (Mẹ và Bé)

Qua cuộc trò chuyện thân mật với bà xã của Quyền Linh - chị Dạ Thảo - chân dung Quyền Linh và ngôi nhà nhỏ của anh chị hiện lên rõ ràng và sinh động hơn bao giờ hết.

- Chào chị Thảo, anh Quyền Linh đi quay quanh năm suốt tháng, ở nhà một mình chị chăm sóc hai em bé chắc vất vả kinh khủng?

- (Cười) Nói vậy là oan anh Linh đó nha, dù bận rộn đến mấy anh Linh cũng sắp xếp để được gần với vợ con trong thời gian sớm nhất. Thật ra, lịch quay game show của anh Linh dù được phủ sóng toàn quốc nhưng ban tổ chức vẫn cân đo đong đếm về thời gian để anh Linh có thể linh hoạt trong quỹ "đi đi về về" của mình. Một game show quay ở các tỉnh miền Trung được gom lại trong 3-4 ngày, rồi anh Linh lại về ngay Thành phố Hồ Chí Minh. 

img
Tổ ấm của MC Quyền Linh

Khi có lịch quay, thì quay dồn dập để gối đầu cho đợt phát sóng trong vòng 6 tháng. Vì thế, nói bận thì cũng bận, nhưng nói rảnh thì cũng có thể rảnh, quan trọng là mình biết gói ghém quỹ thời gian mà thôi. Khi ở Thành phố, mọi buổi chiều anh Linh đều cố gắng về nhà cùng vợ chăm sóc 2 bé Mai Thảo Linh (Lọ Lem, 3 tuổi rưỡi) và Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ, 1 tuổi). Chăm con mọn ai mà không cực, nhưng vui, thấy 2 bé lớn lên mỗi ngày trong mắt mình, vợ chồng hạnh phúc lắm.

- Nghe bảo khi bé Lọ Lem chào đời, anh Linh rơi nước mắt vì sung sướng, chị còn nhớ khoảnh khắc ấy không?

- Khóc hay không thì mình không biết nhưng chỉ biết anh Linh cảm động và sung sướng suốt đêm hôm đó. Trước khi sinh Lọ Lem, bác sĩ siêu âm báo là em bé rất to mà mẹ thì mảnh mai thế này chắc khó sinh thường được, mình bàn với anh Linh là ráng đến mấy cũng phải sinh thường để tốt cho cả mẹ lẫn con. Dù chuẩn bị trước tinh thần câu nói "Khi mẹ đau sắp chết thì con mới lọt lòng" nhưng chỉ đến lúc đối mặt với việc sinh nở, mình mới thấy... ớn lạnh.

Lọ Lem ra đời đến 3,8kg, mẹ sinh xong yếu như cọng bún, trở về phòng nằm hơn 2 tiếng. Ba Linh khi ấy vừa động viên mẹ Thảo, vừa bế Lọ Lem trong lòng. Suốt đêm hôm ấy, ba cứ ôm bé như thế, còn bà nội thì cứ suýt xoa: "Chu choa, Lọ Lem giống thằng Linh hồi nhỏ quá trời đấy". Nhưng bé Hạt Dẻ sau này mới là "bản sao", giống ba Linh nhiều nhất đấy.

- Lần sinh Hạt Dẻ, chị có gặp vất vả như dạo sinh bé đầu không?

- Vì cũng có vài kinh nghiệm nho nhỏ "bỏ túi" nên mình sinh Hạt Dẻ khá dễ dàng, thậm chí còn... quá nhanh so với dự đoán của bác sĩ. Nhập viện một cái bác sĩ bảo mình lên bàn sinh ngay, rồi quay qua nói anh Linh về lấy áo quần cho mẹ con. Anh Linh mới dớm chân đi thì đã nghe báo là vợ sinh mẹ tròn con vuông, (Hạt Dẻ cũng nặng 3,8kg giống chị) thế là anh chạy vào đón Hạt Dẻ.

Sau này nghe mọi người kể lại, anh vừa ôm Hạt Dẻ vừa lẩm nhẩm: "Trời, sao giống tui quá vậy nè". Đặc biệt là đôi mắt bé vừa to vừa sâu như mắt người Ấn Độ, lông mày thì rậm, giống ba y chang, bé còn thừa hưởng thêm 2 lúm đồng tiền sâu giống mẹ nữa, ai cũng nói đúng là "tác phẩm" của cả ba lẫn mẹ.

- Mọi người cứ tấm tắc khen chị xã anh Quyền Linh vừa đảm việc nhà vừa khỏe nuôi con. Chị chăm bé sao hay vậy?

- Nhờ trời, hai bé nhà mình cũng dễ nuôi, dễ chăm. Lạ lắm nghen, hai chị em phát triển giống nhau lắm, mình ngầm theo dõi suốt một thời kỳ, bé chị lẫy là bé em cũng lẫy thời điểm đó. Được cái Lọ Lem bú mẹ đến 18 tháng, còn Hạt Dẻ vì mẹ ít sữa nên chỉ bú mẹ 3 tháng. Hai bé đều phát triển tốt, thích khám phá và đặc biệt rất thương ba. Hễ thấy ba Linh về nhà là Hạt Dẻ, Lọ Lem đứa ôm cổ, đứa ngồi trong lòng hát hò, kể chuyện líu lo. 

img
Hai cô "công chúa" của vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo

Ba Linh bảo, vất vả đến mấy mà ôm hai cục cưng vào lòng là quên sạch mọi thứ. Những việc gì mẹ làm được cho hai bé là ba Linh làm được hết, buộc tóc, tắm rửa, thay quần áo... ba làm ro ro. Mẹ thì chăm con hơi bị kỹ nên ba Linh thường phàn nàn: cái gì cũng tương đối thôi, mẹ Thảo cầu toàn quá. Nhưng nhìn hai bé phát triển tròn vo, ba Linh hãnh diện lắm chứ bộ.

- Hai bé nhà chị chắc cũng thừa hưởng ít nhiều máu nghệ thuật từ ba Linh chứ?

- Lọ Lem đi quay quảng cáo rất nhiều, bé dạn dĩ trước ống kính máy quay khiến nhiều đạo diễn phải ngỡ ngàng. Như lần quay quảng cáo mới nhất đây, chỉ cần vào một "đúp" quay là được ngay, ông đạo diễn người nước ngoài tấm tắc bảo ít gặp bé nào mà có khiếu như vậy, Hạt Dẻ thì còn nhỏ nhưng hiếu động số một. Nói chung mình thích cho hai bé phát triển tự nhiên, không muốn gượng ép điều gì ở lứa tuổi này.

- Hỏi thật chị, vợ chồng có muôn sinh thêm một bé để đủ nếp đủ tẻ nữa không?

- Vậy là đủ rồi. Bên nhà anh Linh có truyền thống sinh con trai, em dâu anh Linh cũng vừa sinh hai bé trai. Nên giờ anh Linh có Hạt Dẻ và Lọ Lem, bà nội vui lắm, con gái là của hiếm nên quý như ngọc mà (cười). Với lại, theo chủ trương của Nhà nước nên dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, với mình và anh Linh thế là đủ đầy rồi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo