xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Vân: 1 ngày làm “bầu” show trong nhà mình

Theo Màn ảnh sân khấu

NSƯT Hồng Vân dường như sinh ra để làm “bà bầu”. Nếu ở sân khấu kịch Phú Nhuận, chị nổi tiếng là “bà bầu” mát tay thì trong nhà mình, chị cũng “bao sân” một cách cừ khôi

img


Người phụ nữ làm điểm tựa tinh thần thanh thản đằng sau sự mất hút của Thái Salem (phim lệnh truy nã) một thời nổi như cồn bởi vẻ điển trai, lạnh lùng. Bà “bầu” có đôi mắt xanh cho ra đời những thế hệ diễn viên. Người canh giữ nồi cơm cho cả trăm con người ở 2 sân khấu kịch. Đàn chị đã mở rộng vòng tay đón những đứa em lầm lạc trở về. Lần theo lời đồn đại, Mốt & cuộc sống đã đến thăm nhà chị bằng nỗi tò mò…

4 “cục cưng” của Hồng Vân

Nhà riêng của Nghệ sĩ Hồng Vân nằm ngay con hẻm rộng, đối diện sân khấu kịch Phú Nhuận, khó khăn lắm chị mới có thể thu xếp một cuộc hẹn sau mấy lượt thiết tha: “Em ơi, chị đuối quá rồi!”. Buổi trò chuyện thường xuyên bị cắt ngang bởi những cuộc điện thoại và những công việc không tên trong nhà mà chị phải luôn tay, luôn mắt, luôn miệng.

Giản dị và sạch tinh trong chiếc áo trắng, quần bà ba đen, làn da trắng nõn mịn màng, chị trông trẻ hơn nhiều so với hình ảnh trong mắt công chúng. Đã xếp lại nỗi tủi hờn của Thị Bình đi trong mưa gió 16 năm trước, đã quên trận chửi ngoa ngoắt, đáo để của người đàn bà miền Bắc mất gà, đã gác lại cái lẳng lơ, mất nết của bà phó Đoan…lối nói cười đon đả, tự nhiên và dí dỏm của chị cứ mặc định cho khách một thiện cảm xuyên suốt về cái duyên sân khấu lạ lùng.

Ngôi nhà rộng, bày trí rất nghệ thuật và tín ngưỡng với nhiều tượng Phật và bàn thờ thần Tài, ông Địa. Ba Tuấn (diễn viên Lê Tuấn Anh) đang bơm áo phao chuẩn bị đưa 3 con đi bơi. Em út Bí Ngô tích cực đi tới đi lui với cái dáng lũn đũn, phát biểu bi bô và rất tự tin tạo dáng trước ống kính phóng viên ảnh. Anh Trê Phi trêu đùa với Bí Ngô. Chị cả Xí Ngầu duyên dáng và xinh đẹp đến ngỡ ngàng, ánh mắt, khóe môi giống mẹ, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần shorts càng tôn chiều cao 1m72 của một thiếu nữ tuổi 15. Ba Tuấn đầy vẻ tự hào nhìn ngắm 3 con, riêng Bí Ngô được nhận cái lắc đầu kèm nụ cười và câu cảm thán: “Thiệt là khôn dàn trời!”. Còn chị nói nhỏ với khách: “Tài sản của tui là 4 cục cưng này nè!”.

img

“Cục cưng” lớn nhất được Hồng Vân và 3 “cục cưng” còn lại gọi là ông bụt. Chỉ vì cứ hễ phụ nữ và trẻ em trong nhà mong ước gì thì không lâu sau, thể nào mong ước kia cũng lẳng lặng trở thành sự thật.

Chị nói thích nuôi chó đốm, đến sinh nhật chị, đã có ngay một con chó đốm sủa trong gói quà của anh. Chị nói bâng quơ, con heo mọi nhìn dễ thương, ít lâu sau anh cũng lùng mua được con heo mọi ở tận Móng Cái. Chị bảo thèm xoài, hôm sau đã có trái xoài trái mùa nằm trên bàn.

Trê Phi nói ham đôi giày thể thao, hôm sau đi học về đã thấy đôi giày mới ba đặt ngay ngắn trên kệ.

Bí Ngô ghiền nhạc bé Xuân Mai mọi lúc mọi nơi, vậy là anh “tậu” ngay cho cô út chiếc máy nghe nhạc màn hình 10 inches xinh xắn. Đến nỗi chị kể: “Riết rồi tôi ít khi dám nói cho anh biết tôi cần gì, muốn gì, cũng nhắc Ngầu với Phi liệu tình hình mà thổ lộ ước mơ với ba”.

“Cục cưng” út 15 tháng tuổi làm trung tâm gây cười của cả nhà, dĩ nhiên, là Bí Ngô. Cô bé vốn xuất thân từ ước ao của hai vợ chồng suốt 4 năm trời lại bụ bẫm, xinh xắn và thông minh.

Chị tả: “Nàng tí tẹo thế mà đã rất ý thức được vị trí của mình trong nhà. Tối nào cũng trổ tài diễn xuất, nhõng nhẽo đòi mẹ bế và măm sữa. Cũng may là nàng nể ba, biết nghe lời mẹ. Nàng xem chị Ngầu là thần tượng vì chị Ngầu giống một nhân vật trong phim hoạt hình Công chúa Ngựa mà nàng mê. Nàng còn nhắc nhở mọi người để đồ đạc ngăn nắp và biết tự mở nhạc nữa chứ”.

img



Chồng nhà hàng, vợ nhà hát

Đây là cuộc tình lạ nhất nhì trong giới văn nghệ sĩ. Hăm mấy năm đã qua mà nhắc lại những kỷ niệm đầu tiên với bến bình yên hiện tại, chị vẫn còn hạnh phúc đến thẹn thùng.

Hai người cùng học trường điện ảnh sân khấu. Năm nhất, Lê Tuấn Anh được chọn vào vai Từ Thức và Hồng Vân là tiên nữ trong video clip ca nhạc Thiên  thai của ca sĩ Thanh Lan. Cả hai cùng “sụt sịt con tim” ngay lần gặp đầu tiên. Rồi họ yêu nhau, mối tình đầu trong sáng vụng dại.

Bây giờ, họ lại về với nhau sau quãng giữa cuộc đời riêng đầy sóng gió của cả hai. Chị tin mình và anh là thực sự có duyên nợ vợ chồng.

Anh tủm tỉm: “Tình cũ không rủ cũng tới”. Còn chị tâm đắc: “Cái gì đã là của mình thì không dễ mất đi”, nhưng vẫn tỉnh táo: “không phải đã là của mình thì muốn sao cũng được. Bản thân tình yêu đã mang nghĩa chia sẻ. Cái gì tôi cũng muốn san sẻ với chồng, anh cũng vậy. Thời gian đầu, hai đứa phải vật lộn với sân khấu. Tôi kêu gọi anh em nghệ sĩ về, anh nghĩ ra chiến lược kinh doanh, cách tổ chức, quảng bá sân khấu. Anh từng ngồi hàng tuần đối diện Trung tâm Văn hoá Phú Nhuận chỉ để đếm số người đi ngang qua trung tâm và khảo sát họ có thích đến đây không… Mấy năm nay, khi sân khấu đã ổn định, cả hai phân chia, chồng lo nhà hàng, vợ lo nhà hát.

Ở nhà hàng Ngã Ba Sông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, chàng diễn viên hào hoa của thập niên 90 nay thanh thản làm một ông chủ tận tuỵ, thường cùng đầu bếp đi chợ đêm lựa từng con cá, bó rau.

Hỏi anh có ngần ngại không so với hình ảnh trước kia của mình, Lê Tuấn Anh cười xòa: “Thời đó qua lâu rồi. Giờ tôi quan tâm đến cái cơ bản là cơm áo gạo tiền để nuôi dưỡng nghệ thuật chứ không để ý đến bề nổi nữa. Vả lại tôi ở Việt Nam mà, đâu phải Hollywood”.

img

Cơn mưa ập xuống. Chị tất bật làm trung tâm kết nối với mọi người. Gọi điện hỏi Ba Tuấn đã đưa Bí Ngô ra khỏi hồ bơi chưa, không quên tếu với Xí Ngầu một câu: “Mấy Ba con ngồi chờ mưa tạnh có vui không?”. Lại nhấp nhỏm tình hình mưa gió ảnh hưởng đến giờ cao điểm bán vé, nhờ chị giúp việc đóng cửa phòng karaoke trên lầu, gọi tài xế riêng chuyển gấp hồ sơ tuyển sinh vào trường quốc tế cho Xí Ngầu, gọi điện cắt bớt người từ rạp Phú Nhuận qua chi nhánh Kim Châu, quỳ trước bàn thờ thần Tài, ông Địa thắp nhang, cầu cho mưa gió mau tạnh…

Trong 12 giờ làm việc mỗi ngày, chị thú nhận trong đầu lúc nào chị cũng hướng tới chồng con. Những cuộc điện thoại hỏi han: “Bí đang làm gì? Phi đi học về chưa? Anh ăn cơm chưa?”… tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng là thói quen không thể thiếu của chị.

Thời gian dành cho mình được chị tằn tiện tối đa, trong đó có ý thức phải tự chăm sóc bản thân, để có sức khoẻ chăm sóc rất nhiều người khác.

Nhà có đầy đủ chị bếp, bảo mẫu, người giúp việc, nhưng Hồng Vân là người chọn cho chồng bộ quần áo trước khi đi ra khỏi nhà, lấy giùm anh cái máy quay phim, thường xay cho anh ly sinh tố, tự tay pha sữa cho Bí Ngô mỗi đêm hay đích thân làm món trứng xốt và đậu chiên- món khoái khẩu của cả nhà.

Chị nói vợ chồng lâu lâu cũng có giận nhau, nhưng rồi mau chóng làm hòa vì cả hai hiểu rằng, điều quan trọng là chỉ cần vợ chồng biết tôn trọng và thật sự thương yêu nhau, những bất đồng tự dưng sẽ rất nhỏ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo