xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NS Lê Giang: Tình duyên lận đận

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Qua 2 lần đò, nhưng vẫn giữa đường đứt gánh. Số lận đận đường tình duyên cứ mãi đeo đuổi nghệ sĩ Lê Giang nhưng với chị đó là món quà ý nghĩa mà cuộc đời ban tặng cho phận đời nghệ sĩ


NS Lê Giang và con trai với chồng sau

NS Lê Giang và con trai với chồng sau

Phóng viên: Nhận được tin mời dự tiệc sinh nhật sau 5 năm xa cách sân khấu quê nhà, đồng nghiệp đều nghĩ sẽ có dịp được gặp người đàn ông đã mang lại hạnh phúc cho chị. Thế nhưng tất cả đều ngỡ ngàng khi nghe chị tuyên bố đã chia tay và lại một mình nuôi con? Có khi nào chị nghĩ đời mình sao quá hẩm hiu?

- NS Lê Giang: Trái lại tôi cho đó là món quà ý nghĩa của phận đời nghệ sĩ. Những trắc trở giúp cho tôi có thêm nghị lực để hóa thân vào mọi tính cách nhân vật. Chúng tôi đã chia tay trong êm đẹp, tôi bế con về nước, tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật tưởng chừng đã chấm hết. Những ngày tháng sinh sống ở Úc, sanh con và cố gắng sống đúng nghĩa là một người vợ, chăm lo cho mái ấm gia đình, nhưng rồi cuối cùng mình cũng phải nuôi con một mình. Tôi không trách duyên phận của mình mà thầm cảm ơn những vất vả, truân chuyên giúp tôi ngày càng tự tin hơn trong nghề diễn viên sắp tới.

NS Lê Giang và mẹ
NS Lê Giang và mẹ

* Hai con của chị là Duy Phước và Lê Lộc đã bắt đầu bước vào nghề diễn viên, nối nghiệp cha mẹ. Các con đều có cuộc sống riêng, còn chị vẫn về sống với mẹ và nuôi con nhỏ một mình. Phải chăng chị đã bằng lòng với hiện tại?

- Tôi và anh Duy Phương chia tay đã lâu, chỉ hội ngộ lại trong khoảng thời gian tôi tham gia chương trình “Sao nối ngôi”. May mắn là ngay từ bé hai con của chúng tôi đã mê nghề diễn viên, nên khi lớn lên thì hai cháu đã có máu nghệ sĩ. Duy Phước theo cha tấu hài rồi thâm nhập các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim, đóng cải lương. Lê Lộc giờ đã là diễn viên của sân khấu kịch Phú Nhuận. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại khi về sống và chăm sóc mẹ tôi. Mẹ tôi là em gái út của nghệ sĩ Thanh Phú, kép độc nổi tiếng của Đoàn Cải lương Kim Chung. Mẹ tôi tuy không theo nghề hát nhưng rất am hiểu nghệ thuật cải lương nên cho tôi theo nghề. Trở về nước sau 5 năm xa xứ, tôi đã được khán giả đón nhận, bạn bè đồng nghiệp quý mến. Đó là điều mà tôi vô cùng hạnh phúc.

NS Hồng Tơ, Lê Giang nhắc lại thời mới nổi từ vở cải lương Kỷ niệm thời con gái
NS Hồng Tơ, Lê Giang nhắc lại thời mới nổi từ vở cải lương "Kỷ niệm thời con gái"

* Từ sau vở “Kỷ niệm thời con gái” trên sân khấu đoàn cải lương Thanh Nga, Lê Giang nổi lên với một vị trí đào lẵng, bên cạnh kép lẵng Hồng Tơ. Đến thời điểm này, chị có nghĩ mình sẽ quay về với sân khấu cải lương, góp phần để sàn diễn được sáng đèn?

- Rất nhiều dự án mời tôi tham gia diễn nguyên vở cải lương. Tôi gắn bó với đoàn cải lương Thanh Nga từ nhỏ nên được Sở VH-TT TPHCM hồi đó cấp cho một căn hộ ở trụ sở của đoàn để sinh sống. Nhớ hoài cái thời gian khó đó, ở chung trong một mái nhà với toàn nghệ sĩ gạo cội, nên tôi được học nghề và được chỉ dẫn rất nhiều. Vở “Kỷ niệm thời con gái” là một dấu ấn đối với tôi, nâng bước tôi vào nghề chỉ sau một đêm phát sóng trên HTV, khán giả đã biết đến Lê Giang; các sân khấu mời tôi về diễn; từ đó tôi bắt đầu bén duyên với hài kịch và gặp anh Duy Phương. Giờ tất cả đã sang trang. Tôi và anh ấy như hai người bạn cùng hướng về tương lai của con. Cũng như tôi và cha của bé Lucky hiện nay, cũng nghĩ về con và chăm sóc cho con.

* Chặng đường 5 năm rời xa sân khấu ấy có gây trở ngại gì cho Lê Giang khi quay trở lại sàn diễn?

- Khi mới sang Úc định cư, đêm nào tôi cũng khóc. Gọi điện thoại về cho hai con chỉ biết khóc nghẹn vì nhớ con không có gì tả xiết. Rồi bé LucKy ra đời, tôi vơi đi phần nào khi mang thêm trọng trách làm mẹ đứa con thứ 3. Do đó, khi quyết định ly hôn, bế con về VN, tôi đã nghĩ mình lại đánh đổi hạnh phúc để được sống với niềm đam mê sân khấu. Tôi không thể rứt ra khỏi giấc mơ được đứng trên sàn diễn, vì thế tôi lao vào tất cả các công việc được mời, miễn sao được gặp gỡ khán giả và đồng nghiệp. Trước mắt, chặng đường mới của tôi rất gian nan, vì khán giả trẻ nhờ qua các game show, các chương trình truyền hình thực tế mà biết đến tôi, ủng hộ tôi, nên tôi phải làm thật tốt, chọn lựa sự xuất hiện cho đúng với tư thế một nghệ sĩ đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm. Bây giờ làm nghề và trụ lại trong lòng khán giả khó hơn xưa, rất dễ bị đào thải nếu mình không làm mới một cách có ý thức. Năm năm xa sân khấu tôi suy nghĩ rất nhiều, cứ tin rằng sẽ có một ngày mình làm lại từ đầu. Nên hiện tại bước khởi đầu của tôi rất thuận lợi.

NS Lê Giang và con gái - NS Lê Lộc
NS Lê Giang và con gái - NS Lê Lộc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo