xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSND Hồng Vân: "Bố mẹ luôn chiều ý tôi!"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - NSND Hồng Vân nói rằng nhờ có bố mẹ luôn tôn trọng, ủng hộ, chiều theo ý muốn của con nên chị mới có được ngày hôm nay. Công ơn cao dày đó chị luôn ghi tạc trong lòng.

 

NSND Hồng Vân tại lễ trao Giải Mai Vàng năm 1998

NSND Hồng Vân tại lễ trao Giải Mai Vàng năm 1998

 

img
NSND Hồng Vân và NSND Bạch Tuyết

NSND Hồng Vân luôn tất bật với vô số công việc từ quản lý sân khấu kịch, đạo diễn, biên kịch rồi làm diễn viên cho những vở diễn của sân khấu của mình. Thế nhưng, dẫu bận rộn đến mấy chỉ cần nhắc về nghề, về những giải thưởng được khán giả vinh danh, chị lại rất hứng khởi, tạm dừng mọi việc để chia sẻ cảm xúc của mình.

“Tôi được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn và vinh dự hai lần nhận Giải Mai Vàng. Đầu tiên là giải thưởng dành cho vai Thầy bói bịp trong vở Muỗi - Nhà hát Hòa Bình vào năm 1998 và vai chị Dậu trong vở kịch cùng tên trên sân khấu kịch Phú Nhuận năm 2003. Đó là hai vai diễn tôi ưng ý nhất!” - NSND Hồng Vân nói.

 

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao Giải Mai Vàng cho NSND Hồng Vân và NS Lê Tuấn Anh năm 2003.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao Giải Mai Vàng cho NSND Hồng Vân và NS Lê Tuấn Anh năm 2003.

Luôn tự dặn lòng phải sống hiếu hạnh, có trước, có sau, NSND Hồng Vân luôn nỗ lực dìu dắt diễn viên trẻ, tạo điều kiện cho các đạo diễn mới ra trường có "đất dụng võ".

 

img

NSND Hồng Vân và NS Thúy Nga tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2003

 

NSND Hồng Vân nói rằng nhờ có bố mẹ, chị mới được như ngày hôm nay: "Bố mẹ tôi luôn hết lòng chiều theo ý con mình, ủng hộ quyết định làm nghệ thuật của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được thấu hiểu và ủng hộ như thế!".

Bố NSND Hồng Vân là ông Ngô Kế Sương - tiến sĩ Viện Công nghệ Sinh học TP HCM và mẹ là bà Đặng Thị Hồng Phương - kỹ sư hóa học Viện khoa học xã hội. Cả hai ông bà đều đã nghỉ hưu nhưng lúc nào cũng ủng hộ con gái.

"Nghe mẹ kể tôi biết ca hát từ năm lên 3 tuổi, tinh nghịch nhất lớp. Những năm tháng chiến tranh ác liệt ở miền Bắc, ba tôi đi du học ở nước ngoài, nhà một nách hai con, mẹ chống chọi với biết bao khó nhọc. Tôi còn nhớ như in những đợt sơ tán, mẹ vừa tay bồng, tay bế chị em tôi, vừa tìm chỗ trú bom, mà chẳng chút nao lòng. Chị em tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề. Mẹ đã từng nhịn ăn để cho chúng tôi no” - NSND Hồng Vân nhớ lại.

 

img
NSND Hồng Vân và NSƯT Bảo Quốc

Chị nói mình nhớ mãi không quên giây phút được nghe những tràng pháo tay rất to của bạn bè, thầy cô và những phụ huynh tham dự buổi diễn vở “Cầu hôn” khi còn là học sinh. Lúc đó, dẫu biết con gái mê sân khấu, chẳng theo nghiệp mình nhưng bố mẹ không ép chị mà cho phép tự do chọn nghề. Trải qua không biết bao nhiêu gian khó, NSND Hồng Vân mới gặt hái được thành công trong nghề.

 

img
NS Thúy Nga, NSND Hồng Vân, NS Lê Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Hằng Nga (nguyên TBT báo NLĐ), cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhạc sĩ Lê Quang tại lễ trao giải Mai Vàng năm 2003

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo