xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quang Hà vất vả đi đường vòng

Thùy Trang thực hiện

Từ Hà Nội vào TPHCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không nhà, không có việc làm, ca sĩ Quang Hà nhọc nhằn vươn lên tìm cho mình một vị trí trên thị trường ca nhạc TPHCM

. Phóng viên:Một Quang Hà xuất hiện hoàn toàn khác trong live show Quang Hà - Hà Nội trong tôivừa diễn ra tại Nhà hát TPHCM. Có phải đó là thông điệp “lột xác” của anh?

 
- Ca sĩ Quang Hà: Không ít khán giả, giới chuyên môn, đồng nghiệp cho rằng Quang Hà chỉ là một ca sĩ thị trường với những ca khúc hời hợt, vớ vẩn. Tôi biết, ngay cả khi nghe tôi nói làm live show thì lập tức trong đầu họ đã nghĩ đến điều đó.
 
Ít ai nghĩ tôi dám hát nhạc Trịnh, hát nhạc xưa. Nhưng, với những gì đã diễn ra trong live show Hà Nội trong tôi, với sự động viên của nhiều ca sĩ lớp trước, trong đó có ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, tôi tự tin mình có thể làm thay đổi cái nhìn lâu nay của mọi người.
 
. Nhưng định kiến của mọi người có chăng cũng bắt nguồn từ ấn tượng đầu tiên mà anh đã đem đến cho họ trước đó...
 
- Đúng vậy. Ấn tượng ban đầu tôi đem đến cho khán giả và giới chuyên môn chưa hay cho lắm. Nhưng thử nghĩ mà xem, tôi từ Hà Nội vào TPHCM lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không nhà, không có việc làm lại phải đối mặt với bao khó khăn.
 
Tôi quyết định đến những nơi người ta cho mình cơ hội làm việc để có tiền. Tôi phải hát những gì khán giả bình dân, đang chiếm số đông, yêu cầu. Dòng nhạc thị trường tôi hát được khán giả bình dân đón nhận và tôi xác định cần phải kiếm tiền để ổn định cuộc sống trước đã nếu muốn làm những điều to tát hơn. Và tôi đã có được những gì mình muốn. Đó là một cuộc sống ổn định.
 
. Anh có hối hận vì sự lựa chọn ban đầu đó của mình?
 
- Tôi không phải tuýp người nhìn lại sau lưng để phải ân hận, hối tiếc về những điều mình đã làm. Tôi chỉ không muốn hình ảnh của mình được nhìn bằng ánh mắt rẻ rúng của người trong giới như trước đây nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ bỏ hẳn nó.
 
 
img
Ca sĩ Quang Hà (ảnh do nhân vật cung cấp)


Tôi vẫn cứ hát nhạc trẻ vì chính dòng nhạc đó đã cho tôi có nhiều thứ cần thiết. Có điều, tôi phải thận trọng hơn trong việc chọn lựa ca khúc cho mình: sâu sắc, cảm xúc và ý nghĩa hơn chứ không phải cứ chiều lòng khán giả như trước. Tôi sẽ kéo khán giả đi theo sự lựa chọn cũng như đam mê âm nhạc thật sự của mình.
 
. Liệu sự thay đổi của anh có khiến làm mất đi những gì anh đang có?
 
- Không phải trước đây tôi không muốn tạo cho mình một hình ảnh sang trọng. Chỉ là số phận buộc tôi phải thế. Phải đi một con đường vòng. Ông bà ta nói không sai: “Có thực mới vực được đạo”. Bây giờ, tôi đã có một đời sống vật chất khá yên ổn thì đây là thời điểm tôi  cần làm những gì mình muốn. Tôi nghĩ sự thay đổi này sẽ cho tôi được thêm chứ không mất đi.
 
. Chỉ vì lý do kinh tế hay còn vì năng lực của anh lúc ấy có hạn?
 
- Không phải tự mãn nhưng tôi biết mình có đủ khả năng hát được những bài khó hát nhất. Tôi là ca sĩ được đào tạo chính quy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội mà! Chỉ là cuộc đời chưa cho tôi cơ hội thể hiện khả năng của mình đấy thôi. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ phải tập luyện nhiều hơn để nghề nghiệp của mình tiến bộ mỗi ngày.
 
. Anh có nghĩ nếu anh có tiền sớm hơn thì sự nghiệp của anh ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn không?
 
- Không. Vì như tôi đã nói, mỗi người đều có số phận. Nhiều khi có tiền sớm và làm những gì mình muốn sớm hơn chưa chắc đã có được những thành công sớm. Nếu số phận buộc tôi phải đi con đường vòng, tôi cũng sẽ hài lòng và làm tốt công việc của mình.
 
Với những gì đang có hiện tại, tôi cũng đã rất hài lòng rồi. Tất nhiên, tôi cũng đang nỗ lực làm thay đổi thị hiếu của khán giả khi đến với ca sĩ Quang Hà. Nhưng, chắc chắn đó là con đường dài, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn mới mong thực hiện được.
 
. Có phải anh là người kiên nhẫn nhất bám trụ và chinh phục khán giả TPHCM?
 
- Tôi đâu có sự lựa chọn nào khác hơn. TPHCM là nơi tôi gặp phải rất nhiều khó khăn và chịu nhiều áp lực trong thời gian qua. Thậm chí, có lúc tôi muốn buông xuôi, mặc cho mọi thứ cứ trôi theo dòng đời.
 
Nhưng rồi, tôi hiểu ra rằng công việc nào cũng đầy những khó khăn đòi hỏi bản thân phải cố gắng hết mình mới mong đi đến cuối con đường mình đã chọn. Giờ thì TPHCM là nhà của tôi, là quê hương thứ hai của tôi rồi.
 
Sau chương trình hát về Hà Nội, tôi đang lên kế hoạch thực hiện những dự án âm nhạc hát về TPHCM, thậm chí là tổ chức live show để bày tỏ sự yêu mến, gắn bó của tôi với mảnh đất này.

Làm live show vì những ý nghĩa đặc biệt

“Dù có bán hết vé vẫn lỗ” là điều đầu tiên Quang Hà chia sẻ khi đề cập live show Quang Hà-Hà Nội trong tôi, vừa diễn ra vào đêm 15-9 tại Nhà hát TPHCM. Thế nhưng, anh khẳng định mình được nhiều hơn cái phải bỏ ra khi quyết định thực hiện live show này.
 
Ca sĩ Quang Hà tâm sự: “Hơn 10 năm đi hát, lần đầu tiên, tôi có một chương trình của riêng mình. Không phải tôi “chịu chơi” đến mức không quan tâm đến việc mình sẽ mất một khoản tiền lớn khi quyết định thực hiện trong chương trình này.
 
Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả những ca sĩ ngôi sao nhiều tiền cũng né việc làm sô trong thời điểm này. Nhưng, không phải vì thế mà tôi lại e ngại. Tôi làm vì chương trình có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
 
Không chỉ bởi đó là chương trình đầu tiên sau hơn 10 năm tôi theo nghề hát để chứng minh một Quang Hà thật sự trưởng thành, chín muồi và có thực lực mà còn là tấm lòng của tôi đối với Hà Nội, nơi chôn nhau cắt rốn của mình ngay trong dịp kỷ niệm Thăng Long- Hà Nội ngàn năm tuổi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo