xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao nhiếp ảnh gia Nhâm Hàng tự sát ở tuổi 30?

M.Khuê (Theo BBC)

(NLĐO) - Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh "nude" người Trung Quốc Nhâm Hàng kết liễu cuộc đời ở tuổi 30. Thông tin này đã được báo giới Hoa ngữ đăng tải từ cuối tuần nhưng được BBC phân tích nguyên nhân và bình luận trong ngày 28-2. Với xã hội vẫn còn định kiến như Trung Quốc, Nhâm Hàng gặp nhiều khó khăn thậm chí bị cảnh sát tìm đến vì các tác phẩm khỏa thân

Nhâm Hàng được biết đến là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân. Các tác phẩm của anh xuất hiện tại nhiều phòng tranh khắp thế giới: Antwerp, Athens, Bangkok, Copenhagen, Frankfurt, Hong Kong, Marseille, New York, Paris và Viên. Nó được đánh giá đầy nghệ thuật, khiêu gợi nhưng không phản cảm. Anh cũng được mời chụp cho các tạp chí thời trang Gucci, GQ Trung Quốc.

Cái chết của Nhâm Hàng vẫn đang được điều tra nhưng tất cả đều tin rằng anh tự sát. Dian Hanson, biên tập viên Taschen, nói rằng Nhâm Hàng bị trầm cảm nặng trong tháng 10-2016. Đây là thời điểm gia tăng bất ổn chính trị toàn cầu và cũng tác động không ít đến tài chính thế giới.

Ngay khi Nhâm Hàng qua đời, nhiều bạn bè, người hâm mộ tưởng niệm anh trên mạng xã hội.


Một số tác phẩm của Nhâm Hàng

Một số tác phẩm của Nhâm Hàng

img

Nhâm Hàng sinh ra ở Cát Lâm - Trung Quốc và say mê nhiếp ảnh trong thời gian học đại học ở Bắc Kinh. Lúc đó, anh chụp ảnh cho bạn bè vì cảm thấy buồn chán do ngành học không phù hợp. Qua thời gian, Nhâm Hàng nổi tiếng như một nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ tài năng. Anh chọn cho mình lĩnh vực chụp ảnh khỏa thân và thường để những người mẫu trẻ khỏa thân ở những tư thế không bình thường. Anh chụp nhiều ảnh khỏa thân nghệ thuật cho bạn bè và thậm chí cả mẹ mình.

Như bao người trẻ khác, Nhâm Hàng thích mạng xã hội và bắt đầu chia sẻ ảnh lên Facebook, Instagram, Flickr. Hàng ngàn người yêu thích tính nghệ thuật trong tác phẩm của Nhâm Hàng, họ đăng ký làm người mẫu cho anh.

img

Nhưng với xã hội vẫn còn định kiến như Trung Quốc, Nhâm Hàng gặp nhiều khó khăn thậm chí bị cảnh sát tìm đến vì các tác phẩm khỏa thân. Chúng bị cho là khiêu dâm, không phù hợp thuần phong mỹ tục. Họ tịch thu ảnh và bắt anh. "Tôi không muốn người khác có ấn tượng người Trung Quốc như rô bốt...hoặc họ có bộ phận sinh dục nhưng luôn giữ chúng như báu vật" - Nhâm Hàng chia sẻ trên tờ The British Journal of Photography.

Vượt qua những rào cản văn hóa, Nhâm Hàng mang ảnh ra nước ngoài và được đón nhận. Nhưng Nhâm Hàng luôn phủ nhận tác phẩm của mình mang thông điệp chính trị. Anh khẳng định ảnh của mình không liên quan gì đến chính trị nhưng chính trị lại muốn can thiệp vào nghệ thuật của anh.

Nhâm Hàng tổ chức hơn 20 buổi triển lãm cá nhân và 70 triển lãm chung, một con số không nhỏ với nghệ sĩ trẻ. Tại thời điểm qua đời, anh ra mắt cuốn sách mới với Taschen và chuẩn bị triển lãm ở phòng tranh tại Amsterdam.

Nhâm Hàng từng viết những dòng chia sẻ chán nản trên mạng xã hội, 1 tháng trước khi chết: "Mỗi năm, tôi luôn có một điều ước giống nhau: chết trẻ. Tôi hy vọng nó trở thành hiện thực trong thời gian gần nhất".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo