Lịch sử của một cá nhân thường gắn liền với lịch sử của một cộng đồng, một ngành nghề và cả lịch sử của đất nước trong giai đoạn cá nhân ấy sống. Vì vậy, trong hồi ký cá nhân luôn chứa đựng những câu chuyện, những thông tin không chỉ liên quan đến cá nhân người viết mà còn liên quan đến phạm vi lớn hơn mà không được ghi chép, phản ánh đầy đủ trong các tài liệu chính thống, thậm chí chính sử. Hồi ký "Bóng bàn - Một thời tôi đam mê" cũng không ngoại lệ. Đây cũng là lý do mà cô con gái của tác giả, MC Nguyệt Anh, đã quyết tâm thực hiện di nguyện của cha mình, hoàn thành cuốn sách kịp ra mắt độc giả trước ngày khai mạc Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng.
Ngoài những câu chuyện đời tư có gắn kết với môn thể thao mà tác giả yêu thích và gắn bó gần như hết đời mình với nó, cuốn hồi ký còn cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu quý về lịch sử phát triển của bóng bàn Việt Nam, ông đã ghi lại trong thời gian làm vận động viên và tham gia công tác quản lý sau này cùng với Giải Bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng do ông góp phần sáng lập và tham gia điều hành qua 32 mùa giải.
Bình luận (0)