xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dở khóc dở cười chuyện nghệ sĩ - khán giả

Thanh Hiệp

Việc ca sĩ Phi Nhung bị khán giả đòi bồi thường tài sản "mất trộm" đang gây bức xúc dư luận không phải là chuyện hy hữu trong giới showbiz, khi mà môi trường hoạt động biểu diễn còn nhiều bất an như lâu nay

Nghệ sĩ (NS) và khán giả lâu nay có mối quan hệ không thể tách rời. Một bên mang niềm vui đến, còn một bên thụ hưởng bằng cảm xúc và lòng hâm mộ. Thế nhưng, mối quan hệ này đang ngày càng phai nhạt khi không ít khán giả lợi dụng để quấy rối. Có 1.001 câu chuyện dở khóc dở cười mà giới NS kể cho nhau với mong muốn đồng nghiệp không mắc phải. Song, chẳng kinh nghiệm nào giống nhau, chỉ có những tiếng thở dài, nước mắt và sự tổn thương.

Chiêu trò ăn vạ

Dư luận mấy ngày qua quan tâm chuyện ca sĩ Phi Nhung khi đang trình diễn trên sân khấu ỏ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thì bỗng dưng, một nữ khán giả lên chiếm micro lên tiếng đòi bồi thường vì đi xem chương trình ca nhạc có cô diễn nên bị kẻ gian lột mất sợi dây chuyền vàng 1 lượng. Khán giả này còn lên án ban tổ chức không giữ được an ninh, để bà bị kẻ xấu lợi dụng cướp tài sản. Dù chưa biết thực hư ra sao, ca sĩ Phi Nhung đã phải lấy 10 triệu đồng tiền thù lao đêm diễn của mình bồi thường nhằm xoa dịu cơn giận dữ của vị khán giả này và để chương trình được tiếp tục.

Sau vụ việc, hiện Phi Nhung vẫn chưa định thần. "Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi chỉ có thể phản ứng sao cho trọn vẹn nhất để chương trình được tiếp diễn vì khán giả rất đông. Đáng nói là lực lượng bảo vệ giữ an ninh ở đây đã không nhanh chóng thích ứng với tình huống để có biện pháp giải vây cho NS" - ca sĩ Phi Nhung lo lắng.

Xung quanh vụ việc này, nhiều ý kiến đã đồng tình với Phi Nhung trong cách ứng xử. Nhiều ý kiến cũng lên án vị khán giả kia, đi xem ca nhạc ở chốn đông người nhưng không tự giữ tư trang, để xảy ra chuyện rồi gây náo loạn, ảnh hưởng đến việc thưởng thức nghệ thuật của hàng ngàn người khác.

Trường hợp của Phi Nhung chưa phải là hy hữu. NSND Ngọc Giàu kể: "Tôi từng chứng kiến một khán giả ăn vạ đoàn hát khi đi xem cải lương mang theo một bao cho rằng đựng tiền bán xăng dầu. Họ nói mang theo tiền để khi vãn hát thì đi trả cho đại lý. Số tiền lên tới vài trăm triệu đồng. Cũng may là đoàn hát gặp được các anh công an giỏi nghiệp vụ. Khi khám xét, công an phát hiện chiếc giỏ cho là bị kẻ gian rạch lấy mất tiền không hề có chút mùi xăng dầu, vì tiền bán xăng dầu thì ít nhiều phải bám mùi. Qua điều tra, vị khán giả này thừa nhận do túng quá nên làm liều, vu vạ cho sân bãi của đoàn hát mất an ninh, mong có được chút tiền đền bù. Vụ việc đó khiến đoàn hát chúng tôi diễn trễ gần 1 giờ, vì vị khán giả này cũng leo lên sân khấu giật micro trong tay NS để đòi bồi thường".

NS Mỹ Chi cũng từng bị vu oan. Một lần, có khán giả ở tỉnh đến biếu nhóm hài của bà bọc trái cây. Các NS chưa kịp mừng thì một người đàn ông nhảy vào hậu trường hô hoán rằng trong bọc trái cây có 10 triệu đồng để quên. "Cũng may, chúng tôi chưa mở giỏ trái cây ra, có bảo vệ sân bãi làm chứng. Sau khi khám xét, ông này mới nói là mình lầm tưởng cậu con trai lấy tiền của gia đình giấu trong bọc trái cây để đi đánh bạc" - nữ quái kiệt nhớ lại.

Trò đùa ác ý

Những trò ác ý của khán giả khiến các cô đào sân khấu luôn sợ hãi. NS Kiều Phượng Loan kể khi chị về một miền quê bên kia dòng sông Hậu diễn, sàn diễn sân khấu được ráp bằng những thanh gỗ nên tạo thành những khe hở. Khi NS Kiều Phượng Loan đang đứng hát thì từ dưới sàn sân khấu, những thanh tre đâm ngược lên, luồn vào trang phục khiến chị đau điếng.

"Không có sự tôn trọng nào dành cho NS. Lúc đó, tôi yêu cầu bảo vệ can thiệp nhưng rồi các đồng nghiệp diễn sau, bất kể là nam hay nữ, đều là nạn nhân của trò chơi ác ý này" - NS Kiều Phượng Loan kể. Chị cho biết rất sợ sân bãi đó nên khi bầu sô nào mời về đây diễn, chị đều từ chối.

Cách đây không lâu, khi NS hài Trường Giang diễn tại một sân bãi ở Tây Ninh, vài khán giả cứ liên tục ném chai nước suối về phía anh. Trường Giang tức giận và ngưng diễn. Sau đó, danh hài Hoài Linh đã yêu cầu Trường Giang xin lỗi khán giả.

Theo NS Hoài Linh, không thể do một người gây sự mà NS lại phụ lòng hàng ngàn khán giả khác. "Chúng tôi mang niềm vui, tiếng cười đến phục vụ khán giả nhưng nhiều lúc mang về nỗi ê chề vì bị xúc phạm một cách trắng trợn" - anh tâm sự.

Dở khóc dở cười chuyện nghệ sĩ - khán giả - Ảnh 1.

Khán giả vây quanh nghệ sĩ Trường Giang tại một sân bãi. Ảnh: MINH LÝ

Nạn nhân của sự yêu, ghét

Trong môi trường showbiz hỗn tạp, NS không chỉ nỗ lực để khẳng định vị trí, tài năng mà còn phải đối mặt tình trạng yêu, ghét của khán giả. Bên cạnh những người luôn ủng hộ thần tượng, cũng có không ít người không thích - còn gọi là anti-fan. Nếu người hâm mộ ra sức bảo vệ NS thần tượng thì anti-fan là người mang đến nhiều hệ lụy cho NS đó, với mọi thủ đoạn để "tấn công".

Theo NSƯT Vũ Linh, thời sân khấu hoàng kim đã có chuyện này. Lúc ấy, nhiều nữ NS được mời diễn chung với anh, luân phiên trong một vở cải lương. Không ngờ, việc này lại tạo ra hiện tượng khán giả khẩu chiến rồi ẩu đả nhau ngay trong rạp.

"Khi giải lao, phe khán giả của Thanh Hằng chửi phe của Ngọc Huyền, phe của Tài Linh chửi phe của Thanh Thanh Tâm" - NSƯT Vũ Linh kể. Chưa hết, khán giả còn chặn đường các nữ NS để hăm dọa, cấm hát với Vũ Linh, chỉ mỗi thần tượng của họ là được sánh vai cùng anh trên sân khấu. "Nhắc lại vẫn còn sợ vì họ dùng những lời thô tục, hạ thấp nhân phẩm mình. Đêm diễn nào về đến nhà, tôi cũng khóc sưng mắt" - NSƯT Ngọc Huyền nhớ lại.

Ngày nay, khi mạng xã hội phát triển, việc NS bị anti-fan "ném đá", chỉ trích đã trở nên phổ biến. Họ còn lập nhóm, tạo ra các diễn đàn kêu gọi tẩy chay NS mà mình không thích.

"Một khán giả được xem là trưởng nhóm đã kêu gọi tuồng nào có những anh kép như: Chiêu Hùng, Ngân Tuấn, Chí Linh… diễn thì đừng đi xem. Khi đó, tôi rất tự ái, muốn tìm gặp người này nhưng NSND Huỳnh Nga đã khuyên can, vì đến gây sự thì NS cầm chắc thua thiệt. Thôi thì nhịn vì vẫn có khán giả đến xem, dù bán được một vé cũng mở màn" - NSƯT Chiêu Hùng cho biết.

Sự yêu mến của người hâm mộ luôn là động lực, niềm tự hào của NS nhưng hiện nay, sự hâm mộ một cách quá khích đã đẩy nhiều NS vào thế tiến thoái lưỡng nan. NSND Ngọc Giàu cho rằng sàn diễn cải lương "chết" cũng một phần do lỗi của những khán giả vì quá yêu mến NS, thần tượng mà trở thành anti-fan của NS khác.

"Họ liên tục khẩu chiến khiến NS chịu nhiều áp lực. Ngày nay, có chuyện còn đáng sợ hơn là lén quay clip NS để tung lên mạng. Đây được xem là hành động "trừng phạt" khủng khiếp của cộng đồng khán giả dành cho NS mà họ không thích. Không ít NS đã chua xót nhận lãnh điều này, thậm chí còn bị khán giả - những anti-fan "tấn công" trực tiếp trên sân khấu khi biểu diễn ở những sân bãi không có lực lượng an ninh bảo vệ" - NS Ngọc Giàu trăn trở. 

Đi ngược truyền thống

Ý thức kém và hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận khán giả đã làm cho văn hóa thưởng thức nghệ thuật ngày nay đi ngược lại với truyền thống.

Sự thờ ơ của các cấp quản lý, các cơ quan chức năng, nhất là các nhà tổ chức khi không tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trong những suất diễn, thật sự sẽ đẩy NS đối mặt bi kịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo