img
img

ò ơ…Đêm đêm con ngước lên trời/ Hỏi xem cha mẹ con giờ ở đâu/ Có cha có mẹ thì hơn/ Không cha không mẹ như đờn đứt dây/ Đờn đứt dây còn xoay còn nối/ Không cha không mẹ, hò ơ/ Không cha không mẹ, con phải mồ côi?..." - từng lời nỉ non của bài "Phận mồ côi" với tiếng hát ca sĩ Phi Nhung như xé lòng người nghe.

Đây là ca khúc đã đưa ca sĩ Phi Nhung đến với vị trí ứng viên của Giải Mai Vàng năm nay ở cả hai hạng mục: Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và MV của năm. 

Nhạc sĩ Phạm Hải Đăng tiết lộ ca khúc "Phận mồ côi" được sáng tác sau khi anh xem một talk show dịp Tết của ca sĩ Phi Nhung trên sóng truyền hình. Xúc động trước tấm lòng nhân hậu, nhận nuôi hơn 23 đứa bé mồ côi ngoài xã hội của Phi Nhung, anh đã viết lên ca khúc này để tặng chị. 

Sau khi nhận ca khúc, ca sĩ Phi Nhung quyết định thực hiện một bộ phim ngắn vì đồng cảm với nội dung và mong muốn ca khúc có thể lan toả rộng rãi đến công chúng về vấn nạn bỏ con.

[eMagazine] - Phi Nhung, bà mẹ có đến 23 đứa con - Ảnh 2.

Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh và Phi Nhung đã tìm ra được niềm vui lớn nhất là đi hát và nuôi dạy các con.

Trong MV, Phi Nhung vào vai cô giáo ở làng Hy vọng, một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Trong một lần vô tình bắt gặp cảnh em bé bán vé số bị đánh, chị đã cứu em và những bạn cùng cảnh ngộ về trung tâm. Từ đó, các em được sống trong cảnh đầy đủ, không bị ngược đãi và được đến trường học. Tuy nhiên, bé nhân vật chính bị bệnh hiểm nghèo, Phi Nhung luôn ở bên cạnh chăm sóc đến tận giây phút cuối cùng. Nội dung câu chuyện MV lẫn ca từ sâu lắng của bài hát khiến người nghe không khỏi xúc động.

[eMagazine] - Phi Nhung, bà mẹ có đến 23 đứa con - Ảnh 3.

Hiệu ứng lan tỏa của ca khúc này ít nhiều tạo ấn tượng khi MV có thể chạm vào trái tim người nghe. Hơn hết, thông điệp mà Phi Nhung truyền đi cũng rất phù hợp khi thực tế, chị là ca sĩ có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc những đứa trẻ mồ côi. Không chỉ chăm lo chu toàn cho 5 người em ruột cho đến tuổi trưởng thành, chị còn nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi. Hiện, toàn bộ cát-xê đi hát và doanh thu 2 quán ăn chay được Phi Nhung dùng để chu cấp cho các con nuôi là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Chị chia sẻ việc có cha, có mẹ và một mái ấm gia đình... là điều tất yếu, gần gũi và thân thuộc với mỗi người bình thường nhưng là một ước mơ tha thiết, nỗi niềm của những trẻ mồ côi.  Do đó, trách nhiệm xã hội là cố gắng giúp giấc mơ của những đứa trẻ mồ côi trở thành hiện thực.

[eMagazine] - Phi Nhung, bà mẹ có đến 23 đứa con - Ảnh 4.

Đến nay, chị tiếp tục ấp ủ giấc mơ mở trường dành cho trẻ em mồ côi và các bé khuyết tật. Chị bày tỏ: "Tôi mong không còn nhìn thấy những đứa trẻ lang thang kiếm sống ngoài đường phố. Không còn phải nghe những tin tức về nạn bạo hành trẻ em". Với chị, để giảm thiểu những vấn đề đó, phải giải quyết từ tình trạng nhiều người mẹ đang cố tình bỏ mặc trẻ nhỏ sau khi sinh.  "Cá nhân tôi cũng mong muốn các bà mẹ trẻ dù có thể là sai lầm theo cách nào, khó khăn ở mức độ nào nhưng đừng bỏ rơi con mình vì như thế là trái với đạo đức và lương tâm. Nỗi đau đớn, sự dằn vặt này chắc chắn sẽ theo hết cả cuộc đời người phụ nữ đó" - Phi Nhung nói.

Sau 11 năm, hiện tại Phi Nhung có 23 người con, lớn nhất hơn 11 tuổi, nhỏ nhất tròn 6 tháng tuổi. Phi Nhung cho biết mọi thứ đều là cái duyên và các con đều bị bỏ rơi ở chùa. Chị không muốn nói về quá khứ của các con mình vì nếu nghe được quá khứ thì sẽ rất tội nghiệp cho chúng. Hằng ngày, nhìn những đứa trẻ mình nuôi nấng lớn lên, đó là niềm hạnh phúc vô bờ không thể nào tả được. Chị không phải người ngọt ngào, thậm chí ngược lại là người rất nóng tính. Chị dạy con với đặc tính cương trực, nghiêm khắc của người cha thay vì phải dịu ngọt của một người mẹ. "May mắn, đứa nào cũng ngoan và biết người lời. Đời tôi không được học nhiều nên tôi mong, con mình đứa nào cũng phải trang bị kiến thức đàng hoàng, tự chăm sóc khi lớn lên. Mục tiêu sống của tôi chỉ có bấy nhiêu" - chị nói.

[eMagazine] - Phi Nhung, bà mẹ có đến 23 đứa con - Ảnh 5.

Điều đó càng khiến cho hình ảnh của Phi Nhung trong mắt công chúng thêm đáng quý. Phi Nhung thừa nhận chị vẫn chưa tìm được sự bình an bởi cuộc đời vẫn đầy ắp những sóng gió. 

"Bàn tay tôi nhỏ bé quá nên chẳng thể giúp hết được những đứa bé bị người ta bỏ rơi. Có duyên lắm Nhung mới ẵm một bé về để nuôi, thành ra các bà mẹ cũng đừng có suy nghĩ là Nhung thích em bé mà cứ đẻ ra là bỏ con trước chùa cho Nhung thì tội nghiệp cho các con lắm. Có những trường hợp, Nhung đành đem đến gửi Hội Chữ thập đỏ vì không thế nào nuôi nổi. Một khi đã nhận, Nhung xem như con ruột của mình và phải lo tốt cho các con ăn học, dạy dỗ như những đứa trẻ bình thường khác. Mọi người đừng cứ nghĩ như thế mà bỏ em bé thì tội nghiệp vì Nhung không có làm nổi hết được" - chị tâm sự.

Cuộc sống tạo nên một Phi Nhung có đến 2 tính cách cùng tồn tại song song. Chị phải mạnh mẽ, kiên định để có thể gồng mình gánh vác một cuộc sống nhiều lo toan, muộn phiền của người khác nhưng cũng là người có sự chịu đựng, nhẫn nhịn giỏi như lời chị chia sẻ. Bởi lẽ, khi dành toàn bộ thời gian của mình chăm lo người khác, chị chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chính mình. Phụ nữ nào cũng cần một bờ vai để nương tựa nhưng sau bao lần chẳng có kết quả, chị chấp nhận và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. 

"Cứ quen, yêu xong rồi lại hết vì khi yêu mà đến gần nhau, họ luôn muốn có một đám cưới. Và sau khi cưới, họ muốn Nhung ở nhà và không cho đi hát. Tôi không thể nào bỏ nghề để đi theo một người đàn ông được" - chị thổ lộ.

img
img
img
img
img

Bận rộn với lịch diễn, có thời gian, Phi Nhung lại tất bật cho 2 nhà hàng chay đang hoạt động rất tốt. Chị cho biết từ nhỏ đã có máu kinh doanh nên mọi việc cũng không "bào sức" mình. "Tôi đi hát và dùng số tiền đó để lo cho các con tiền học, quần áo… Mở nhà hàng chay, tôi bỏ vốn để các nhân viên có công ăn việc làm, các chú tiểu cũng có tiền để đi học" - chị chia sẻ.

Sau 11 năm, hiện tại Phi Nhung có 23 người con, con lớn nhất hơn 11 tuổi, bé nhỏ nhất tròn 6 tháng tuổi.

Với Phi Nhung, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời này chính là thiếu niềm tin. Bởi chính chị cũng đã từng kinh qua cảm giác ấy. "Khi không có niềm tin vào cuộc sống, vào người khác, cũng đồng nghĩa chúng ta rơi vào bế tắc" - chị nói. Chị cũng lý giải được vấn đề của mình để hôm nay, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. 

"Nhung lên sân khấu không còn sợ, nói chuyện với bầu show cũng không còn sợ. Tự nhiên nhưng có niềm tin mạnh mẽ trở lại" - chị nói.  Mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh và Phi Nhung đã tìm ra được niềm vui lớn nhất là đi hát và nuôi dạy các con.

Thùy Trang - Lê Duy


[eMagazine] - Phi Nhung, bà mẹ có đến 23 đứa con - Ảnh 9.
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên