xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng

HÒA BÌNH - Ảnh: NVCC

(NLĐO) – Nghệ danh lạ, thành công với những vai diễn lạ, đam mê cháy bỏng và luôn “sống” hết mình với vai diễn nhưng Miu Lê cho biết không ôm nhiều tham vọng

Khán giả biết đến Miu Lê nhiều nhất là từ vai diễn trong "Em là bà nội của anh", sau đó là "Cô gái đến từ hôm qua". Nhưng với Miu Lê, cô khẳng định thành công không bao giờ chỉ là một vài vai diễn lớn mà là cả một quá trình.

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 1.

"Bay" chưa giỏi vẫn có giá trị của nó

Vai diễn đầu đời trong phim "Những thiên thần áo trắng" của Miu Lê (cô bé July Miu trong phim) bị đánh giá là không có ấn tượng gì, như đạo diễn Lê Hoàng từng nhận xét thì: "Miu Lê xinh đẹp, hồn nhiên và có nhiều tố chất của một ngôi sao nhưng cần một vai diễn lớn để cất cánh".

"Đối với tôi, mỗi vai diễn đều có ý nghĩa và giá trị riêng. Nhưng có lẽ vai diễn đưa mình cất cánh là vai diễn đầu đời. Có thể lúc đó mình bay chưa giỏi, chưa cao, nhưng mình không phủ nhận nó. Không có Miu xưa thì không có Miu nay. Không có July Miu thì không có Miu Lê, không có "bà nội" – Diễn viên "Em là bà nội của anh" khẳng định chắc chắn.

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 2.

"Tính đến nay thì vai "bà nội" là vai diễn lớn nhất, mà có thể là đến cuối đời luôn. Biết là phải cầu tiến nhưng cũng phải thật thà. Tôi nhắm khó mà vượt qua, bởi thành công của "bà nội" không chỉ gói gọn trong diễn xuất của tôi, mà còn nhờ nhân vật này quá hay, được đặt trong một kịch bản hay, cảm xúc đẹp. Một vai diễn thành công, được khán giả yêu thích không phụ thuộc vào diễn xuất của diễn viên thôi. Vì vậy, khó mà tìm được một cơ hội thứ hai để mình vượt lên chính mình. Khó nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi" – Miu Lê thẳng thắn chia sẻ.

Từ "thảm họa" thành "nữ hoàng phòng vé"

Miu Lê tham gia rất nhiều phim: "Thiên sứ 99", "Oan gia ngõ hẹp", "Yêu anh, em dám không", "Tối nay 8 giờ", "Nhà có 5 nàng tiên", … Thế nhưng, phần lớn các bộ phim có sự xuất hiện của Miu Lê đều không được đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất. Thậm chí, bộ phim "Thủ tướng" được đạo diễn khó tính Lê Hoàng "đo ni đóng giày" cho Miu Lê cũng bất ngờ bị "cất kho". Đến nước đó, nhiều người đã chẳng ngần ngại đặt cho Miu Lê danh xưng "hot girl chuyên đóng phim thảm họa".

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 3.

Bỗng nhiên, hồi cuối năm 2015, cái tên Miu Lê đã khiến khán giả bất ngờ bởi diễn xuất quá xuất thần trong vai bà nội tuổi đôi mươi ở phim "Em là bà nội của anh". Từng cử chỉ, dáng đi, dáng ngồi của một bà lão 70 tuổi và cách thể hiện nội tâm phức tạp đều được Miu Lê thể hiện trọn vẹn, lấy cảm xúc của người xem. Bộ phim đã cán mốc doanh số hơn trăm tỉ đồng, trở thành hiện tượng phim Việt. Rồi sau đó, năm 2017 Miu Lê tiếp tục trở thành gương mặt của "Cô gái đến từ hôm qua", hai phim bởi cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh.  

Về "mối duyên" với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Miu Lê chia sẻ: "Nghệ thuật đều là cái duyên, chỉ có duyên ít duyên nhiều thôi chứ vô duyên thì sao đến với nhau được. Tôi vẫn cho rằng không có vai diễn trước thì không có vai diễn sau. Nghệ thuật là một quá trình, thành công hay thất bại đều có ý nghĩa, đưa mình bước tiếp".

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 4.

"Anh Linh thương tôi như em gái, hay là em trai nhỉ? Có chuyện gì đều hỏi han, động viên, khuyên bảo. Tôi cũng thương anh Linh như vậy. Phim của anh Linh, tôi sẽ không từ chối. Lại giống như tôi vừa nói, đều là cái duyên. Chắc đổi tên thành Duyên quá (cười). Nhưng thực sự giữa tôi và nghệ thuật là cái duyên, đến với nhau nhờ cái duyên, đi cùng nhau nhờ cái duyên, thành công một phần cũng nhờ duyên số chứ tôi diễn xuất hay ca hát đều bằng bản năng, không bài bản, tính toán gì cả" – Miu Lê nói thêm.

Không "sợ" dư luận trái chiều

Ngoài đóng phim, Miu Lê còn đi hát, ra mắt một số album. Người nổi tiếng rất khó "trốn" khỏi dư luận. Gần đây xuất hiện không ít những tranh luận trái chiều xung quanh việc ca hát của Miu Lê. Cá biệt có nhạc sĩ Dương Cầm từng thẳng thắn đánh giá Miu Lê chưa đủ trình độ để hát?

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 5.

"Tôi có làm gì sai trái đâu mà phải trốn? Quan điểm của tôi khi làm nghệ thuật là không có sự phán xét. Tôi không phán xét ai, và không ai phán xét được tôi. Có thể nhận xét, góp ý, đúng - tôi cảm ơn. Nhưng khi dùng từ ngữ và thái độ ác ý thì thành phán xét. Ai cũng có giá trị riêng, và tư tưởng, lý tưởng khác nhau khi đến với nghệ thuật, với khán giả. Nghệ thuật - âm nhạc hay phim ảnh cũng vậy, một khi có khán giả thích, họ tìm được niềm vui trong đó thì có nghĩa sứ mệnh của chúng được hoàn thành - là phục vụ khán giả. Không thích nhưng đừng vùi dập. Nếu không thích, hãy bỏ đi, đến với cái mình thích. Trong dòng phát triển luôn có sự loại bỏ. Quan trọng là mỗi người luôn tự vươn lên chứ không phải đè người khác xuống. Như ở cuối bộ phim "The Greatest showman" có trích dẫn một câu nói của ông tổ nghệ thuật lưu diễn P.T. Barnum mà tôi rất tâm đắc: "Nghệ thuật trước hết phải làm người xem vui vẻ, hạnh phúc" – Miu Lê khá thoải mái khi chia sẻ về những tranh luận trái chiều.

"Tôi đóng phim, ca hát chưa bao giờ để khẳng định tên tuổi và trình độ. Những sản phẩm tôi làm ra một là để thỏa mãn đam mê của bản thân, hai là để phục vụ khán giả. Động lực để tôi nỗ lực vươn lên là khán giả yêu thương, ủng hộ và tôi có trách nhiệm hồi đáp tình cảm đó" – Diễn viên "Cô gái đến từ hôm qua" nói thêm.

Miu Lê: Không phải kiểu người tham vọng - Ảnh 6.

Miu Lê càng lúc càng trẻ trung với mái tóc ngắn năng động, cá tính

Đam mê và sống hết mình, trân trọng từng vai diễn, liên tục xuất hiện trong rất nhiều phim mới, nhưng Miu Lê cho biết: "Tôi không thuộc tuýp người có kế hoạch, tính toán. Tôi sống và làm mọi thứ khá bản năng, theo lẽ tự nhiên, không có ham muốn hay tham vọng. Tôi thấy mình may mắn với những gì đang có và biết ơn điều đó".

Nghệ danh gắn với "nghiệp" diễn

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh tại TP HCM, hoạt động trong hai lĩnh vực: điện ảnh và ca nhạc. Vai diễn đầu đời trong phim "Những thiên thần áo trắng" - cô bé July Miu trong phim - như chính cô thừa nhận thì không phải vai diễn lớn nhưng là nền tảng rất quan trọng, nhờ nó mà sự nghiệp diễn xuất đã có thể "cất cánh". Cái tên ghép giữa nhân vật trong phim và họ thật ngoài đời sau này đã trở thành nghệ danh để Miu Lê bước vào làng giải trí.

Khác với đam mê lớn là nghệ thuật, trong cuộc sống hàng ngày, Miu Lê khá đơn giản. Thú vui lớn nhất của cô nàng là ở nhà ăn uống, xem phim. Sở thích lớn nhất của Miu Lê là mua sắm và tập thể dục. Diễn viên "Em là bà nội của anh" sợ hãi nhất là bị côn trùng cắn. Còn mơ ước lớn nhất Miu Lê là … giàu như Bill Gate.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo