xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyền Linh: Điều tôi quan tâm là làm những gì có ý nghĩa

THÙY TRANG thực hiện

Showbiz Việt dần trở lại sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch Covid-19, MC Quyền Linh tái xuất với hàng loạt chương trình truyền hình ý nghĩa như "Hát cho ngày mai" - tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19, hay chương trình tìm việc cho người lao động

* Phóng viên: MC Quyền Linh rất đắt sô, nhưng việc xuất hiện trong quá nhiều chương trình dễ khiến khán giả thấy "nhàm"?

- MC QUYỀN LINH: Tôi không "phản bội" lại tuyên bố "hạn chế xuất hiện" của mình trước đây đâu. Tôi chỉ nhận khoảng 30% so với lời mời. Ai cũng hiểu sau thời gian dài chống chọi với dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thế nên, khi có một chương trình mà tôi có thể góp phần tìm việc cho những người cần thì chẳng có lý do gì để từ chối. Trong khi đó, tôi cùng với nhiều người khác luôn biết ơn sự hy sinh của y, bác sĩ tuyến đầu, những tình nguyện viên trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Họ thậm chí không quản đến tính mạng để tham gia cuộc chiến gian khó này.

Quyền Linh: Điều tôi quan tâm là làm những gì có ý nghĩa - Ảnh 1.

MC Quyền Linh (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đó là lý do khi chương trình "Hát cho ngày mai" - tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19 - mời thì tôi lập tức nhận lời. Đó cũng là cách để tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ.

* Có lời đồn rằng thù lao MC của Quyền Linh cao "ngất ngưởng" và anh "giàu có" nhất nhì showbiz?

- Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những "ngôi sao" mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình.

Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng "đau đáu" làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm.

* Quan điểm của anh có gặp sự phản đối từ gia đình?

- Ngược lại, vợ tôi là hậu phương vững chắc. Cô ấy tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của tôi. Tiền kiếm về 10 đồng hay 1 đồng thì cũng chỉ ăn cơm 3 chén, mặc quần soóc áo phông, mang dép tổ ong. Cuộc đời, suy cho cùng, chúng ta chỉ đi tìm sự bình an. Khi có thể tìm cho mình sự bình an, tôi không có lý do gì phải đi con đường khác.

* Dường như anh chẳng có gì phải hối tiếc?

- Tôi không có thói quen hối tiếc về những điều đã xảy ra. Bất cứ điều gì đã xảy ra, dù xấu hay tốt, nó cũng sẽ là những bài học đáng giá trong cuộc sống, để từ đó làm cho quyết định sau này của tôi hoàn thiện hơn.

Điều duy nhất khiến tôi áy náy là 7 tháng qua không được gặp con mình. Nhưng dù sao, để an toàn cho cả nhà, tôi và các con phải chấp nhận chờ đợi. Nói vậy nhưng thật lòng cũng không biết đến khi nào vì tôi thì cứ đi miết, mà tình hình dịch thì vẫn chưa thật ổn. Đành chịu thôi.

* Nhiều người bảo năm qua là đại hạn của showbiz Việt?

- Đúng là đại hạn vì có quá nhiều chuyện buồn. Nghệ sĩ thì chỉ biết làm nghệ thuật thôi nên khi họ bắt đầu làm thêm một điều gì đó khác, sai sót là không tránh khỏi. Ở đời này, làm gì có gì tuyệt đối. Có đúng có sai nên khi nói đến vấn đề gì đó, chúng ta nên xét đến nguyên nhân để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Chỉ tiếc là có những chuyện đã được giải quyết theo cách khá ồn ào. Nói thật, tôi chạnh lòng lắm khi thấy giới nghệ sĩ đối mặt với lao đao dù không phải ai cũng làm sai.

* Điều đó có khiến anh thấy nhụt chí với những hoạt động thiện nguyện của mình?

- Không bao giờ. Tôi làm vì những ý nghĩa của điều mình làm chứ không phải để nhận được sự tán dương của người khác. Xuất phát điểm là một người nghèo khó nên tôi thấu cảm việc một gia đình không có cái để ăn nó bế tắc đến nhường nào. Tôi chỉ tiếc không thể làm tốt hơn việc của mình chứ làm gì có chuyện vì người ngoài nói gì mà tôi dừng lại công việc đang theo đuổi.

Cuộc sống của tôi khá bình thường. Còn nhiều điều chưa làm được, nhiều ước nguyện không thành. Dù biết có những việc nằm ngoài khả năng nhưng tôi vẫn luôn mang nỗi khát khao, để có thể giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo