xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao Việt "chiến" cùng World Cup

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh "khóc, cười" cùng Tây Ban Nha trong khi ca sĩ Tuấn Hưng sắm luôn màn hình chiếu coi World Cup cho máu…..

Ca sĩ Tuấn Hưng: 4 năm mới có một World Cup

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 1.

"Mùa World Cup ai cũng mất mát ít nhiều"

Đấy là lý do, ca sĩ Tuấn Hưng từ chối những lời mời biểu diễn để có thể coi trọn vẹn tất cả những trận đấu World Cup. Anh bảo: "Vì từ chối nhiều nên sô cũng ít dần đi. Nhưng tôi nghĩ, thôi kệ, 4 năm mới có một lần nên không thể bỏ lỡ trận đấu nào được. Mùa World Cup, mất mát đi ít nhiều đấy"- anh nói vui. 

Ca sĩ Tuấn Hưng thậm chí trang bị máy chiếu khủng cùng dàn âm thanh "cực chất" chỉ để có thể trải nghiệm những trận bóng đá y như thật trên sân cỏ. Ngoài những người bạn trong đội bóng, ca sĩ Tuấn Hưng còn kêu gọi mọi người "thích cứ đến chỗ tôi xem bóng đá. Càng đông càng vui với những bình luận rôm rả về những đội  bóng mà mình yêu thích".

Là một người hâm mộ lớn của bóng đá, World Cup là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Tuấn Hưng. Anh dự đoán "Bỉ là đội bóng sẽ trở thành đội nâng Cup tại mùa World Cup năm nay".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Sống cùng tuyển Tây Ban Nha

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 2.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: khóc cười cùng tuyển Tây Ban Nha

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh bình luận sau trận Tây Ban Nha- Đồ Bào Nha sáng 16-6: "Một kết quả hoà xứng đáng nhỉ? Trận đấu mà đội tuyển Tây Ban Nha chơi với tinh thần đồng đội phối hợp xuất sắc còn Bồ Đào Nha có được sự toả sáng của a Bảy (C.Ronaldo)". 

Cô chia sẻ từ khi còn nhỏ xíu, cô đã yêu mến độ tuyển Tây Ban Nha mà không hiểu lý do vì sao. Thế nên, chưa có trận đấu nào của Tây Ban Nha ở tất cả các giải thưởng mà cô bỏ sót. Thậm chí, khi bận rộn, cô cũng nhờ người thân ghi hình lại để coi sau. Bóng đá là một sở thích, thậm chí khá "máu me" của cô hoa hậu xinh đẹp này. Cô bảo, có lúc khi Tây Ban Nha rớt đài 4 năm trước cũng tại World Cup cô đã khóc hết nước mắt. Đợi mãi mới lại được nhìn thấy Tây Ban Nha ở mùa giải mới này. Với cô, Tây Ban Nha sẽ là đội vô địch. Đó là khát khao, giấc mơ của chính cô.

Cô cũng nhấn mạnh, hi vọng cầu thủ De Gea đừng buộc tóc nữa trong những trận sau vì có thể sẽ mang xui xẻo cho đội bóng yêu thích của cô.

 Ca nhạc sĩ Only C: Anh sẽ vô địch

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 3.

Sao có thể bỏ qua những trận cầu kinh điển

"Mẹ ơi trận banh hay dã man hay, không uổng công thức đêm xem Ronaldo và Tây Ban Nha", ca nhạc sĩ Only C nhận định sau trận Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng thốt lên: "Trận đấu kinh điển, đang mơ màng mà tỉnh cả ngủ". Họ đều là những người mê mẩn bóng đá đến mức bỏ lỡ một trận cầu sẽ khiến bản thân bần thần và tiếc nuối. Ngay khi xong việc, họ lại tụ tập bạn bè đề cùng xem những trận cầu kinh điển tại World Cup. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ca nhạc sĩ Only C bảo: "Anh là đội tuyển mà anh yêu mến nên anh hi vọng đây sẽ là đội bóng đi đến chung kết".

Ca sĩ Hải Yến Idol: Dành cả thanh xuân cho Thể thao và Văn nghệ 

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 4.

Làm sao có thể bỏ lỡ môn thể thao vua

Yến theo đuổi Teakwondo 6 năm hơn và 10 năm cho âm nhạc coi như là trọn vẹn thanh xuân rồi ....Vì vốn mê thể thao nên không thể bỏ qua môn thể thao vua được.  Ngày còn chưa có gia đình thì không bao giờ bỏ lỡ World Cup - Euro cách 2 năm ...v à Cúp C1, Cúp FA. Tuy nhiên từ ngày lấy chồng thì giảm xuống còn World Cup thôi. Nói thật Yến bắt đầu xem từ France 98. Thời điểm đó Bóng Đá Pháp rất hay, Yến mê Zidan vô cùng. Bên cạnh đó, Brazil cũng tuyệt vời không kém với hàng loạt ngôi sao Ronaldo, Ronaldinho, Roberto carlot, Rivaldo vv... Năm nay, Yến thích Brazil , Đức và Argentina. Yến nghĩ các đội tuyển này sẽ vào sâu, bởi những gì họ đã thể hiện ở Vòng loại. Tất nhiên theo thứ tự: Nếu vô địch Worldcup năm nay là Brazil thì Yến sẽ mở tiệc ăn mừng

 Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Ăn ngủ cùng World Cup

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 5.

Đức sẽ vô địch

 "Nếu như Bồ Đào Nha có Ronaldo, đại diện cho sự cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân, luôn hết mình trong những trận đấu, nhưng lại có vẻ hơi lạc lõng trong đội tuyển quốc gia, khi bên cạnh dường như không có ai có thể cùng phối hợp và hỗ trợ anh. Với 1 Tây Ban Nha đội hình mạnh mẽ, đồng đều với những danh thủ ở cả 2 đội bóng câu lạc bộ mạnh nhất hành tinh là Barca và Real, nhưng lại đang gặp khủng hoảng vì thay đổi HLV ngay trước giờ bóng lăn. Trận đấu này ẩn chứa nhiều điều bất ngờ và nhiều pha bóng đẹp, cống hiến. Đúng như mình đoán, xem mà không thở được", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bình luận trận đấu được đánh giá là kinh điển đầu tiên tại vòng World Cup năm nay.

"Yêu bóng đá và thời điểm này sẽ ăn ngủ cùng World Cup" Nguyễn Văn Chung nói. Anh bảo, anh đặc biệt dành nhiều sự  cổ vũ cho  những đội Châu Á như Nhật và Hàn Quốc vì gốc châu Á của mình. Nhưng năm nay, Tây Ban Nha,  Ai Cập (vì thích Mohamed Salah), Brazil với lối đá tấn công mạnh mẽ áp đảo khiến anh hồi hộp không ngủ được. Dù vậy, có lẽ  Đức sẽ là đội vô địch vì sự lạnh lùng bản lĩnh cố hữu người Đức. Hoặc Pháp cũng có nhiều cơ hội chiến thắng vì có nhiều cầu thủ đẳng cấp câu lạc bộ đang có phong độ cao. Điều khiến anh hồi hộp theo dõi World Cup nữa là "rốt cuộc Messi có đạt được danh hiệu duy nhấ còn thiếu trong bộ sưu tập khủng của bản thân mình hay không?. Tôi yêu Messi", anh nói.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Vì vắng Hà Lan nên dành sự ủng hộ cho Tây Ban Nha

Sao Việt chiến cùng  World Cup - Ảnh 6.

Tranh thủ diễn còn chạy về chuẩn bị mồi nhậu cho mỗi trận đấu

Anh bảo, anh thích nhất là Hà Lan, chắc có lẽ do từ nhỏ đã có ấn tượng. Nhưng world cup 2018 thì tiếc là Hà Lan không lọt vào vòng chung kết. Vậy nên, toàn bộ tình yêu của anh lúc này đều dồn cho đội Tây Ban Nha, và cầu thủ  Lucas Vazquez ( chơi cho Câu lạc bộ Real Madrid ). Kasim Hoàng Vũ còn có một sở thích đặc biệt là nấu ăn nên World Cup cũng là thời điểm mà anh thường xuyên trổ tại nấu ăn cho bạn bè mình. "Toàn phải tranh thủ đi diễn xong là chạy ngay về nhà, làm mồi nhậu, lai rai cùng bạn bè xem bóng đá. Dĩ nhiên, niềm tin của tôi năm nay dành cho Tây Ban Nha với chức vô địch. Nhưng, cũng khá khó vì còn quá nhiều ông lớn khủng khiếp khác", Kasim nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo