xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuấn Dũng hóa thân "đại ca" trên sân khấu Kịch Phú Nhuận

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) Tối 24-1, Sân khấu Kịch Phú Nhuận đã ra mắt vở hài kịch "Đại ca mình đi đâu thế?". Nghệ sĩ hài Tuấn Dũng lần đầu tiên hóa thân đại ca trong giới giang hồ chuyên nghề bán bánh giò


Tuấn Dũng hóa thân đại ca trên sân khấu Kịch Phú Nhuận - Ảnh 1.

NS Tuấn Dũng hóa thân vai "Tam bánh giò" rất thành công

"Tam bánh giò" là tên của nhân vật giang hồ trong giới đặt cho Tam - vai diễn mới mà Tuấn Dũng thể hiện. Dù nhỏ con nhưng có võ, biết cách lèo lái để băng nhóm xã hội đen không đụng chạm nhau địa bàn. Thế nhưng lợi dụng sự vắng mặt của Hùng râu, một đại ca lớn hơn Tam, "Gấu Panda" đã cướp địa bàn của Tam, gây nên trận hổn chiến.

Để cứu anh em trong băng nhóm không đổ máu trước sự xâm chiếm này, Tam đã tìm một diễn viên chuyên đóng vai quần chúng tên Dương, có ngoại hình và khuôn mặt rất giống Hùng râu nhằm hù dọa nhóm "Gấu Panda". Không ngờ chính sự vắng mặt quá lâu trên giang hồ của Hùng râu đã khiến sự xuất hiện của Dương khấy động thế giới chuyên buôn bán ma túy, hàng quốc cấm mà cầm đầu lại là "Bố già" khét tiếng độc ác cùng với Ma Ya – một trùm xã hội đen tại Bangkok.

Tuấn Dũng hóa thân đại ca trên sân khấu Kịch Phú Nhuận - Ảnh 2.

Bô ba: Tuấn Dũng, Di Dương và Lạc Hoàng Long tạo dấu ấn đẹp cho vở kịch "Đại ca mình đi đâu thế?"

Chọn đề tài náo kịch pha một chút hình sự, điều tra, vở diễn tạo được tiếng cười và những phút giây lắng đọng. Đáng mừng là sân khấu kịch Phú Nhuận lần đầu tiên giao hẳn vở kịch tết cho ê kíp diễn viên trẻ nhằm tạo cơ hội để họ tỏa sáng.

Tuấn Dũng với vai diễn duyên dáng, mang lại tiếng cười sâu sắc cũng chính là đồng tác giả với Huỳnh Thiện Trung. Tuấn Anh – anh ruột của Tuấn Dũng – con trai nghệ sĩ Tuấn Tú (đoàn cải lương Huỳnh Long) làm đạo diễn.

Tuấn Anh cũng có một vai diễn khá nặng ký, đó là vai Bố già trong vở kịch này, kẻ cầm đầu các băng nhóm và vẽ nên kịch bản mất tích của Hùng râu, nhằm giúp bà Ma Ya trả thù cho cái chết của con trai mình mà Hùng râu là thủ phạm.

Tuấn Dũng hóa thân đại ca trên sân khấu Kịch Phú Nhuận - Ảnh 3.

Di Dương hóa thân hai tính cách trong một vai diễn rất độc đáo

Di Dương – cậu học trò của NSƯT Hữu Châu thật sự tỏa sáng trong vở kịch này khi anh một lúc diễn hai tính cách, tâm lý khác nhau với hai gương mặt Hùng râu và Dương. Phong cách diễn xuất tinh tế, chững chạc đã là một dấu son mới trong hành trang nghệ thuật của một diễn viên đi lên bằng sự nỗ lực không ngừng, xứng danh là học trò của một nghệ sĩ gạo cội có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trẻ của làng kịch nói phía Nam.

Bỏ qua những ồn ào không đáng có, biết cắt đi những đoạn diễn hài có phần quá nhây nhưa, tin chắc vở kịch này sẽ là một vở diễn thu hút đông đảo khán giả trong dịp tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Nơi mà nghệ sĩ Tuấn Dũng đã dồn nhiều tâm trí cùng với anh trai mình tạo thêm một vở kịch của ê kíp diễn viên trẻ đã được đào tạo tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận.  Có thể nói sau vở "Xóm lũ" của Tuấn Dũng khá thành công trong năm 2018, anh đã chào năm mới bằng một vở kịch mà anh đặt nhiều tâm huyết.

Tuấn Dũng hóa thân đại ca trên sân khấu Kịch Phú Nhuận - Ảnh 4.

Vở kịch mang lại tiếng cười với sự tung hứng duyên dáng của dàn diễn viên trẻ Kịch Phú Nhuận

NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc đã nhận xét vở diễn mang lại cái nhìn toàn diện khi các học trò của sân khấu kịch Phú Nhuận đã nỗ lực tạo vị trí cho mình sau quá trình học tập. "Được làm nghề và trải nghiệm là điều đáng quý. Nhưng lại đem sự trải nghiệm đó góp vào kịch mục diễn tết lại đáng khen ngợi. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Tuấn Dũng và ê kíp, em nổi tiếng trên thị trường game show và truyền hình thực tế, nhất là dấu ấn của giải Á quân "Cười xuyên Việt" 2016, nhưng khi về với kịch dài em vẫn giữ phong độ, hóa thân rất tài tình, cuốn hút người xem, đó là điều nên gìn giữ" – NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc đã nhắn nhũ.

Tuấn Dũng hóa thân đại ca trên sân khấu Kịch Phú Nhuận - Ảnh 5.

Tuấn Dũng và anh trai - đạo diễn Tuấn Anh trong vở kịch "Đại ca mình đi đâu thế?"


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo