xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hội bà mẹ đơn thân của tuyển Brazil

CAO LỰC

Trước khi trở thành thần tượng của hàng triệu CĐV trên toàn thế giới, không ít cầu thủ Brazil phải trải qua tuổi thơ cơ cực bên những người mẹ tảo tần

Đằng sau ánh hào quang của nhiều tuyển thủ Brazil là những bà mẹ đơn thân đã dành cả tuổi thanh xuân để con có thể theo đuổi đam trái bóng, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và… đổi đời.

Theo một câu chuyện được chia sẻ trên tờ El País, 6 trụ cột của tuyển Brazil bao gồm Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho và Gabriel Jesus - lớn lên mà không có cha. Ngoại trừ Marcelo đang chấn thương nhẹ, 5 người còn lại đều đá chính ở trận thắng Mexico đêm 2-7.

Hội bà mẹ đơn thân của tuyển Brazil - Ảnh 1.

Gabriel Jesus và mẹ Ảnh: DAILY MAIL

Số liệu của chính phủ Brazil công bố 40% phụ nữ nước này hiện là lao động chính trong gia đình kể cả khi họ chung sống với bạn đời, tăng 23% sau 2 thập kỷ. Tuy nhiên, ở Brazil, những bà mẹ đơn thân lại thường ít được công chúng chú ý. Siêu sao Brazil lớn lên trong nghèo khó cùng mẹ nhưng hình ảnh về cuộc sống xa hoa tràn ngập báo chí thế giới của họ lại thường chụp cùng bạn gái hay vợ.

Ở Brazil, cũng như những quốc gia Nam Mỹ khác, nữ quyền ngày càng được đề cao và được thảo luận rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. "Quan niệm phải duy trì hôn nhân vì con cái đã không còn. Phụ nữ Brazil ngày càng độc lập và họ không cần bất cứ điều gì từ đàn ông" - bà Leticia Bahia, nhà đồng sáng lập trang web vì nữ quyền AzMina, cho biết.

Bà Vera Lúcia, mẹ của tiền đạo tuyển Brazil và CLB Manchester City Gabriel Jesus, từng là người giúp việc và một tay nuôi nấng 3 đứa con nên người.

Hội bà mẹ đơn thân của tuyển Brazil - Ảnh 2.

Wallace Rocha, 12 tuổi, muốn có áo của Philippe Coutinho nhưng không đủ tiền mua và Coutinho đã hồi đáp Ảnh: BRUNO ITAN

Giờ đây, xuyên suốt mùa World Cup 2018, bà Lúcia thường xuyên xuất hiện trên các chương trình trò chuyện và chu du khắp nước Nga bên cạnh mẹ của Neymar là bà Nadine và bà Ane - mẹ của Fernandinho. Mối quan hệ thân thiết giữa những phụ nữ này với con trai đã trở thành động lực lớn để các bà mẹ đơn thân ở Brazil phấn đấu.

Những câu chuyện bên lề World Cup tập trung vào các cậu bé và bà mẹ đến từ những khu vực nghèo khó với mong muốn đổi đời nhờ trái bóng đã khiến nhiều người chú ý.

Trong số đó, nổi bật nhất có lẽ là câu chuyện của Wallace Rocha, đến từ khu ổ chuột Vila Cruzeiro ở TP Rio. Cậu nhóc 12 tuổi này mong muốn một chiếc áo của tiền vệ Philippe Coutinho nhưng cả cha dượng và mẹ của em là bà Sandra de Oliveira, một người giúp việc 47 tuổi, không đủ tiền mua.

Nhiếp ảnh gia Bruno Itan đã chụp ảnh Rocha và mẹ chăm chú theo dõi Brazil đánh bại Costa Rica rồi thực hiện một chiến dịch trực tuyến để câu chuyện của họ được lan truyền đến Coutinho. Câu chuyện được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và chỉ 4 giờ sau, số 7 Brazil đã nhắn tin hồi đáp.

Rocha muốn trở thành cầu thủ và mẹ của em nói rằng: "Đó cũng là mong ước của tôi. Nghề bóng đá sẽ giúp thằng bé thoát khỏi cảnh nghèo khó". 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo