xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Không chỉ riêng gì bóng đá"

Thành Lương

World Cup còn 2 ngày sẽ chính thức khép lại.

Sự kiện được mong chờ nhất mùa hè cho những tín đồ môn thể thao vua, vốn cũng là niềm tự hào của xứ sở bạch dương, sắp được tổng kết. Công tác chuẩn bị suốt 3 năm nay đã hoàn tất, với bao nhiêu cái tâm, cái tầm lẫn cái tình được đầu tư. Giải đấu diễn ra hơn 1 tháng với bao sự huyên náo đã ngập tràn, giờ chỉ chờ thời khắc bế mạc, ai về nhà nấy và mang theo bao cảm xúc, kỷ niệm dâng trào.

Còn nhớ khi tôi mới sang Moscow, đúng vào dịp một tuần kỷ niệm sinh nhật đại thi hào Aleksandr Pushkin. Rồi khi World Cup bắt đầu, người Nga tiếp tục được sống trong bầu không khí hân hoan của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không chỉ riêng gì bóng đá - Ảnh 1.

Người Nga thân thiện, dễ mến đã đem đến người hâm mộ nhiều cảm xúc trong suốt 1 tháng diễn ra World Cup Ảnh: REUTERS

Chỉ riêng 3 sân bay quốc tế của TP Moscow, trong những ngày này, đầy ắp những du khách từ Bắc Mỹ, Tây Âu, thậm chí vùng Trung Á. Trong đó, phi trường Sheremetyevo mở hẳn một nhà ga mới với một khu vực riêng để xem bóng đá cho người hâm mộ. Ở vài thành phố khác, du khách còn được chào đón bằng ẩm thực địa phương. Tất cả đều chộn rộn, vui vẻ.

Người Nga yêu thích ca hát và nhảy múa. Do đó, không ngạc nhiên khi lễ bế mạc World Cup năm nay là một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc. Đó là một trong những nét truyền thống của họ, bên cạnh một kho tàng văn hóa, lịch sử đồ sộ. Nếu không thưởng thức thì thật hơi uổng. Có thể nền bóng đá của Nga không mạnh nhưng nhiều lĩnh vực khác, họ thực sự đáng nể. Một trong những slogan của người Nga nhân dịp này là "Bóng đá, không chỉ riêng gì bóng đá", âu cũng dễ hiểu.

Giờ đây, ngồi viết những dòng này, tôi lại cảm thấy hơi buồn và tiếc. Nhưng rồi, mọi thứ sẽ phải khép lại. Những ngày thử vị kem mới ở Quảng trường Đỏ, đi chụp ảnh vài gương mặt trẻ thơ tại Công viên Zaryade. Cho mình một bữa ăn ở Mu-Mu, trước khi đêm về lại ôm laptop làm việc, giữa tiết trời chỉ mười mấy độ của Moscow. Khi đó, vị đắng của bánh mì đen được tiếp nối bởi một chai Kvass nồng nàn.

"Vô tình anh gặp em

Rồi vô tình thương nhớ

Đời vô tình nghiệt ngã

Nên chúng mình yêu nhau".

Xin mượn vài lời thơ Pushkin

để bày tỏ lòng cảm mến với đất nước này. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo