xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thoáng Vernissage ngày nước Nga không bóng đá

Thành Lương

Moscow 2 ngày không World Cup, thành phố náo nhiệt mọi ngày lặn ngụp giữa những cơn mưa rào bất chợt, lạnh buốt, để rồi thình lình mặt trời ló dạng khỏi những đám mây xám ngắt, rọi ánh nắng vàng hun đốt vũng nước đọng trên mặt đường.

Nước Nga dường như sẽ đón mùa thu đến sớm. Lác đác trên hàng cây xanh ven đường, lá đã ngả vàng một nửa khiến lòng người nao nao. Nhấp một ngụm rượu vang, cắn một miếng salami, ngồi dưới tấm nhựa trong của quán bia bên trong chợ lưu niệm Vernissage, Josiane Vignolles, nữ CĐV người Pháp, 60 tuổi, trải lòng: "Thú thật, tôi không nghĩ tuyển Pháp lại đi xa đến vậy. Nhưng Deschamps và các cầu thủ đã cho thấy sự tự tin và làm tôi nhớ về 20 năm trước. Họ làm cho người Pháp dám mơ mộng trở lại".

Tôi không có cái thú đi ngắm chợ, không dám mở miệng mặc cả mua hàng vì... sợ bị chửi, không sành mua đồ trai thích, gái yêu. Trong ngôi chợ Vernissage bạt ngàn đồ lưu niệm, vô số CĐV các nước qua lại, say sưa ngắm nghía bức tượng gỗ, mân mê chất liệu chiếc khăn, lật qua lật lại chiếc máy ảnh chụp phim thời cổ..., tôi cảm nhận rõ sự đông đúc, say mê và nhận rõ một điều: Chợ ở đâu cũng có đặc điểm chung: Mặc cả!

Đứng trước một sạp hàng của anh chàng Ivan tóc đen, vị du khách mặc áo Bồ Đào Nha chỉ tay vào chú sói Zibavaka - linh vật của World Cup 2018 - thắc mắc: "Ở đây 800, kia 900, ngoài đầu chợ 1.200 rúp. Cuối cùng là bao nhiêu?". Anh chàng Ivan vẻ lúng túng, giải thích cho khách bằng tiếng Anh bồi trước khi rút điện thoại gọi cho ai đó, rồi khẳng định: "1.200. Đây là giá quy định của FIFA!".

Tôi chẳng biết nói gì bởi trong balô sau lưng đang chứa 3 chú sói tương tự, 2 con được mua với giá 1.500 rúp/đôi, trong khi con còn lại được mua từ một người đàn ông đứng giữa chợ, mời mua và kín đáo giơ 4 ngón tay để xác nhận giá bán. Cùng con linh vật ấy, trong cửa hàng lưu niệm giữa chợ, người ta bày giá bán là... 2.500 rúp!

CĐV vào chợ, ai cũng muốn mua một món quà kỷ niệm về đất Nga. Chàng thanh niên Colombia hào hứng mặc cả mua búp bê gỗ in hình James Rodriguez. Cô bé tóc vàng, chừng 5 tuổi, đi cùng bố mẹ, tần ngần đứng trước quả cầu tuyết mê hoặc. Vignolles vuốt vuốt mép chiếc khăn Pavlovo-Pasad mới mua, được xác nhận chắc chắn: "100% len!".

Tôi cứ đứng đó phân vân lựa chọn giữa quả trứng Phục sinh vẽ hình Chúa Jesus hay Đức mẹ Maria và hài đồng - một món quà dành cho mẹ! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo