Chia sẻ tiếng cười

thanh
13/11/2010 01:55 GMT+7

Có nhiều vai diễn hài để khán giả chọn lựa cho Giải Mai Vàng năm nay. Các diễn viên hài đang chờ đợi tình cảm chia sẻ của khán giả từ những lá phiếu đề cử cho họ

Diễn viên Thanh Thủy:

Có duyên với vai lão

 
Năm nay điểm lại, tôi thấy mình toàn đóng vai bà lão. Thú vị nhất là hai vai bà lão trên sân khấu Nụ Cười Mới: bà lão (vở Ông ngoại, bà nội) và bà hàng xóm (vở Tình cha). Hai vai bà lão này không chỉ tạo ra những hình ảnh, tình huống hài hước mà còn ghi được những dấu lặng cảm xúc trong lòng người xem. Riêng vai bà tiên mùa xuân (vở Chú bé khoai lang tây và ba bà tiên), tiểu thơ “đơ” (vở Võ công tiểu quái) là hai vai diễn dễ thương trên sân khấu IDECAF. Tôi muốn được khán giả chia sẻ cảm xúc của mình qua lá phiếu đề cử Mai Vàng năm nay.
 

Diễn viên Hoài Linh:

Thích diễn hài có nước mắt
 
Tôi có hai vai lão hài: ông nội (vở Ông ngoại, bà nội) và ông tư (vở Tình cha). Hai vai này có số phận bi thương khác nhau. Người thì đấu tranh cho cuộc hôn nhân của cháu dù gặp nghịch cảnh nào, người thì hy sinh cả đời cho các con nhưng phải chết tức tưởi vì đám con bất hiếu tranh giành đất đai. Tôi thích trong tiếng cười có nước mắt, mà hai vai hài này là những vai có nhiều nước mắt. Nếu được đề cử một trong hai vai hài này tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có được sự đồng cảm của khán giả.
 

NSƯT Bảo Quốc:

Tiếng cười có số phận
 

Năm nay, tôi thích nhất vai ông quản gia (vở Điện thoại nửa đêm) của sân khấu Nhà hát Thế giới trẻ. Vai này xuất hiện không nhiều nhưng lại chứa đựng nhiều thông điệp nhân ái. Ông quản gia che giấu tất cả hành vi của bà chủ để tạo sự bí ẩn của những cuộc điện thoại nửa đêm nhằm thức tỉnh cô con dâu ác độc. Hài có ý nghĩa giáo dục, tiếng cười có số phận chính là dạng nhân vật này. Nếu vai ông quản gia được khán giả ghi nhận là thành quả năm nay của tôi.

 

Diễn viên Gia Bảo:
Cố vượt qua cái bóng của ông nội
 
Tôi vượt lên cái bóng quá lớn của ông nội (NSƯT Bảo Quốc) như một đứa bé tập đi trên con dốc dài để năm nay tôi có ba vai diễn hài được khán giả đón nhận: Bóng bánh bèo (vở Hai chàng), Nguyệt Hằng (vở Trai yêu) và nữ sinh (Thư giãn cuối tuần).
 
Tôi biết mình còn nhiều hạn chế trong diễn xuất nên cố gắng làm mới, không lặp lại chính mình qua từng vai hài. Diễn hài thật khó vì không dễ gì khán giả cười nếu cách diễn không hợp lý, kệch cỡm, phô trương, không đi vào trọng tâm. Nhờ có ông nội hướng dẫn nên tôi tự tin hơn và tôi quyết tâm vượt qua cái bóng của ông tôi để có được hiệu quả qua ba vai diễn này.
 

Diễn viên Lê Huỳnh:

Tôi đang tập tành diễn kịch dài
 
Tôi về nước tham gia diễn tấu hài, năm nay có được ba vai diễn trong các vở kịch dài, đó là Nam (vở Thần không dung, người không tha), Lâm (vở Tình sống ngược), Tám (vở Tửu lầu). Tôi rất thú vị khi được sống trong nhân vật, khóc cười với các số phận mà tôi đã góp phần thêm da đắp thịt qua từng suất diễn.
 
Cảm ơn tình cảm mà khán giả đã dành cho tôi khi tôi tập tành đến với các vở kịch dài. Tôi cố gắng mang lại tiếng cười trong sáng, không lập dị để có cơ hội được đề cử Giải Mai Vàng năm nay.
 

Diễn viên Hữu Châu:

Tôi thích vai hài ngẫu hứng
 
Vai hài hay trong năm rất khó, nếu không nói hiếm.  Tôi chỉ có mỗi vai cha cô Tám, cô Cấm (vở Con Tám, con Cấm) mà tôi tạm ưng ý trong năm 2010. Vở kịch được ngẫu hứng từ câu chuyện dân gian Tấm Cám, có những tình huống mang tính trào lộng, mượn chuyện xưa nói chuyện nay.
 
Tôi thích diễn hài ngẫu hứng như thế để khán giả cười và cùng với tôi suy ngẫm về những thân phận trên sân khấu, nghiền ngẫm với chính những sự kiện rất gần với cuộc sống hôm nay. Sẽ rất vui khi được khán giả đề cử Giải Mai Vàng năm nay.
 

Diễn viên Anh Vũ:

Ba vai khác sở trường
 
Không phải dễ tìm được vai hài hay nên năm nay tôi trân trọng ba vai: chàng diễn viên điện ảnh (vở Mơ làm ngôi sao), chàng trai (vở Hẹn hò) và anh Tư (vở Tình cô bán xôi) trong chương trình Thư giãn cuối tuần là phiên bản mới của Gặp nhau cuối tuần mà VTV3 đã phát sóng nhiều lần.
 
Tôi cố gắng diễn khác với sở trường nói nhiều lâu nay của mình để đi vào khai thác tính cách và trọng tâm sự kiện. Từng vai diễn vì thế nhẹ nhàng đi vào kịch và tạo được tiếng cười. Nếu nói được đề cử cả ba vai thì tôi quá tham nhưng vai nào tôi cũng thích cả.
 

NSƯT Hồng Vân:

Tôi có được vai náo kịch
 
Vai bà Bảy (vở Oan gia) là một vai tôi diễn theo kiểu náo kịch. Nhờ bạn diễn là Minh Nhí nên vai này có sức bật rất mạnh, làm khán giả cười nghiêng ngả giữa những lớp đối đáp của đại ca Ba và bà Bảy hàng xóm. Tôi diễn với cách đặt sự bình phẩm của khán giả vào các thân phận nhân vật, vì nói một cách nào đó, bà Bảy giống như người dẫn chuyện, đưa ra nhiều câu hỏi và giải đáp tất cả khi các tình huống kịch dẫn đến xung đột. Tôi chờ nhận được tình cảm của khán giả cho vai diễn này.
 

Diễn viên Kiều Oanh:

Ba vai hài là ba khám phá mới
 
Tấu hài quen rồi nên khi vào kịch dài tôi cố gắng tiết chế để đủ độ chín cho nhân vật. Ba vai: Xuân (vở Tửu lầu), Oanh (vở Tình sống ngược), Lan (vở Thần không dung, người không tha) là ba khám phá mới của tôi, cho tôi cách diễn hài vừa đặt câu hỏi vừa lý giải với người xem.
 
Nhà hát Kịch TPHCM đã cho tôi nhiều vai hài hay trong năm và hy vọng khán giả, bạn đọc Báo Người Lao Động sẽ cho tôi những lá phiếu đề cử Giải Mai Vàng.
 
 
 
 
 
 


Đọc thêm

Xem theo ngày
Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 hạng mục Phim truyền hình: Đa dạng và nhiều đổi mới

Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 hạng mục Phim truyền hình: Đa dạng và nhiều đổi mới

Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 hạng mục Phim truyền hình: Đa dạng và nhiều đổi mới 09:00

Các nhà làm phim tiếp tục khẳng định bản sắc Việt, đồng thời làm mới cách kể chuyện để tiệm cận khán giả hiện đại

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Nhóm hát": Dấu ấn từ bản sắc riêng

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Nhóm hát": Dấu ấn từ bản sắc riêng

Giải Mai Vàng - Đề cử hạng mục "Nhóm hát": Dấu ấn từ bản sắc riêng 06:32

Sau nhiều năm vắng bóng, hạng mục "Nhóm hát" chính thức trở lại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Đề cử giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Hạng mục "Ca sĩ nhạc nhẹ"

Đề cử giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Hạng mục "Ca sĩ nhạc nhẹ"

Đề cử giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Hạng mục "Ca sĩ nhạc nhẹ" 06:31

Cuộc đua tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 báo hiệu nhiều thú vị khi hành trang của các chiến binh là những sản phẩm "10 điểm không có nhưng"

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng 08:59

Giải Mai Vàng không chỉ là nguồn động viên, tôn vinh thành quả nghệ thuật của văn nghệ sĩ mà còn góp phần đề cao lối sống sẻ chia, vì cộng đồng

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn

Giải Mai Vàng lan tỏa tinh thần nhân văn 06:18

"Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân" đã trở thành cầu nối nghĩa tình, lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc

Mai Vàng khởi động mùa giải thứ 31 với điều đặc biệt

Mai Vàng khởi động mùa giải thứ 31 với điều đặc biệt 14:44

Sáng 24-9, tại Hội trường Báo Người Lao Động đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025

Nhật Kim Anh trao tặng 50 triệu đồng đến "Mai Vàng nhân ái"

Nhật Kim Anh trao tặng 50 triệu đồng đến "Mai Vàng nhân ái"

Nhật Kim Anh trao tặng 50 triệu đồng đến "Mai Vàng nhân ái" 12:37

(NLĐO) - Nhật Kim Anh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ với Giải Mai Vàng và đóng góp 50 triệu đồng cho chương trình “Mai Vàng nhân ái”.

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi

NSƯT Ngọc Khanh tri ân “Mai Vàng nhân ái”, nhắc đến Phương Mỹ Chi 11:11

(NLĐO) - NSƯT Ngọc Khanh xúc động gửi lời cảm ơn “Mai Vàng nhân ái”, bày tỏ niềm tự hào khi ca khúc "Hề" của Phương Mỹ Chi lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Nhiều cảm xúc, ấn tượng tại chương trình khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31

Nhiều cảm xúc, ấn tượng tại chương trình khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31

Nhiều cảm xúc, ấn tượng tại chương trình khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 18:46

(NLĐO) - Chương trình "Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31" được trực tuyến trên NLĐO sáng 24-9.

Xem thêm