Cuồng nhiệt với sao

thanh
25/01/2011 00:56 GMT+7

Đêm 24-1, hơn 20.000 công nhân Công ty Pou Yuen và các đơn vị lân cận đã được đón Tết sớm trong không khí sôi động, rộn rã với chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân 2011 do Báo NLĐ tổ chức, Tập đoàn Tân Hiệp Phát – nhãn hàng trà xanh Ikun tài trợ

Từ rất sớm, hàng chục ngàn khán giả công nhân đã có mặt tại sân khấu quảng trường Công ty Pou Yuen để chờ đón chương trình. Sân khấu trước giờ khai mạc cũng đã được “tận dụng” để các công nhân biểu diễn các tiết mục cây nhà lá vườn. Các tiết văn nghệ, ảo thuật cùng các hoạt động giao lưu kéo dài trên sân khấu trước giờ khai mạc chương trình đã khiến cho không khí luôn được hâm nóng, náo nức của một đêm hội thật sự.
 

Ca sĩ Cẩm Ly nhận được nhiều tình cảm của khán giả

 
Xuân đến sớm
 
Những sắc màu Xuân đã tràn đầy trên sân khấu ngay từ tiết mục đầu tiên với điệu múa Tình đất phương Nam (nghệ sĩ Vương Linh và Đặng Hùng biên soạn) do đôi nghệ sĩ múa Linh Nga - Nguyễn Huy cùng các diễn viên Nhà hát Bông Sen và vũ đoàn Những ngôi sao nhỏ biểu diễn.
 
Sự có mặt của các gương mặt ca sĩ hàng đầu của làng showbiz Việt đã cùng làm cho đêm Gala Mai Vàng chào Xuân 2011 “nóng” lên theo từng làn sóng vỗ tay, reo hò của khán giả hâm mộ. Gần như tiết mục nào của các ca sĩ cũng được các khán giả công nhân đón nhận nồng nhiệt.
Xuân như đến sớm, rộn rã trong lòng người với những ca khúc đậm sắc Xuân mà các ca sĩ đã thể hiện sau đó trong chương trình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với ca khúc Bước chân mùa Xuân, Thanh Thảo với Xuân đã về, Cao Thái Sơn với Hoa cỏ mùa Xuân, Noo Phước Thịnh với Xuân bên em, Cẩm Ly với Xuân quê hương, Dương Triệu Vũ với Chúc Xuân, Đông Nhi mang đến sự trẻ trung, tươi vui với ca khúc Ngọt ngào...
 
Các ca sĩ Nguyên Vũ, Quang Hà với những ca khúc về quê hương ghi khắc nỗi nhớ nôn nao trong lòng những người con xa xứ.
 
Sân khấu quảng trường rộng lớn đêm qua đã không còn một chỗ trống. Hơn 20.000 khán giả công nhân cùng hướng mắt về sân khấu trong niềm hân hoan khó tả vì họ đã có dịp nhìn tận mắt các thần tượng của mình bằng xương bằng thịt. Nhiều công nhân cho biết từ suốt nửa tháng qua, từ khi nghe tin có chương trình gala của Báo NLĐ, họ háo hức chờ đợi, bàn tán xôn xao. Và đêm qua, vừa tan ca là họ đã tranh thủ đến sớm, giành những “vị trí đẹp” để được nhìn cho rõ thần tượng của mình.
 
Xuân đã đến sớm trong lòng người, rộn rã sắc màu và tiếng cười trong đêm Gala Mai Vàng. Sân khấu được thiết kế màn hình led với những hình ảnh nô nức, vui tươi đã tạo nên không khí rộn ràng khi mùa Xuân  đến, làm tươi tắn cho mỗi tiết mục biểu diễn. Các nghệ sĩ và khán giả như gần gũi hơn trong không khí giao lưu thân tình, ấm áp.
 
Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng
 
Có thể nói Gala Mai Vàng chào Xuân 2011đã mang đến cho khán giả công nhân một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng.
 
Không có mặt để nhận giải trong đêm trao Giải Mai Vàng nhưng ca sĩ Cẩm Ly đã kịp có mặt trong chương trình để bù đắp cho khán giả yêu mến “chị Tư” bằng chính ca khúc mà người hâm mộ đã bầu chọn cho chị tại Giải Mai Vàng năm nay - Gió lên.
 
Diễn viên điện ảnh Lý Hùng cũng mang đến không ít bất ngờ khi anh xuất hiện trong hình ảnh vua Quang Trung nhưng với vai trò hoàn toàn khác. “Anh hùng áo vải Nguyễn Huệ” đã đích thân trình bày ca khúc  Nhiệt huyết anh hùng để bày tỏ sự tri ân với tình cảm công chúng đã dành cho vai diễn mà anh đã cố công thể hiện trong phim Tây Sơn hào kiệt. Ngôi sao điện ảnh này vẫn như còn vẹn nguyên sức nóng khi  tiếng vỗ tay không ngớt, vang dội  dành cho tiết mục độc đáo vừa hát vừa biểu diễn võ thuật của anh.
 
Sự cuồng nhiệt càng như lên đến đỉnh điểm khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện. Gương mặt vừa đoạt một lúc 3 Giải Mai Vàng 2010 nói rằng anh đã nhiều lần lỗi hẹn với khán giả công nhân Pou Yuen nên sẽ hát thật nhiều để “trả nợ ân tình”. Và đêm qua, “Mr Đàm” đã gần như cháy hết mình trên sân khấu. 
 
Anh cũng đã được sống trọn vẹn trong tình cảm chân thành ấm áp của hàng ngàn công nhân khi mỗi ca khúc, mỗi bước nhảy của anh đều nhận được hàng tràng pháo tay nồng nhiệt. Trong niềm vui tri ân khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngần ngại bước xuống sân khấu để những người hâm mộ lần đầu tiên nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, có thể được một lần được bắt tay, tặng hoa cho thần tượng. Sân khấu như muốn nổ tung lên trước nhiệt tình của anh và sự cuồng nhiệt của hàng chục ngàn khán giả.
 
Những tràng pháo hoa lung linh, rực rỡ kết thúc chương trình cũng khép lại một mùa Giải Mai Vàng thành công và tràn đầy ý nghĩa. Sự chờ đợi, đón nhận trong niềm háo hức khôn nguôi và tình cảm chân thành của khán giả công nhân Công ty Pou Yuen đã cùng góp phần làm nên thành công cho chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân 2011, làm ấm lòng những người đã tận tụy với Giải Mai Vàng và cùng tạo nên không khí rộn rã, vui tươi trước thềm Xuân mới.  

 

Món quà Xuân đầy ý nghĩa

 

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Pou Yuen VN:
 
Món quà tinh thần vô giá
 
Suốt mấy ngày qua, đi đâu trong công ty tôi cũng nghe công nhân (CN) bàn tán, rủ nhau đi xem đêm Gala Mai Vàng. Đa số CN của công ty là từ các tỉnh xa đến. Suốt năm, họ làm việc siêng năng và ít có cơ hội được vui chơi giải trí. Công ty, CĐ mong muốn đây là dịp CN được vui chơi hết mình trước khi về quê đón Tết. Mặt khác, đây cũng là món quà tinh thần dành tặng những CN phải đón Tết xa quê.

Chúng tôi đã dành gần nửa tháng cho công tác chuẩn bị. Ngoài hơn 20.000 CN của Pou Yuen, tôi ước lượng còn có khoảng 5.000 CN của những công ty khác đến với Gala Mai Vàng. Tôi nghĩ đêm Gala Mai Vàng của Báo NLĐ là món quà tinh thần vô giá và Giải Mai Vàng ngày càng gần gũi với người lao động.
 

Anh Doãn Văn Nghi, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen VN:

 
Ước gì năm nào cũng được xem
 
Tôi đi xem Gala Mai Vàng cùng em gái. Tôi không ngờ buổi biểu diễn lại thu hút đông CN đến thế! Vất vả lắm tôi và em gái mới len lách được lên hàng khán giả đầu tiên để nhìn tận mắt các ca sĩ, nghệ sĩ. Em gái tôi mê ca sĩ Cẩm Ly, còn tôi thích ca sĩ Cao Thái Sơn. Phong cách biểu diễn của Cao Thái Sơn thật mạnh mẽ, cuốn hút. Hai anh em vui lắm vì ai cũng được gặp thần tượng của mình.
 
Tôi và em gái ở Rạch Giá lên TPHCM làm CN của Công ty Pou Yuen được gần 8 tháng. Thời gian qua, lo làm việc, lại lạ chỗ nên ít khi hai anh em  rủ nhau đi chơi. Tôi mong năm nào cũng được thưởng thức Gala Mai Vàng như thế này.
 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lượng, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen:

 
Các tiết mục rất đa dạng, đặc sắc
 
Hai mẹ con hẹn nhau rồi. Con gái tôi ở nhà thay đầm đẹp trước. Tôi vừa tan ca là về nhà đón con đến xem gala liền. Vậy mà cũng còn chậm chân so với nhiều người đấy. Khán giả đông ơi là đông. Tôi phải tìm một chiếc ghế cho con gái đứng lên để thấy rõ sân khấu. Các tiết mục biểu diễn rất đa dạng, đặc sắc. Có hát, có cả hài kịch và ca cổ…
 

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Giải Mai Vàng của Báo NLĐ và thấy rất thích. Có lẽ tôi đã trở thành người hâm mộ của Mai Vàng mất  rồi!

 
Chị Mai Thị Thủy, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen:
 
Như được đón Tết sớm
 
Lúc Cẩm Ly bước ra sân khấu, các bạn CN phía sau tôi thích quá, hét lên dữ lắm. Tôi nghe Cẩm Ly hát mà nhớ nhà quá. Quê tôi ở Ninh Bình, do hoàn cảnh khó khăn, Tết nay tôi quyết định ở lại TP. Cứ nghĩ như vậy sẽ buồn, chỉ thui thủi ở trong phòng chờ hết Tết. Nào ngờ tại công ty lại có buổi ca nhạc hay thế này.
 
Lúc trước tôi hay nghĩ làm CN cái gì cũng thua thiệt. Cả cuộc đời chắc gì dám bỏ ra số tiền vài trăm ngàn đồng để mua vé xem những nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Hôm nay, tận mắt được xem nào Đàm Vĩnh Hưng, nào Thanh Thảo, Thành Lộc..., suy nghĩ của tôi đã khác trước. Làm CN cũng có lúc sung sướng vậy!
 

Chị Kiều Phương Trang, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen VN:

 
Mai Vàng rất gần gũi
 
Tham gia đội cổ vũ, tôi được ngồi sát sân khấu, được xem các nghệ sĩ biểu diễn thoải mái. Gần nửa tháng nay, chủ đề “nóng” ở công ty chúng tôi là đêm Gala Mai Vàng này. Tôi cảm nhận Giải Mai Vàng rất gần gũi với người lao động vì trước hết giải đã mang các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến với chúng tôi.
 

Tôi mong muốn năm nào cũng được hòa mình vào không khí sôi động thế này, được la hết hơi, cổ vũ hết mình mỗi khi có ca sĩ, nghệ sĩ bước ra sân khấu. Cảm ơn Báo NLĐ, lãnh đạo công ty và CĐ cơ sở công ty, các ca sĩ, nghệ sĩ đã cho chúng tôi một đêm tuyệt vời!

 
Thanh Nhàn ghi
Lời cảm ơn
 
Chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân 2011 do Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Trà xanh không độ và Trà xanh có ga Ikun của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ đã diễn ra thành công tốt đẹp vào tối qua, 24-1, tại Công ty Pou Yuen, phường Tân Tạo, quận Bình Tân-TPHCM, phục cho gần 20.000 công nhân vui Xuân, đón Tết.
 
Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ XVI- 2010 chân thành cảm ơn đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình; cảm ơn Công ty Pou Yuen  và chính quyền địa phương phường Tân Tạo, quận Bình Tân đã tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều mặt để chương trình diễn ra tại đây được thuận lợi, an toàn; cảm ơn các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Cẩm Ly, Nguyên Vũ, Quang Hà, Dương Triệu Vũ, Cao Thái Sơn, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, MC Hồng Phượng, biên đạo múa NSƯT Vương Linh - Đặng Hùng; diễn viên múa Linh Nga - Nguyễn Huy cùng các diễn viên múa Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, vũ đoàn Những ngôi sao nhỏ, nhóm múa Hoàng Thông, nhóm múa Bước Nhảy, nhóm múa ABC...;
 
Ban Biên tập, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng thứ XVI -2010 cũng xin được cảm ơn các cơ quan báo, đài đã đến đưa tin, thu hình về chương trình, đặc biệt là Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình để phục vụ khán giả xem đài trong cả nước; cảm ơn các đơn vị hỗ trợ: Công ty Nhạc Xanh đã thực hiện dàn dựng sân khấu, cung ứng và thiết kế âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cho chương trình; Công ty Dịch vụ Truyền thông Báo Người Lao Động... Những đóng góp của các đơn vị, cá nhân nói trên đã góp phần cho thành công của chương trình. 
 
BAN BIÊN TẬP

Đàm Vĩnh Hưng hát như chưa từng được hát

 
Vừa gặp mọi người, Đàm Vĩnh Hưng khoe: “Không chỉ mặc trang phục vàng mà còn quyết săn lùng chiếc ghim cài áo hình hoa mai” để thể hiện niềm hạnh phúc, tự hào của anh khi vừa đựơc tôn vinh tại lễ trao Giải Mai Vàng cách đây vài ngày. Như được dịp để trả ơn khán giả, sau khi chương trình chính thức kết thúc, Đàm Vĩnh Hưng vẫn ở lại với khán giả để hát tặng thêm gần 10 bài nữa. Anh bảo, niềm vui này sẽ còn mãi trong suốt thời gian sau này.
 

Tiết mục múa mở màn ấn tượng của nghệ sĩ Linh Nga và vũ đoàn Những ngôi sao nhỏ
 

 
Ca sĩ Quang Hà và hai nghệ sĩ ghi-ta sâu lắng trong ca khúc Ngẫu hứng phố

Dương Triệu Vũ tặng áo cho khán giả!
 
Sự hâm mộ nồng nhiệt của khán giả khiến cho ca sĩ Dương Triệu Vũ, một trong những ca sĩ khách mời của chương trình, cảm thấy phấn khích đến mức lột áo và cả dây nịt tặng luôn cho khán giả!
 
Anh cho biết đây là lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình có đến vài chục ngàn khán giả và cũng là lần đầu tiên anh thấy phấn khích như vậy. Một đêm diễn đáng nhớ và đây chính là động lực để năm tới, anh phấn đấu để sẽ không phải là khách mời nữa mà sẽ là một trong những ca sĩ của Giải Mai Vàng đến với chương trình để tri ân khán giả.
 

 
Cẩm Ly đau vẫn vui
 
Vừa xuống sân khấu, ca sĩ Cẩm Ly liền lấy thuốc thoa vào vết phỏng to tướng ở chân đang sưng rộp lên vì chị hoạt động nhiều khi đứng trên sân khấu. Mắt đỏ hoe vì đau rát nhưng miệng Cẩm Ly thì tươi như hoa vì “khán giả quá sung và bản thân
Cẩm Ly thì hạnh phúc vô bờ.”
 
 

Ca sĩ Đông Nhi tươi trẻ trong ca khúc Ngọt ngào

 
 
Cao Thái Sơn cùng nhóm múa làm sôi động đêm diễn. Ảnh: Tấn Thạnh- Xuân Thảo-Quang Liêm
 
Thanh Thảo sẽ làm live show ở Công ty Pou Yuen
 
Sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả tại Công ty Pou Yuen đã khiến ca sĩ Thanh Thảo quyết định thực hiện live show sắp tới của mình tại điểm diễn của chương trình Mai Vàng chào Xuân 2011 để phục vụ cho công nhân. Chị bảo: Khán giả có sung thì mình mới diễn sung theo. Và đây chính là nơi mà Thảo tìm kiếm bấy lâu nay.
 
Thùy Trang ghi
 



Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả

Cảm xúc thăng hoa của dàn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng dành cho khán giả 17:24

(NLĐO) - Đông đảo người hâm mộ đã nán lại sau lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 để chúc mừng các nghệ sĩ vừa đoạt giải.

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn

Dư âm lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023: Lan tỏa giá trị nhân văn 05:28

Khép lại chương trình trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023, các nhà chuyên môn và các nghệ sĩ khách mời tham gia trao giải đã có những phát biểu chân thành về chương trình trao Giải Mai Vàng 29

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta"

Lệ Thủy, Tú Trinh, Công Ninh yêu bếp cơm chay "Lòng tốt quanh ta" 15:56

(NLĐO) - Các nghệ sĩ tham gia ca cảnh "Lòng tốt quanh ta" đã hẹn một ngày không xa sẽ đến thăm bếp cơm chay 0 đồng của cụ Hồng, cụ My.

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng

Khoảnh khắc vỡ oà của Hòa Minzy khi lần đầu nhận giải Mai Vàng 15:25

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Hòa Minzy không giấu được cảm xúc bất ngờ khi nhận được Giải Mai Vàng lần thứ 29-2023 ở hạng mục "Nam, nữ ca sĩ và Rapper được yêu thích nhất".

Xem thêm