Gió lạ cao nguyên

thanh
21/11/2010 01:09 GMT+7

Lê Bê La - cô gái nhỏ nhắn đến từ cao nguyên nắng gió Đắk Lắk đã chinh phục khán giả phim truyền hình bằng khả năng diễn xuất rất mộc mạc

Ngay từ vai chính đầu tiên, gương mặt trẻ có cái tên khá lạ Lê Bê La đã tạo được dấu ấn đẹp với khán giả. Với thành công từ vai Tùng đầy cá tính trong bộ phim Cổng mặt trời, cô diễn viên nhỏ nhắn đến từ Đắk Lắk này đã có một lối đi mới, rộng hơn.
 
Chuyên trị vai lạ
 
Những vai diễn của Lê Bê La luôn có chút gì đó đọng lại trong lòng khán giả, nếu không phải là số phận đặc biệt thì cũng là một người trẻ có cá tính mạnh; nếu không phải chịu nhiều sóng gió khắc nghiệt thì cũng là một nỗi ám ảnh lặng lẽ trong tâm hồn. Điều mà gương mặt trẻ này đã làm được chính là luôn mang đến cho nhân vật những tính cách rất riêng, không có sự trộn lẫn hay nhạt nhòa. Xem phim của Lê Bê La, khán giả không thấy cô đang diễn mà như đang sống cuộc đời của nhân vật. Sự hóa thân hết mình và trọn vẹn đã mang lại cho cô những vai diễn đầy đặn, chiếm được cảm tình của người xem.
 
 
Diễn viên Lê Bê La. Ảnh: C.T.V

Khi phim Cổng mặt trời lên sóng, khán giả các diễn đàn điện ảnh đã dành nhiều lời khen cho nhân vật Tùng của Lê Bê La. Tùng là vai diễn ấn tượng thứ 2 của cô sau vai Bích trong phim Giấc mơ cổ tích (lên sóng trước đó). Lê Bê La nói khi casting (thử vai) phim Cổng mặt trời, cô được chọn vào vai Liên – một cô gái nghèo hay tự ti (vai này do diễn viên Kha Ly thủ diễn). Nhưng khi đọc kịch bản vì quá thích vai Tùng mà Bê La đã mạnh dạn xin đạo diễn cho mình đóng thử. Nhờ nét diễn cá tính, rất phù hợp với nhân vật, Bê La đã thuyết phục được đạo diễn Nguyễn Dương.
 
 Bê La cười như mang niềm vui của nhân vật và khóc như thấy đau chính nỗi đau của vai diễn.
Đạo diễn phim Cổng mặt trời cũng đánh giá cao tinh thần yêu nghề, ham học hỏi của Lê Bê La. “Khi tôi làm phim Ngõ vắng, Lê Bê La có tham gia một vai phụ nhưng chỉ thoại một câu rồi... chấm hết. Với kịch bản phim Cổng mặt trời, khi casting, tôi đã để diễn viên chọn nhân vật và Bê La chọn Tùng vì lý do tính cách Tùng giống cô ngoài đời. Bê La yêu thích vai diễn đến mức chấp nhận cắt tóc ngắn, học đánh võ, làm tất cả cho nhân vật. Cũng có nhiều người băn khoăn khi tôi chọn gương mặt mới vào một vai gai góc nhưng tôi thấy được khát khao làm nghề và sự quyết tâm của Bê La nên đã để cô thử sức với vai Tùng. Và cô đã thành công” – đạo diễn Nguyễn Dương nói.
 
Sau những vai diễn ấn tượng, gần như Bê La phải liên tục xoay theo các dự án phim. Các đạo diễn cũng luôn dành cho gương mặt trẻ đầy triển vọng này những vai diễn lạ, có cá tính. Bê La cũng không làm người xem thất vọng khi tiếp tục hóa thân vào vai một cô gái luôn bị ám ảnh bởi linh hồn của người cha trong phim Ở lại thế gian (đạo diễn Trần Ngọc Phong). Tiếp đó, cô lại hóa thân vào một nhân vật lạ khác trong bộ phim trinh thám Cuộc gọi lúc không giờ (đạo diễn Danh Dũng). Hiện Bê La đang hoàn tất những phân cảnh cuối của phim Người tình bí ẩn (đạo diễn Đinh Đức Liêm), trước khi đến trường quay của phim Câu chuyện cuối mùa thu (đạo diễn NSƯT Nguyễn Quốc Thành)...
 
Đam mê, cá tính
 
Thành công không tự nhiên đến, Lê Bê La cũng mất một thời gian dài đi đóng phim quảng cáo, đóng vai phụ, thậm chí chỉ là vai xuất hiện không tên tuổi. Gần 2 năm sau ngày ra trường, Bê La mới thật sự có cơ hội khẳng định mình trước công chúng. Vẫn ở nhà thuê, vẫn vào chùa làm công quả khi có thời gian rảnh nhưng cuộc sống của cô gái đến từ cao nguyên này hiện đã vui hơn, đầy niềm tin hơn và đã dám tự tin để nói: “Giờ ít nhiều gì Bê La cũng đã có được chút vốn liếng với nghề. Bê La ngày càng thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình và tin tưởng vào con đường mình đang đi”.
 
Nhận được nhiều lời khen nhưng Bê La tự thấy mình “không có gì ghê gớm cả, chỉ luôn cố gắng nghiên cứu rất kỹ và điều khiển nhân vật bằng cả con tim mình”. Con tim đó đã cho Bê La cười như mang niềm vui của nhân vật và khóc như thấy đau chính nỗi đau của vai diễn. Có những phân cảnh, nhân vật phải khóc thật nhiều, quay từ lúc 20 giờ đến nửa khuya mới xong, vậy mà Bê La vẫn có thể khóc được. Khi hoàn thành cảnh quay, chính cô vẫn không hiểu “vì sao nước mắt cứ chảy”...
 
Bê La đùa rằng không hiểu sao mình lại chỉ được giao những vai đặc biệt, cá tính chứ chưa lần nào vào vai tiểu thư, giàu có cả. “Muốn tu sửa nhan sắc cũng chưa được, muốn ăn diện cũng không xong vì những nhân vật của Bê La đều cần chất mộc” – nói vui như thế nhưng hơn ai hết, gương mặt trẻ này hiểu được thế mạnh của mình. Cô không giấu khát vọng về một vai diễn được “đánh đấm đã đời” – cái chất mộc của Bê La đã được thể hiện từ cá tính.

 

Cõi tĩnh lặng trong tâm hồn
 
Còn quá trẻ để Lê Bê La có thể nói về những va vấp và sóng gió và cũng quá trẻ để đi tìm con đường yên bình trong đạo giải thoát. Vậy mà cô gái quê ở cao nguyên nắng gió – tỉnh Đắk Lắk này lại thường nói về cõi tĩnh lặng trong tâm hồn mình.
 
Dù có lao vào công việc bao nhiêu, Bê La vẫn có  những khoảng riêng để suy niệm. “Đó là cách tôi cân bằng những cảm xúc của cuộc sống. Nhiều chuyện dù có thể không là gì với người khác nhưng với tôi thì lớn lao và bản thân cũng phải biết cách để vượt qua” – Bê La nói.
 

Đã từng có lúc muốn bỏ cuộc vì những trắc trở trên con đường nghệ thuật nhưng cuối cùng, cánh cửa ước mơ đã mở cho cô bé ngày nào ra rẫy cà phê vừa làm việc phụ giúp gia đình vừa thả ước mơ vào trong gió, rằng “khi lớn lên, mình sẽ trở thành diễn viên” này. Niềm đam mê, kiên trì cùng những nỗ lực hết mình của cô gái đầy cá tính này cuối cùng đã cho quả ngọt.

 

Đọc thêm

Xem theo ngày
Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên

Bầu chọn Hạng mục diễn viên hài: Những tiếng cười dễ nhớ, khó quên 08:00

Bốn nghệ sĩ lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Diễn viên hài Giải Mai Vàng năm nay cho thấy diện mạo phong phú, sinh động của hài kịch Việt Nam

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái"

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái"

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" 13:30

(NLĐO) - Chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ cho hơn 800 phần quà đến các văn nghệ sĩ, nhà trí thức...

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng 06:26

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu Giải Mai Vàng năm nay như một bức tranh nhiều màu sắc, song tất cả đều cho thấy sự dấn thân, sáng tạo của các nghệ sĩ

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức 06:29

Hạng mục Nam diễn viên sân khấu, nơi mỗi vai diễn không đơn thuần là sự xuất hiện trên sàn diễn mà còn là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 12:44

(NLĐO) - Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần 31 khởi động với 16 hạng mục, giới thiệu loạt đề cử đa sắc màu từ âm nhạc, sân khấu đến điện ảnh - truyền hình.

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn 06:11

Trong cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, nhiều đề xuất được các thành viên đưa ra bàn luận và đi đến thống nhất

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc 04:44

Đó là trường ca "Hoa của nước", sách ảnh nghệ thuật "Tự hào TP HCM" và tác phẩm khắc gỗ "Sài Gòn ngày và đêm"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" 00:04

(NLĐO) - Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Hai Mẫn phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Xem thêm