Hãy bù đắp cho nỗ lực của họ!

nvhung
08/11/2010 00:24 GMT+7

Để thành công trong dòng nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng là một nỗ lực rất lớn của các ca sĩ. Không gì có thể bù đắp được ngoài tình cảm của công chúng, thể hiện qua những lá phiếu đề cử

Ca sĩ Tân Nhàn: Đã có bạn đồng hành

 
Qua bến đò quan của nhạc sĩ Thái Cơ là một ca khúc đã lâu lắm rồi và không có ca sĩ nào hát lại sau khi NSND Thu Hiền thể hiện trước đây.

Khi quyết định thể hiện lại ca khúc này, tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên từ phía những người trong nghề, đặc biệt khi tôi thể hiện thành công ca khúc này với một sắc thái cảm xúc khác trước. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi dám nghĩ ca khúc này lại được khán giả nghe và yêu mến để đề cử cho tôi ở Giải Mai Vàng cả. Tôi thấy mừng không chỉ vì tôi được khán giả yêu mến mà vì thẩm mỹ thưởng thức âm nhạc của khán giả hiện nay thực sự rất tinh tế. Công tâm nhận định đây là một ca khúc khó hát, khó nghe nhưng vẫn đến được với khán giả. Điều đó cho thấy con đường tôi đi không cô độc.
 
Ca sĩ Lan Anh: Tôi đang được bù đắp
 
Tôi biết đến Giải Mai Vàng đã lâu rồi và cũng thường theo dõi giải thưởng này nhưng chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có tên trong danh sách đề cử của khán giả cả. Tôi nghĩ đơn giản là họ ít chú ý đến nghệ sĩ ở phía Bắc, nhất là với những ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng như chúng tôi. Tôi thấy xúc động quá bởi Lá thu của nhạc sĩ Đặng Hữu Phước là một ca khúc mới. Tôi luôn cho rằng nhiệm vụ của mình là phải cống hiến không toan tính. Nhưng rõ ràng tôi đang được bù đắp. Với nghệ sĩ, thành công lớn nhất là được khán giả yêu mến và đón nhận. Tôi tự hào về mình khi có được thành công đó.
 
Đúng là cơ duyên khi lần đầu tiên tôi cầm bài hát Lá thu trên tay, tôi đã nói với mẹ mình “thế nào con cũng phải thu ca khúc này”. Đây là một ca khúc rất hay và đầy cảm xúc. Sự thành công của ca khúc có lẽ bắt nguồn từ chính cảm xúc dạt dào của nó và của chính tôi khi thể hiện ca khúc này.

Ca sĩ Anh Thơ: Khán giả thời nay tinh tế lắm!
 
Tôi luôn chăm chỉ làm nhiệm vụ của một nghệ sĩ và không nghĩ mình sẽ chiến thắng ở các giải thưởng. Nhưng giờ tôi tin mình có quyền nghĩ đến điều ấy khi khán giả yêu mến tiếng hát của tôi.
 
Ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên (Vũ Thiết) là một ca khúc cũ và rất khó thể hiện. Một ca khúc có quãng rộng, cao, trầm bổng và rất tình tứ. Tôi luôn thích sự thách thức. Vì vậy, tôi luôn tìm kiếm những ca khúc khó để thể hiện. Và ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên là một ví dụ điển hình. Khi ca khúc ra mắt, nhiều anh chị trong nghề bảo rằng tôi đã thành công khi có thể mang đến một sức sống mới, hơi thở mới cho ca khúc cũ. Tôi vui lắm nhưng không nghĩ ca khúc đó được phổ biến rộng rãi. Khán giả yêu nhạc thời nay tinh tế lắm và việc khán giả chú ý đến tôi đó chính là một phần thưởng cho nỗ lực của tôi.

Ca sĩ Cẩm Ly: Mong muốn gần gũi khán giả nhiều thế hệ!
 
Theo đuổi nhạc âm hưởng dân ca, tôi biết mình đã có lựa chọn đúng đắn, nhất là khi tôi nhiều lần được khán giả yêu mến và bình chọn tại Giải Mai Vàng. Bên cạnh niềm vui, tôi cũng phải đối mặt với những áp lực. Phải làm sao để những bài hát sau thể hiện thành công hơn bài hát trước và tôi lại tiếp tục gặt hái thành công với chiếc tượng Mai Vàng trên tay. Tôi đã chăm chỉ làm việc với mục tiêu đó.
 
Năm nay cũng vậy, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào ca khúc Thím Hai Lúa và Gió lên. Dù đây không phải là những ca khúc mang âm hưởng dân ca theo một quy chuẩn chung từng thấy trước nay nhưng tôi tin sự phá cách của ca khúc cùng với cảm xúc của tôi khi thể hiện ca khúc này có thể tạo nên sự đồng cảm nơi khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Tôi yêu mến dân ca, chọn dòng nhạc âm hưởng dân ca làm ngả rẽ mới cho sự nghiệp ca hát của mình nhưng cũng mong mỏi gần gũi với khán giả nhiều thế hệ. Vì thế, tôi đã chọn Thím Hai Lúa bởi linh cảm ca khúc này có thể chuyển tải trọn vẹn tất cả những mong muốn của tôi.

Ca sĩ Hoài Phương: Mong mình chiến thắng!
 
Từ khi tách khỏi nhóm Mặt Trời Mới để phát triển sự nghiệp hát đơn, tôi đã tự nhủ sẽ thể hiện những ca khúc nhạc trẻ, nhạc trữ tình và gạt bỏ đàn tì bà ra khỏi nghiệp hát của mình. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi đến gần hơn với khán giả yêu nhạc. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khi lên sân khấu, không ôm đàn tì bà, tôi lại thấy trống trải lạ. Khán giả nghe tôi hát xong lại yêu cầu những ca khúc âm hưởng dân ca quen thuộc mà tôi từng thể hiện trước đó. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình chẳng thể xa rời nhạc âm hưởng dân ca. Niềm tin đó cho tôi sức mạnh để đi trên con đường mà tôi đã chọn.
 
Khi khán giả yêu mến và bình chọn cho tôi với Non nước hữu tình, tôi không dám vọng tưởng mình sẽ chiến thắng nhưng tôi biết mình có thể mỉm cười vì tôi đã được đón nhận và phần nào thành công. Dẫu vậy, tôi vẫn rất mong mình sẽ chiến thắng Giải Mai Vàng lần này vì đó là ước mơ của bất kỳ ca sĩ nào, trong đó có tôi.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Khán giả đã thật sự yêu mến tôi
 

Có lẽ tôi là người may mắn nhất khi cùng lúc, nhiều ca khúc tôi thể hiện giành được tình cảm của khán giả. Càng may mắn hơn khi tôi cố tình thể nghiệm giọng hát của mình ở nhiều thể loại khác nhau đều được khán giả yêu mến. Điều đó lý giải vì sao tôi vừa được yêu mến với ca khúc nhạc nhẹ vừa được yêu mến với ca khúc mang âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng.
 
Khi thực hiện Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn) và  Huyền thoại mẹ (Trịnh Công Sơn), tôi cũng hồi hộp, lo lắng lắm vì không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào. Hơn nữa, trước đó đã có quá nhiều ca sĩ thể hiện rất thành công những ca khúc này. Nhưng thật may mắn, tôi vẫn chuyển tải được một cách trọn vẹn cái hồn của ca khúc bằng cách rất riêng của mình. Hãy bình chọn cho tôi vì điều đó chứng minh khán giả thật sự yêu mến tôi và những gì tôi đang làm là đúng đắn.
 
 
 
 
 


Đọc thêm

Xem theo ngày
Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái"

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái"

Ca sĩ Tùng Dương tặng 200 triệu đồng cho chương trình "Mai Vàng tri ân" và "Mai Vàng nhân ái" 13:30

(NLĐO) - Chương trình "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động đã hỗ trợ cho hơn 800 phần quà đến các văn nghệ sĩ, nhà trí thức...

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng

Bầu chọn Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu: 5 bông hoa tỏa sáng 06:26

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu Giải Mai Vàng năm nay như một bức tranh nhiều màu sắc, song tất cả đều cho thấy sự dấn thân, sáng tạo của các nghệ sĩ

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 - Hạng mục Nam diễn viên sân khấu: Ngang tài ngang sức 06:29

Hạng mục Nam diễn viên sân khấu, nơi mỗi vai diễn không đơn thuần là sự xuất hiện trên sàn diễn mà còn là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31

Sôi động đường đua vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 12:44

(NLĐO) - Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần 31 khởi động với 16 hạng mục, giới thiệu loạt đề cử đa sắc màu từ âm nhạc, sân khấu đến điện ảnh - truyền hình.

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn

Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025: Đồng thuận cao, trọng trách lớn 06:11

Trong cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, nhiều đề xuất được các thành viên đưa ra bàn luận và đi đến thống nhất

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc

Vinh danh 3 tác phẩm Văn hóa - Nghệ thuật xuất sắc 04:44

Đó là trường ca "Hoa của nước", sách ảnh nghệ thuật "Tự hào TP HCM" và tác phẩm khắc gỗ "Sài Gòn ngày và đêm"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" 00:04

(NLĐO) - Nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Hai Mẫn phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" 00:03

(NLĐO) - Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thực hiện được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025.

Bích Ngọc trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2)

Bích Ngọc trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2)

Bích Ngọc trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2) 00:03

(NLĐO) - Nữ diễn viên Bích Ngọc được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Bình An phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" (phần 2).

Băng Di vai Thương phim "Cục vàng của ngoại"

Băng Di vai Thương phim "Cục vàng của ngoại"

Băng Di vai Thương phim "Cục vàng của ngoại" 00:03

(NLĐO) - Nữ diễn viên Băng Di được đề cử vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với vai Thương phim "Cục vàng của ngoại".

Xem thêm