Mai Vàng ngày càng hấp dẫn, uy tín

khanh_kt
27/01/2013 01:42 GMT+7

Thiên hướng nghệ thuật của bạn đọc, nhất là đội ngũ công nhân, sự trưởng thành từng ngày của những nghệ sĩ sau khi đoạt giải đã làm nên giá trị của Giải Mai Vàng

ÔNG ĐẶNG NGỌC TÙNG, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM:

Một giải thưởng danh giá

Như một thông lệ, đến cuối năm, tôi lại chờ đón Giải Mai Vàng, một giải thưởng truyền thống, danh giá và uy tín. Giải thưởng này do chính khán giả, CNVC-LĐ bình chọn một cách khách quan, vô tư, vì thế những nghệ sĩ đoạt giải đều rất xứng đáng. Tôi hy vọng Báo Người Lao Động gìn giữ để giải ngày càng uy tín, được nhiều nghệ sĩ, CNVC-LĐ biết đến nhiều hơn, yêu quý hơn và tham gia bình chọn nhiều hơn nữa. Tôi cũng hy vọng các cá nhân đoạt giải ngày càng phát huy tài năng để phục vụ công chúng nhiều hơn, để người dân được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Tôi rất hoan nghênh Báo Người Lao Động có sáng kiến  tổ chức chương trình hậu Mai Vàng để đưa các nghệ sĩ nổi tiếng đến gần công nhân, những người lao động còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

ÔNG NGUYỄN HUY CẬN, CHỦ TỊCH LĐLĐ TPHCM:

Ngày càng gần gũi với CNVC-LĐ

Theo dõi Giải Mai Vàng  nhiều năm, tôi thấy giải có nhiều  thay đổi tích cực, càng khiến giải có thêm sức hút và đặc biệt là được đội ngũ CNVC-LĐ  quan tâm, yêu thích bởi sự gần gũi. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất và có ý nghĩa nhất là các chương trình tiền Mai Vàng và hậu Mai Vàng bắt đầu từ năm 2009 tại các khu vực tập trung nhiều công nhân đã rút ngắn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người lao động. Đối với những nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật vinh dự đoạt giải hằng năm, những người đã được công chúng bầu chọn và tin tưởng đã luôn tiếp tục phát huy những thành công đạt được.

Điều đó cho thấy Giải Mai Vàng cũng chính là động lực để nghệ sĩ luôn cố gắng và nỗ lực hơn trong nghề. Thiên hướng nghệ thuật của bạn đọc, nhất là đội ngũ công nhân, sự trưởng thành từng ngày của những nghệ sĩ sau khi đoạt giải đã làm nên giá trị của Giải Mai Vàng.
 
T.Nga-H.Đào (ghi)
 
Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (trái) tặng hoa cho nhà tài trợ
Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG
 
Đạo diễn Vũ Minh: Kịch lịch sử sẽ lên ngôi!
 

Tôi vui mừng được nhận Giải Mai Vàng lần đầu tiên, dù nhiều năm qua vẫn được đề cử trong hạng mục vở diễn. Giải Mai Vàng năm nay sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục hăng say lao động sáng tạo, đưa thêm nhiều kịch bản lịch sử đến với công chúng và đề tài lịch sử Việt Nam sẽ lên ngôi trong năm 2013. Tôi cảm ơn các nghệ sĩ Sân khấu Kịch IDECAF đã đóng góp nhiều công sức để tác phẩm này được công chúng, bạn đọc Báo Người Lao Động yêu thích. Giải Mai Vàng của vở diễn này thuộc về tập thể chứ không phải riêng cá nhân tôi.

Bình Minh: Gửi giải thưởng về cho mẹ
 

Từ ngày Bình Minh vào Sài Gòn lập nghiệp đến nay, mẹ là người luôn theo dõi bước đi của Minh trên con đường nghệ thuật. Giải thưởng này giúp Minh chứng minh với mẹ rằng con đường mà Minh chọn hoàn toàn đúng. Vì mẹ ở tận Lạng Sơn, không tận mắt nhìn Minh nhận chiếc cúp danh giá này nên ngay đêm nay, Minh sẽ gửi giải thưởng này về cho mẹ. Đây là món quà ý nghĩa mà Minh muốn tặng mẹ dịp Tết năm nay. Lúc bước lên sân khấu nhận giải thưởng, Minh như thấy được nụ cười hạnh phúc và tự hào của mẹ đang nhìn mình.

Nhan Phúc Vinh: Sẽ không ngủ được
 

Khi nghe tên mình được xướng lên, Vinh cảm giác rất hồi hộp. Đến giờ phút cầm giải thưởng trên tay, Vinh vẫn còn run và có một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả. Có lúc tưởng chừng đó như là một giấc mơ, vì Vinh không bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua những ứng cử viên “nặng ký” khác để giành được giải thưởng. Dù sao Vinh cũng là gương mặt mới mà đã được vinh danh tại một giải thưởng uy tín như thế này thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Đêm nay là một đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Vinh và có lẽ là Vinh sẽ không ngủ được!

Thanh Hiệp - Minh Nga ghi

Lê Khánh: Tôi lại lỗi hẹn!
 
 
Vừa nghe tên mình được xướng lên trong lễ trao Giải Mai Vàng, diễn viên Lê Khánh, Sân khấu Kịch IDECAF, đã điện thoại ngay cho phóng viên Báo Người Lao Động. Cô xúc động: “Tôi lại lỗi hẹn với lễ trao Giải Mai Vàng năm nay bởi bối cảnh phim Bóng tối rực rỡ của đạo diễn Quang Đại tận quận 9, tôi không thể dứt khỏi phim trường. Tôi chân thành xin lỗi bạn đọc và khán giả bởi năm trước tôi cũng bận tham gia một suất diễn quan trọng nên không đến nhận giải. Tôi rất xúc động và cảm ơn tấm lòng, tình cảm của bạn đọc dành cho mình”.
 

Các nghệ sĩ và tác phẩm đoạt giải

NAM CA SĨ NHẠC NHẸ:

Đàm Vĩnh Hưng - ca khúc Chuyện tình online (Lê Trung)

NỮ CA SĨ NHẠC NHẸ:

Hồ Ngọc Hà - ca khúc Một lần cuối thôi (Nguyễn Hồng Thuận)

CA SĨ HÁT NHẠC ÂM HƯỞNG DÂN CA, TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG:

Thanh Thúy - ca khúc Hương thầm (Vũ Hoàng)

 NHÓM HÁT:

365 - ca khúc Âm nhạc trong tôi (Trần Tuấn Anh)

CA KHÚC:

Trăng bơ vơ - tác giả  Lâm Thái Hiền

NAM DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

NSƯT Thành Lộc - vai Lê Thánh Tôn (vở Vua thánh triều Lê, Sân khấu Kịch IDECAF)

NỮ DIỄN VIÊN SÂN KHẤU:

Lê Khánh - vai Hoa (vở Lẩu trăn, Sân khấu Kịch IDECAF)

VỞ DIỄN:

Vua thánh triều Lê - tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Vũ Minh, Sân khấu Kịch IDECAF

DIỄN VIÊN HÀI:

Hoài Linh - vai cậu Út (vở Anh chàng giả gái - Sân khấu Kịch Nụ cười mới)

NAM DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Nhan Phúc Vinh - vai Quốc Hưng và Mười Ba, trong phim Sao đổi ngôi

NỮ DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Ngô Thanh Vân - vai Thảo, trong phim Ngôi nhà trong hẻm

BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH, TRUYỀN HÌNH:

Anh hùng Nguyễn Trung Trực - đạo diễn Phan Hoàng

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH:

Thử thách cùng bước nhảy - HTV

NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

Bình Minh - chương trình Vua đầu bếp

 

Thư cảm ơn

Giải Mai Vàng lần thứ XVIII-2012 đã kết thúc thành công với lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát TPHCM vào đêm qua, 26-1, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng và  giới văn nghệ sĩ.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ XVIII-2012 trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sắc Ngọc Khang đã đồng hành cùng Giải Mai Vàng 2012 với vai trò nhà tài trợ chính; cảm ơn các cơ quan, ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của giải; cảm ơn các nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của Giải Mai Vàng 2012, đặc biệt là các nghệ sĩ tham gia chương trình lễ trao giải. Cảm ơn các cơ quan truyền thông báo đài đã theo sát các hoạt động của Giải Mai Vàng đưa thông tin, hình ảnh kịp thời đến bạn đọc và khán giả, đặc biệt là Đài Truyền hình TPHCM, kênh truyền hình Let’s Viet, kênh ANTV... đã truyền hình trực tiếp lễ trao giải phục vụ khán giả xem đài trong cả nước; cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã nhiệt tình tham gia bình chọn và đóng vai trò quyết định để Giải Mai Vàng lần thứ XVIII-2012 có được kết quả tốt đẹp.

Ban Biên tập Báo Người Lao Động


Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm