Nghệ sĩ ấn tượng với Lễ trao giải Mai Vàng 2012

tieuquyen
27/01/2013 21:58 GMT+7

(NLĐO) - Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 18 đã khép lại, nhưng vẫn còn đọng lại trong lòng người nghệ sĩ một mùa giải với những kết quả đầy thuyết phục cùng một đêm tôn vinh long trọng, ấn tượng và chuyên nghiệp.

Đàm Vĩnh Hưng:  Xúc động thật sự
                                                     
Tôi xúc động với tình cảm mà khán giả dành cho mình. Tôi đến dự Lễ trao giải Mai Vàng vì xem đây là ngày hội mà mình phải tham gia và sẵn sàng tâm thái gởi lời chúc mừng cho người chiến thắng của năm nay. Thế nhưng, khi tên được xướng lên, tôi bàng hoàng vì không tin đó lại là sự thật. Nói hơi tâm linh, năm qua, tôi gặp nhiều chuyện không hay. Dù có vài chuyện diễn ra ngoài ý muốn nhưng điều cuối cùng vẫn là lỗi của tôi.
 
 
Điều đó buộc tôi suy nghĩ, khán giả sẽ trừng phạt bằng cách quay lưng, không bầu chọn mình. Nhưng, bất ngờ, họ vẫn yêu mến tôi, công tư phân minh, phạt khi có tội và thưởng khi có công. Tôi hạnh phúc đến không nói lên lời. Nhiều lần nhận giải nhưng cảm xúc lần này của tôi thật khác. Đây sẽ là động lực, đòn bẩy để tôi thực sự đáp lại tình cảm của khán giả vào năm sau. Những dự án âm nhạc lớn hơn bội lần so với năm nay không chỉ để chinh phục khán giả mà còn để chứng minh, khán giả đã yêu mến tôi không uổng phí.

Hồ Ngọc Hà: Bộ sưu tập quý

Tôi đang sở hữu bộ sưu tập giải thưởng quý giá dù so với nhiều nghệ sĩ khác, cúp Mai Vàng tôi có mới chỉ có 2. Tôi trân trọng sự yêu mến của khán giả vì nó đồng nghĩa, sự cố gắng không mệt mỏi của tôi cho công việc được công chúng đón nhận. Tôi đã trở thành một phần của ngôi nhà chung Mai Vàng, nơi mỗi năm tôi sẽ phải có mặt để chứng kiến những nghệ sĩ được tôn vinh. Hơn ai hết, tôi thấu hiểu cảm xúc hạnh phúc, tự hào mà không nói lên lời của người đoạt giải. Tôi sẽ ở đó, nắm tay họ vì biết niềm vui được sẻ chia sẽ nhân lên gấp vạn lần.
 

Nhóm 365: Quá bất ngờ

Đến lúc này mà nhóm 365 còn bối rối với những gì mình được nhận, tôi không tin đó lại là sự thật. Nhóm đến dự lễ trao giải để ủng hộ cho chị Ngô Thanh Vân là chính. Khi chị Vân lên sân khấu nhận giải, 365 tự nhủ, thế là cả nhà vui rồi. Nhưng tất nhiên, nhóm vẫn mang chút hi vọng nên nhóm đã mượn cúp Mai Vàng của chị Vân cầm trong tay và cầu nguyện “mong điều 365 ước ao nhiều năm nay thành sự thật”. Nhưng nhóm đoán trước, đàn anh MTV sẽ là người chiến thắng. Thật bất ngờ, nhóm đã được tôn vinh giải thưởng danh giá này. Nhóm đã đi ăn tiệc chúc mừng cùng người thân, bạn bè ngay sau khi buổi lễ kết thúc.
 
                                                                                
Quỳnh Hương: Gu thời trang đẳng cấp
                                                                                                            
Một trong những điều nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người chính là gu thời trang đẳng cấp của các nghệ sĩ tham dự lễ trao giải Mai Vàng 2012. Những bộ trang phục rất đơn giản nhưng rất đẹp. Từ Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, hoa hậu Đặng Thu Thảo, Thanh Hằng, Phương Linh, Vân Trang, Vy Oanh,….đến chiếc áo dài không thể giản dị hơn của ca sĩ Phương Thanh đều khiến cho người khác phải ngước nhìn.
 
 
Lễ trao giải Mai Vàng chính là một ngày hội không chỉ để cho nghệ sĩ gặp gỡ nhau mà còn là nơi để thể hiện xu hướng thời trang thịnh hành. Ở lễ trao giải Mai Vàng năm nay, khán giả không cần đến Milan, New York hay phải trực chiến ở các chương trình thời trang mới nhất cũng có thể nắm bắt được xu hướng thời trang đang thịnh hành. Dù đây là một việc rất nhỏ nhưng nó đã góp phần tạo nên một lễ trao giải quá thành công mà mọi người đã thấy.
 
Phước Lập: Mai Vàng cứu Đàm Vĩnh Hưng
 
Một chương trình trao giải gọn nhẹ với sự bố trí rất hợp lý và có logic trong các tiết mục. Hơn hết, với tôi kết quả Mai Vàng năm nay cũng rất hợp lý ở các hạng mục. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự thông minh trong cách sử dụng từ ngữ của Đàm Vĩnh Hưng khi phát biểu nhận giải. Hưng sử dụng từ “uốn nắn” rất hợp lý vì điều đó cho thấy đẳng cấp của Giải Mai Vàng. Bởi lẽ, Giải Mai Vàng không chỉ là nơi vinh danh mà còn để nghệ sĩ nhìn lại và giữ gìn những phẩm hạnh cần phải có. Đó là yếu tố giáo dục mà không phải giải thưởng nào cũng đạt được. Mai Vàng có được điều ấy và đó là giá trị mang tính khác biệt của giải thưởng này.
 

Phước Lập. Ảnh: Internet
      
Bên cạnh đó, ngoài những yếu tố kém duyên về mặt tiểu tiết thì nhìn chung, lễ trao giải Mai Vàng năm nay vừa có sự hoành tráng cần phải có thì sự mới lạ của chương trình chính là việc lồng ghép thông điệp văn hóa nghệ thuật vào chương trình thu hút người xem. Sự mới lạ đó đã làm cho lễ trao giải Mai Vàng vừa thu hút vừa thời sự.
 
Ngô Thanh Vân: Giá trị tinh thần rất lớn!

Kể từ khi nhận giải Bông Sen vàng cho phim Dòng máu anh hùng, đến nay đã là một khoảng thời gian rất dài tôi cứ miệt mài nỗ lực làm nghệ thuật. Mọi người thường nói đùa rằng Ngô Thanh Vân là người không có duyên với giải thưởng, nên lần này, ngay cả khi được bầu chọn vào tốp 5 tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể được khán giả lựa chọn. Kết quả với tôi là một bất ngờ! Giải Mai Vàng thật sự cho tôi một giá trị tinh thần rất lớn, để tôi biết khán giả vẫn ở bên cạnh mình và biết mình phải làm gì cho những nỗ lực tiếp theo.
         
Nhan Phúc Vinh: Thảm đỏ thật ấn tượng!
                                             
Từng tham gia nhiều chương trình có thảm đó nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bước trên thảm đỏ Mai Vàng với tư cách là ứng viên khách mời. Thảm đỏ thật ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp, khán giả cũng vô cùng cuồng nhiệt, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được khán giả cuồng nhiệt chào đón và gọi tên mình. Bước chân vào nghề, tôi chỉ mong ngày nào đó sẽ có vai chính trên phim truyền hình, sau đó nỗ lực tìm cơ hội trên màn ảnh rộng, tôi đặt cho mình những mục tiêu để phấn đấu và luôn cố gắng hết sức mình, cũng chưa nghĩ xa xôi hơn về giải thưởng. Được vinh danh tại Giải Mai vàng năm nay, thật sự không biết nói điều gì có ý nghĩa hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và trân trọng đến các khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi.
                                                    
Đông Nhi: Quá hoành tráng  
            
Không chỉ mình Đông Nhi mà tất cả bạn bè hay những người xung quanh chỗ Nhi ngồi đều tấm tắc khen trong lúc theo dõi chương trình. Một buổi lễ hoành tráng và đầu tư nghiêm túc. Nhi có thể khẳng định, ai theo dõi lễ trao giải này đều ao ước bản thân được xem trực tiếp ngoài sân khấu và xa hơn, nghệ sĩ nào cũng muốn được là một phần của buổi lễ. Từng là ứng viên của giải Mai Vàng nhưng chưa bao giờ, Nhi được biểu diễn cả. Theo dõi chương trình, niềm mà Nhi ao ước là được một lần biểu diễn, góp một phần nhỏ công sức vào thành công của lễ trao giải Mai Vàng.

NSƯT Thành Lộc: Nỗ lực phục vụ công chúng
 
Tôi vô cùng bất ngờ vì hạng mục sân khấu năm nào cũng nhận rất ít phiếu bình chọn so với các lĩnh vực nghệ thuật khác. Nhưng đối với anh em nghệ sĩ của lãnh vực sân khấu, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để sân khấu sáng đèn hàng đêm. Đó chính là lời hứa và niềm vinh dự của chúng tôi khi có mặt trong đêm nhận giải Mai Vàng năm nay.
 

 
Hoài Linh: Tám chiếc cúp đã chật tủ
         
Tôi vui mừng xúc động vì lần thứ 8 được vinh danh trên sân khấu đêm trao giải. Thực sự, tôi chỉ làm một chiếc tủ nhỏ để đựng những chiếc cúp kỷ niệm trong đời làm nghề, đến chiếc cúp thứ 8 của Giải Mai Vàng, tủ đã chật rồi, hy vọng sẽ còn được đón nhận tình thương yêu của khán giả dành cho bản thân qua Giải Mai Vàng của báo Người Lao Động. Xin cảm ơn sân khấu Nụ cười mới đã cho tôi vai cậu Út trong vở Anh chàng giả gái, một vai diễn giúp tôi được bạn đọc yêu thích.
 
 
Minh Thuận: Ấn tượng chương trình trao giải
 
Tôi thật sự lo âu khi nhận lời đến thảm đỏ trước khi bước vào nhà hát, vì tính tôi không thích xuất hiện ở chỗ đông người, lại càng rất ngại sự trịnh trọng. Thế nhưng không khí thật tình, ấm áp của bạn đọc báo NLĐ và không gian thật sang đẹp của thảm đỏ tối hôm đó đã xoa dịu sự căng thẳng trong lòng tôi. Chương trình trao giải rất ấn tượng, thể hiện được nhiều góc độ thẩm mỹ và tính nghệ thuật. Mỗi mùa Mai vàng về lại thêm một sắc thái mới, lung linh hơn, dễ thương hơn, đó là niềm vui mừng của các nghệ sĩ khi mỗi năm lại có một điểm hẹn nhằm khoe những thành quả đạt được để hướng tới sự thành công mới.
 
 
Thanh Thúy: Ước mơ thành sự thật
                            
Thúy đã được vài lần đề cử vào hạng mục này nhưng chưa năm nào đoạt giải cả. Có lúc Thúy không biết khán giả cần gì ở mình, muốn mình hát thể loại nào. Nhưng giải thưởng ngày hôm nay đã cho thấy khán giả vẫn dành tình yêu lớn cho dòng nhạc truyền thống cách mạng. Điều đó làm Thúy thấy tự hào với quyết định và lựa chọn đúng đắn của mình. Và Thúy sẽ kiên định đi trên con đường này và sẽ cố gắng bằng mọi cách để đưa dòng nhạc này đến gần với công chúng hơn. Giaỉ Mai vàng là một giải thưởng cao quý mà Thúy hằng mơ ước sẽ một lần được chạm vào chiếc cúp danh giá này. Và ngày hôm nay, ước mơ đó đã trở thành sự thật.
 

Minh Béo: Trang trọng, rình rang
 
Tôi thật sự thích thú khi được đi trên thảm đỏ, được khán giả vẫy chào trong niềm vui hân hoan. Giải Mai Vàng năm nay tổ chức trang trọng và rình rang, không thua gì các lễ hội mà tôi đã được dự ở nước ngoài. Kết quả năm nay phản ảnh niềm tin yêu của khán giả, bạn đọc đối với những văn nghệ sĩ đã thật sự tạo dấu ấn trong sự nghiệp. Dù chương trình Lục Lạc Vàng của chúng tôi chưa nhận được giải nhưng có tên trong bảng đề cử đã rất vui và hạnh phúc rồi.
 
 
Diễn viên Phùng Ngọc Huy: Nỗ lực nhiều hơn
 
Tôi xóa ngay đi những dự đoán khi nghe kết quả để biết rằng sự lựa chọn của chính mình với các lãnh vực khác và với bạn đọc đã có nhiều khoảng cách, tuy nhiên thay vì hụt hẫng thì tôi vỡ òa vui sướng, bởi đó là thành quả thật sự, một kết quả xứng đáng cho nỗ lực của từng nghệ sĩ. Tôi cảm ơn không gian ấm áp mà đêm trao giải Mai Vàng đã mang lại, nó mách bảo tôi hãy nỗ lực nhiều hơn để mỗi năm mình lại được dự với tên một nhân vật trong tác phẩm được đề cử, đó là điều tôi mong muốn.
 
MC Trấn Thành: Vui vì có tên trong bảng đề cử
 
 
Lòng tôi hân hoan vì đêm trao giải quá ấn tượng. Tôi vui vì mình có tên trong bảng đề cử và càng vui hơn khi biết lĩnh vực của mình đã có được sự quan tâm, theo dõi của công chúng. Cảm ơn đêm vinh danh hết sức duyên và đẹp này. Nó mang lại cái tết sung túc để anh em nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu, cày bừa trên những thửa ruộng của chính mình, để năm sau lại hẹn mùa thu hoạch.
 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm