Xứng danh là NSND

quocthang
29/04/2012 22:33 GMT+7

Không cần được bảo chứng bằng những tấm huy chương hội diễn, các nghệ sĩ được đặc cách xét tặng NSND lần này hoàn toàn xứng đáng bởi công trạng đóng góp to lớn của họ cho nền nghệ thuật nước nhà

Sáng 29-4, 5 nghệ sĩ được TPHCM đề nghị đặc cách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) đợt này: Viễn Châu, Kim Cương, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy đã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý do Nhà nước trao tặng: NSND. Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-7-2011 đã có loạt bài ghi nhận công lao đóng góp của họ cho nền sân khấu kịch nói và nghệ thuật cải lương của nước nhà trong hàng chục thập kỷ qua được khán giả nhiều thế hệ mến mộ, cần phải được Nhà nước vinh danh bằng danh hiệu cao quý này mà không cần phải đối chiếu với quy chế xét duyệt danh hiệu hiện hành.

Niềm vui lớn ở tuổi 89

Soạn giả Viễn Châu (NSƯT đàn tranh Bảy Bá) là người cao niên nhất đón nhận danh hiệu NSND đợt này. Ở tuổi 89, khi nhận được thông báo của Hội Sân khấu TPHCM về việc ông được trao tặng danh hiệu, ông đã xúc động bày tỏ: “Tôi có quan tâm đến việc xét tặng danh hiệu từ nhiều năm trước. Nhưng rồi mỗi đợt trôi qua cứ hy vọng thì lại thất vọng.
Cho nên, việc được đặc cách và bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của TP, tôi đã làm nhưng không kỳ vọng nhiều. Không ngờ lần này lại nhận được tin vui. Niềm vui này trước hết phải cảm ơn sự quan tâm của chính quyền TPHCM, của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP, Hội Sân khấu TP. Tất cả đã mang lại niềm vui cuối đời cho một nghệ sĩ như tôi.

NSND Viễn Châu

Con trai tôi đang ở Đức có điện thoại về chúc mừng ba và cho biết kiều bào bên Đức nghe tin ai cũng thắc mắc: “Ủa, sao tới giờ ông ấy mới được phong tặng NSND?”. Nghĩa là trong lòng nhân dân tôi đã là nghệ sĩ của họ từ lâu rồi. Thật xúc động khi biết tin vui này, các học trò của tôi ở khắp nơi điện thoại chúc mừng thầy. Lòng cứ lâng lâng khó tả.

Hiện nay đôi mắt tôi đã mờ, không cho phép tôi viết nhiều. Có lẽ cũng sẽ ráng viết một vài câu vọng cổ nói lên nỗi niềm hạnh phúc khi có được danh hiệu này. Người nghệ sĩ dẫu có đạt tới danh hiệu hay không thì bổn phận, trách nhiệm vẫn là cống hiến không ngừng. Tôi có nói với các con tôi, khi tôi qua đời, hãy bỏ vào quan tài một mớ giấy, bút để tôi còn sáng tác. Ước nguyện của tôi là in quyển hồi ký đời mình và tập hợp những bài ca cổ, kịch bản cải lương thành tuyển tập. Có lẽ đó cũng là món quà mà tôi dành tặng cho đời”.

Tiếp tục cống hiến

NSƯT Kim Cương thường bày tỏ lòng biết ơn của chị đối với những diễn viên, công nhân hậu đài, chuyên viên âm thanh, ánh sáng, những con người thầm lặng đã miệt mài cùng chị cống hiến cho nghề suốt mấy chục năm qua dưới thương hiệu Đoàn Kịch nói Kim Cương. Chị nói: “Với tôi, danh hiệu này là sự công nhận của Nhà nước dành cho những thành quả của mình.
Bên cạnh niềm vui đó, danh hiệu đem lại cho mình nhiều suy nghĩ. Trước hết, tôi cảm ơn Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM đã cố gắng rất nhiều để chúng tôi – những nghệ sĩ được đặc cách - có được niềm vui hôm nay. Ngoài ra, điều làm tôi xúc động nhất chính là tình cảm của khán giả đã rất thương yêu, ủng hộ và động viên tôi ngay cả khi tôi đã rời sàn diễn.
NSND Kim Cương
Một đồng nghiệp, một người thầy mà tôi nhớ nhiều nhất là má tôi – NSND Bảy Nam. Người mà mấy chục năm chấp nhận làm vai phụ để nâng tôi thăng tiến trên con đường nghệ thuật. Vinh dự này là phần thưởng mà má tôi mong đợi nhất vì sự hy sinh của bà dành cho tôi đã có được thành tựu”.

Hơn 10 năm rời xa sân khấu, tối 28-4, trong suất diễn chào mừng những ngày lễ lớn tại Nhà hát TP, chị đã diễn lại lớp cuối của kịch bản Lá sầu riêng trong niềm xúc động của khán giả. Không ngăn được nước mắt, chị nói: “Suất diễn này đã thổi bùng ngọn lửa muốn quay lại sàn diễn của tôi. Có thể tôi sẽ làm lại vài suất diễn Lá sầu riêng để gây quỹ từ thiện cho những hoạt động xã hội mà tôi đang làm”.

Từ Thanh Tâm đến NSND

Ba nữ NSƯT Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy - những huy chương vàng Giải Thanh Tâm trước năm 1975, một giải thưởng sân khấu uy tín đã tạo nền tảng để nghệ sĩ phấn đấu không ngừng - hôm nay được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND.
NSND Ngọc Giàu
Tin vui của 3 nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương này đã mang lại niềm vui chung cho giới nghệ sĩ và công chúng mộ điệu. NSƯT Ngọc Giàu tâm sự: “Cánh cửa đặc cách do Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM đề xuất lên Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã cho những nghệ sĩ như chị em tôi một cơ hội. Thú thật mấy chục năm làm nghề, mình chỉ biết cống hiến hết mình để không phụ lòng khán giả chứ không nghĩ làm nghề để vươn tới các danh hiệu. Với tôi, niềm hạnh phúc được nhân lên khi tôi biết nỗ lực trong nghề của mình đã thuyết phục được các hội đồng xét duyệt với sự đồng thuận cao. Áp lực sẽ đè nặng lên vai mình hơn khi mang thêm danh hiệu này. Tôi không cho rằng mình sẽ dừng lại mà phải tiếp tục sát cánh với các đồng nghiệp, tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật sân khấu”.
NSND Bạch Tuyết
NSƯT Bạch Tuyết vẫn đang phụ trách việc giảng dạy lớp đào tạo diễn viên trẻ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Tin vui đến với chị trong giai đoạn chạy nước rút để vở Sáng mãi niềm tin (tác giả Lê Duy Hạnh) – ca ngợi tấm lòng kiên trung của nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai -sớm báo cáo tốt nghiệp và tham dự Hội diễn Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012. Chị nói: “Tôi rất cảm động và thầm biết ơn tổ nghề, đồng nghiệp, biết ơn khán giả đã quan tâm, khen ngợi và cổ vũ cho tôi suốt quá trình gắn bó không mệt mỏi với sân khấu cải lương.
Vinh dự này hun đúc thêm cho tôi niềm tự hào vì mình là người nghệ sĩ cải lương của dân tộc Việt Nam. Không phải bây giờ mà từ lâu, tôi cảm ơn tất cả những người thầy, người bạn, người em, cháu… những đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi từ lúc vào nghề. Đặc biệt, tôi tri ân cố NSND Năm Châu và cố NSND Phùng Há. Hai người thầy này vừa cho tôi cái nghề đồng thời hết lòng dạy bảo cách sống, chỉ ra trách nhiệm công dân trước khi làm một nghệ sĩ. Tôi xin nguyện từng ngày một, mỗi việc vẫn như tôi đã làm, đang làm, được làm với nghệ thuật cải lương; được chia sẻ vui buồn, nhọc nhằn với khán giả mình”.
NSƯT Lệ Thủy sang Úc dự lễ tốt nghiệp đại học của con trai nên không có mặt đón nhận danh hiệu này. Gọi điện thoại cho phóng viên Báo Người Lao Động, chị tâm sự: “Tôi cảm kích trước tấm lòng của lãnh đạo TP đã cho tôi cơ hội đặc cách để hôm nay có được vinh dự này. Cảm ơn tình cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động đã ủng hộ chúng tôi qua loạt bài “Bốn sao sáng có được phong NSND?” (từ số ra ngày 11-7-2011).
NSND Lệ Thủy
Qua đó, để thấy khán giả vẫn còn thương mến tôi, luôn dành cho tôi sự khích lệ rất lớn. Tôi muốn biến niềm vui này thành động lực mới để sau khi về nước, tôi sẽ bắt tay cùng với NSƯT Minh Vương và các đồng nghiệp, trong đó có chị Kim Cương, thực hiện vài suất diễn chương trình Sân khấu Vàng để tri ân khán giả, đồng thời tiếp tục dự án xây nhà tình thương cho người nghèo. Sau đó, vẫn tiếp tục gắn bó với nghề, đón nhận những vai diễn mới phù hợp bên cạnh các đồng nghiệp trẻ. Đó cũng là tâm nguyện của tôi khi nhận được danh hiệu NSND”.

Trao tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý cho 73 văn nghệ sĩ

Sáng 29-4, lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước cho các văn nghệ sĩ đã được tổ chức trang trọng tại Hội trường TPHCM (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 -TPHCM).

- Nhà văn Lê Văn Thảo được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tiểu thuyết Con đường xuyên rừng và Tuyển tập truyện ngắn.

- 12 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Nhà nước: cố nhà thơ Chim Trắng, cố nhạc sĩ Trần Trí Thanh, cố tác giả Nguyễn Cao Thương, tác giả Phạm Văn Hớn, Ngô Hồng Khanh, NSƯT Vũ Thành, Trịnh Xuân Chính, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhạc sĩ Vĩnh Lai, nhà văn Trần Văn Tuấn, đạo diễn An Như Sơn, nhà phê bình văn học Mai Quốc Liên.

- 15 NSƯT được trao tặng danh hiệu NSND: cố đạo diễn NSƯT Trần Kiên, NSƯT Trần Chính, NSƯT Tô Nguyệt Nga, soạn giả Viễn Châu, NSƯT Kim Cương, NSƯT Ngọc Giàu, NSƯT Lý Huỳnh, NSƯT Thanh Hải, NSƯT Lệ Thủy, NSƯT Bạch Tuyết, NSƯT Hồng Vân, đạo diễn Mai Lộc, đạo diễn Đào Bá Sơn, biên đạo múa Hà Thế Dũng, đạo diễn Trần Ngọc Giàu.

- 45 nghệ sĩ được trao danh hiệu NSƯT: Thế Hiển, Vân Khánh, Hồng Châu, Hoàng Lê, Cao Thành Danh, Chu Hồng Hà, Nguyên Hải, Thúy Hoa, Dư Kim Hoàng, Hữu Lý, Trung Nam, Vi Nghi, Lâm Thành Quý, Cổ Trường Sinh, Đinh Thanh Sơn, Như Thu, Lê Thụy, Lý Quang Trung, Đào Quang Tuệ, Phạm Đức Uy, Giang Quốc Cơ, Hữu Châu, Duy Hà, Đức Hải, Minh Hạnh, Phượng Hằng, Thanh Hoàng, Kim Tiểu Long, Hoàng Nhất, Công Ninh, Trọng Phúc, Đức Thịnh, Quế Trân, Mỹ Uyên, Thanh Hòa, Thăng Long, Nguyễn Tuyết Minh, Toàn Thắng, Trần Thanh Trung, Đào Anh Dũng, Hồ Ngọc Xum, Thái Đạt Minh, Tố Như, Tô Cẩm, Phạm Văn Môn.

Th. Hiệp

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm